aleteia.org, Mathilde Rambaud, 2015-07-29
Bắt đầu đi từ tháng 10-2014, chuyến đi khác thường này sẽ kéo dài 16 tháng: 16 tháng gặp gỡ, giúp đỡ nhân đạo và khám phá những chuyện phong phú chưa từng biết và một văn hóa khác.
Vào những năm 2001 và 2004 hai ông bà Alexandre và Sonia Poussin đã leo 1400 cây số ở Phi Châu, từ Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi cho đến núi Phúc Thật ở Israel, bây giờ hai ông bà lặp lại kinh nghiệm này ở đảo Madagascar với các con mình, Philaé (11 tuổi) và Ulysse (8 tuổi). Một thách thức với người cha gia đình vì khi ông bị té năm 13 tuổi, bác sĩ cho biết ông sẽ không bao giờ đi lại được!
Mười năm sau chuyến đi “Africa Treck”, gia đình trẻ này lại lên đường, lần này đi bằng xe bò trong một thời gian 16 tháng trên “đảo châu lục” với mục đích giới thiệu hàng chục tổ chức nhân đạo, các công việc truyền giáo, các tổ chức Phi Chính Phủ, những tổ chức làm việc để tái xây dựng xứ sở, phục hồi môi trường, cải thiện đời sống của những người kém may mắn hoặc bị bỏ rơi. (…) Chiếc xe bò vừa dùng để di chuyển, vừa là chỗ nghỉ cho Ulysse và Philaé ở những vùng núi cao mà cũng là phương tiện để nói chuyện. Babord và Tribord hai con bò u của gia đình sẽ kéo xe.
Những phong cảnh huy hoàng đang bị nguy cơ
Ngoài những cảnh đẹp của các vùng đất đã đi qua, gia đình ông bà Poussin là những người đầu tiên thấy thực tế đôi khi đi xa các lý tưởng của môi trường: “Chúng tôi quan tâm đến nạn đánh cá bừa bãi. Cá càng ngày càng khan hiếm và càng nhỏ đi, trong khi ngư dân ngày càng gia tăng. Người dân tưởng biển cả là nguồn tài nguyên vô tận, cá sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Năm này qua năm khác, hồ nước mặn sẽ không còn cá… Người dân có vẻ như chẳng lo lắng gì. Rất khó để làm cho người dân tôn trọng giới hạn, vùng hoặc thời gian cấm đánh cá, kích thước lưới cá cũng như tuổi và kích thước cá. Khi họ chỉ sống dựa vào cá thì rất khó, đứng trước thực tế không dễ gì để thuyết phục họ…”
Bao nhiêu cuộc gặp gỡ là bấy nhiêu nụ cười
Qua nhiều giai đoạn và qua Internet ‘lúc được lúc không’, Alexandre đăng nhật ký của mình bằng hai thứ tiếng Anh-Pháp kèm thêm hình để gia đình, bạn bè, người thân và độc giả có thể theo dõi chuyến đi và những cuộc gặp gỡ của họ. Giai đoạn tượng trưng cho cây số đi đã vượt qua được cách đây mấy ngày, 10.000 ơrô đã được quyên góp và sẽ được đem giúp ngay cho các cơ sở địa phương.
Trong số các anh hùng vô danh hai vợ chồng gặp trên đường đi có nữ tu Yvonna, một nữ tu trẻ người Ba Lan đã cùng năm nữ tu địa phương mở một trường học ở Berevo, có bà Yvonne mở quán ăn lùi xùi với 30 xu ơrô cho một bữa ăn cho các học sinh nghèo, biên lai được hội từ thiện Gạch Nối Nhân Đạo của ông Gilles và Suzanna Nedelec trả: 60 trẻ em đến đây ăn hàng ngày, có ông Éric Chartier, sáng lập tổ chức Phi Chính Phủ Humada, một tổ chức xây trường học, bệnh xá, giếng nước, hồ nước, lưu xá…
Danh sách còn dài và chuyến đi của hai ông bà Possin dự trù sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2016.
Marta An Nguyễn chuyển dịch