Một mình xây nhà thờ

317

Aleteia, 13-4-2015

Một mình xây nhà thờ

Justo Gallego, 90 tuổi, một mình xây một nhà thờ bằng chính tay mình! Từ 50 năm nay, ông xây một nhà thờ ở Mejorada del Campo, cách phía bắc Madrid, Tây Ban Nha, khoảng hai mươi cây số. Một nhà thờ cao 25 mét, không đồ án, không… giấy phép xây cất!

Không, đây không phải là một nhà thờ tí hon. Giấc mơ “điên điên” của người xây nhà thờ khó tin này bây giờ đã có cái nóc và các vòm.

Một dự án của đức tin

Công trình xây dùng vật liệu tái hồi bắt đầu từ năm 1961 trên miếng đất ông thừa hưởng của bà mẹ. Ông bỏ vào đó hết công sức và tài sản của mình. Bây giờ ông 89 tuổi, mỗi buổi sáng ông thức dậy từ rạng đông, tiếp tục xây nhà thờ, cùng một đức tin, cùng một lòng hăng say của nửa thế kỷ trước đây. Vì nhà thờ Đức Bà Notre-Dame-del-Pilar là nhà thờ của lòng tin. Nếu người “điên điên vì nhà thờ” lao mình vào công việc này là vì ông luôn luôn tin: “Tôi có đức tin và tôi xây nhà thờ vì mẹ tôi, bà rất mộ đạo, bà rất yêu Giáo hội,” ông cho biết như trên.

 

 

Marta An Nguyễn chuyển dịch