Cung cách của Chúa là khiêm nhượng, đơn sơ

398

2 V 5, 1-15a; Tv 41, 2. 3, và Tv 42, 3. 4; Lc 4, 24-30

Thiên Chúa hành động trong khiêm nhượng và thinh lặng, ‘trình diễn’ không phải là phong cách của Ngài. Đây là thông điệp của Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 09-3 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Cung cách của Chúa là khiêm nhượng, đơn sơ

Chúa Giêsu khiển trách người dân thành Nazareth vì họ thiếu lòng tin.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách người dân thành Nazareth vì họ thiếu lòng tin, lúc đầu họ lắng nghe với sự ngưỡng mộ, nhưng rồi họ bùng lên ‘giận dữ, hung hăng xúc phạm.’

Đức Phanxicô nói rằng, ‘Lúc đó, dân này, đã nghe những lời Chúa Giêsu nói với sự hài lòng, nhưng không thích những gì những gì Ngài nói về một, hai, hay ba người trong số họ, và có lẽ họ xì xầm với nhau, rồi đứng dậy mà nói rằng, ‘Nhưng đây là ai mà mở miệng với chúng ta? Ông ta đã học, hay được lệnh từ ai mà nói những lời này với chúng ta? Cho chúng ta xem chứng nhận của ông ta đi! Đây là con của ông thợ mộc, chúng tôi biết mà.’ Rồi cơn điên tiết bùng phát, thậm chí thành bạo lực. ‘Và họ lôi Ngài ra khỏi thành, đưa Ngài đến đỉnh đồi … họ muốn ném Ngài xuống!’

Khiêm nhượng là cung cách của Thiên Chúa

Bài đọc một kể về ông Naaman, chỉ huy quân đội Syria, và ông bị cùi. Tiên tri Elisha bảo ông hãy đi tắm trong sông Jordan 7 lần để được sạch, nhưng Naaman nổi giận bởi ông tưởng sẽ có những hành động lớn lao kia. Nhưng rồi ông nghe lời các nô bộc, và đi làm những gì ngôn sứ nói, nhờ đó ông được sạch bệnh cùi. Giáo hoàng nói rằng, người dân Nazareth cũng như Naaman. ‘Họ muốn một màn trình diễn, nhưng cung cách của Thiên Chúa nhân lành không phải là tạo ra một màn trình diễn: Thiên Chúa hành động trong khiêm nhượng, trong thinh lặng, nơi những điều nhỏ bé.’ Đức Phanxicô chỉ ra, điều này mở đầu với sự tạo dựng, khi Thiên Chúa không dùng ‘cây đũa thần’ nhưng tạo dựng con người ‘với bùn đất.’ Đây là cung cách xuyên suốt ‘toàn bộ lịch sử cứu độ:

Khi Thiên Chúa mong muốn giải cứu dân mình, Ngài giải cứu họ qua đức tin và sự tin tưởng của một con người, là ông Moses. Khi ngài muốn sụp đổ một thành phố quyền lực như Giêricô, Ngài làm qua một cô gái điếm. Và để người dân Samari hoán cải, Ngài dùng đến hành động của một người tội lỗi khác. Khi Ngài bảo Đavid chiến đấu chống Goliath, có vẻ thật điên rồ, Đavid bé nhỏ đứng trước một gã khổng lồ, cầm gươm và đủ thứ chiến cụ, còn Đavid chỉ có một chiếc ná và vài viên đá. Khi ngài bảo các nhà thông thái là một vị Vua đã được sinh ra cho họ, một Đức Vua Vĩ đại, thì họ tìm thấy được gì? Một đứa trẻ, trong máng cỏ. Những đều đơn sơ, sự khiêm nhượng của Thiên Chúa …. đây là cung cách của Chúa, không bao giờ trình diễn.’

Thiên Chúa hành động trong khiêm nhượng, chứ không trình diễn

Giáo hoàng lưu ý rằng, ‘một trong những cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua trong hoang mạc’ là thể hiện một màn trình diễn. Satan muốn Ngài hãy gieo mình từ nóc đền thờ, để khi được thấy phép lạ, dân sẽ tin nơi Ngài. ‘Nhưng Chúa Giêsu, đã được tỏ lộ trong đơn sơ, khiêm nhượng.’ Và Giáo hoàng nhắc nhở, ‘Thật tốt khi chúng ta, trong mùa Chay, biết xem lại cách Thiên Chúa giúp chúng ta trong đời, và cách Thiên Chúa dẫn chúng ta tiến tới. Chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa luôn làm mọi việc với những điều đơn sơ.’

Đức Phanxicô kết luận rằng, ‘Đây là cách Thiên Chúa hành động. Ngài làm mọi chuyện một cách đơn sơ. Ngài âm thầm nói với bạn, với con tim bạn. Hãy nhớ rằng trong đời mình, rất nhiều lần chúng ta đã cảm nghiệm được những điều này, cảm nhận được rằng sự khiêm nhượng, sự đơn sơ chính là cung cách của Thiên Chúa. Và ngay cả trong cử hành phụng vụ, trong các bí tích, vẻ đẹp nằm ở những gì biểu lộ lòng khiêm nhượng của Thiên Chúa, chứ không phải những trình diễn thế gian. Thật tốt cho chúng ta khi hành trình đời mình và xem lại nhiều lần Thiên Chúa đã đến thăm ban ơn cho chúng ta, và Ngài luôn luôn làm với một cung cách khiêm nhượng, cung cách mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải có: khiêm nhượng.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng