Aleteia, Arthur Herlin, 28-4-2015
Một công ty nhỏ của Pháp sẽ bảo vệ 284 cột của quảng trường danh tiếng Rôma. Có thể các bạn không để ý, chứ công ty nhỏ này là công ty bảo vệ Nhà thờ Đức Bà ở Paris, trụ sở của Louis-Vuitton, quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và cả phi trường Nội Bài, Hà Nội! Guard là một công ty ở Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. Và công ty này sẽ “bảo vệ” Quảng trường Thánh Phêrô trong mười năm sắp tới!
“Nếu chúng tôi có thể bảo vệ được Quảng trường Thánh Phêrô thì chúng tôi có thể làm nhiều chuyện khác!”
Sau một cuộc gọi thầu quốc tế để bảo vệ 284 cột của các vòm cung bao bọc Quảng trường Thánh Phêrô, phải mất hai năm Vatican mới có được quyết định. Trong hai năm, văn phòng kỹ thuật đã thử nhiều chất khác nhau trước khi giao công việc này cho hãng của Pháp, dù só sự cạnh tranh rất lớn của các hãng Đức và Ý.
Công ty này là công ty gia đình có 50 nhân viên ở Pháp và có khoảng 100 nhân viên ở nước ngoài, chuyên sâu trong các sản phẩm bảo về nhà cửa và ô nhiễm. “50 người chỉ lo bảo vệ mặt ngoài không phải ở trong tầm tay của nhiều công ty, những công ty lớn nhất lại là những công ty phân tán nhất,” ông Barnabé Wayzer, giám đốc công ty Guard giải thích. Tuy nhiên ông tương đối hóa giá trị của hợp đồng này, chỉ “khoảng vài chục ngàn ơrô”. Đối với ông chủ trẻ 34 tuổi này, nguồn lợi là ở chỗ khác: “Trước hết là uy tín của chúng tôi và khía cạnh biểu tượng: nếu chúng tôi bảo vệ được các cột của Quảng trường Thánh Phêrô thì chúng tôi có thể làm những chuyện khác, nhất là làm việc với 36 000 công trình khác khắp nước Ý!”.
Một đối tác lâu dài
Được ông Alain Wayser thành lập năm 1989, công ty Guard Entreprise đã dùng một dung dịch hóa học chuẩn để rửa và bảo vệ đá mà không thay đổi màu của nó. Vatican đã có 4 tấn dung dịch sơn có thể tiêu hủy một cách tự nhiên (biodégradable) để dùng trong việc bảo vệ các cột đá. Phải mất sáu tháng để rửa các cột bị viết bậy, vẽ bậy và các đồ dơ khác như nước, chất mỡ và ô nhiễm. Nhờ sự thành công này, hợp tác làm việc với Vatican đang được bắt đầu: “Chúng tôi đã luôn bắt tay với Vatican để bảo vệ các vòi phun nước”, ông Barnabé Wayser tự hào.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch