Carlo có thiên về đức tin không?

66

Carlo có thiên về đức tin không?

Trích sách “Chuyển giao đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Nhưng, nếu không nói về một “thủ thuật” nào trong tính cách và nhân cách của Carlo thì làm sao giải thích Carlo dễ dạy về đức tin như vậy?

Chắc chắn Carlo luôn thiên về điều tốt. Carlo luôn tìm cách để quay về với chương trình hoạch định duy nhất và không thể so sánh Thiên Chúa đã ấp ủ từ ngàn xưa cho mỗi chúng ta. Carlo đã nói: “Mọi người sinh ra đều là bản gốc, nhưng nhiều người chết đi như bản sao.” Nhưng tất cả những suy nghĩ này chỉ có thể là những quan sát tốt đẹp của Carlo từ cha mẹ, là nhiệm vụ của chúng ta. Các sự việc chính nó nói lên. Tôi nghĩ đến cách Carlo phản ứng sau những xét nghiệm đầu tiên của bác sĩ trưởng phòng khám De Marchi nói với chúng tôi, Carlo bị bệnh bạch cầu M3, một loại bệnh bạch cầu cấp tính tăng tủy. Bác sĩ giải thích đây là căn bệnh thầm lặng, không có dấu hiệu báo trước và các tế bào khối u tăng rất nhanh. Khi bác sĩ đi rồi, Carlo bình thản, cười thật tươi và nói với chúng tôi: “Chúa đã thức con dậy thật tốt lành!” Dù trong hoàn cảnh đau thương, Carlo vẫn giữ thái độ cơ bản: luôn nhìn sự việc theo hướng tích cực với bất cứ chuyện gì xảy ra. Nụ cười của Carlo đã làm bừng sáng khoảng thời gian đen tối nhất của chúng tôi. Carlo không tỏ ra lo lắng, đau khổ. Carlo hoàn toàn tin tưởng vào bàn tay của Đấng đã chiến thắng cái chết, hoàn toàn phó dâng cho Chúa và luôn mỉm cười.

Marta An Nguyễn dịch