“Giáo hoàng Phanxicô là bạn của con”, các tranh vẽ của trẻ em Kharkiv, Ukraine

171
“Giáo hoàng Phanxicô là bạn của con”, các tranh vẽ của trẻ em Kharkiv, Ukraine
vaticannews.va, Svitlana Duchkovych, Vatican, 2023-01-14
Một cuộc thi ra đời gần như tình cờ dành cho trẻ em thành phố Kharkiv, các em vẽ hơn một trăm bức vẽ Đức Phanxicô, “người bạn” ủng hộ Ukraine của các em.
Chủ đề là: “Giáo hoàng Phanxicô là người bạn thân nhất của con” dành cho trẻ em ở thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên. Linh mục Wojciech Stasiewicz, giám đốc Caritas-Spes giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia cho biết: “Mùa thu vừa qua, khi hồng y Konrad Krajewski mang viện trợ nhân đạo đến tặng chúng tôi, ngài nhờ chúng tôi phân phát cho người dân, khi chúng tôi mang quà đến tặng cho cho một gia đình, một cậu bé hỏi chúng tôi quà này là của ai tặng. Cô tình nguyện viên Caritas trả lời cô được hồng y Konrad Krajewski, người Đức Phanxicô gởi đến Kharkiv nhờ phân phát. Cậu bé không biết gì nhiều về đạo, em tò mò muốn biết giáo hoàng là ai. Cô nói với em giáo hoàng Phanxicô là người rất lo cho Ukraine và ủng hộ Ukraine trong suốt thời gian qua. Cậu bé nói: ‘Vậy thì giáo hoàng là người bạn tốt của chúng con’”.
Chính câu nói này đã thôi thúc linh mục Wojciech tổ chức cuộc thi vẽ trong Mùa Vọng với các trẻ em do Caritas giáo phận chăm sóc, một sáng kiến giúp các em có một hình ảnh về Đức Phanxicô: “Cuối năm, chúng tôi nhận được khoảng một trăm bức vẽ xinh đẹp vẽ giáo hoàng Phanxicô.”
Bức vẽ dự thi của các trẻ em thành phố Kharkiv
Thực tế khó khăn của các trẻ em thành phố Kharkov đã phải trải qua
Cha Wojciech kể thực tế khắc nghiệt các trẻ em thành phố Kharkiv đã trải qua, tuổi thơ các em đã bị đánh cắp: các em sống trong hầm tránh bom, thường là những căn hầm đơn sơ dưới các tòa nhà, các em ở đây nhiều hơn là ở nhà, là ở trường. Khi nghe còi báo động, cả nhà xuống hầm trú ẩn, có những gia đình đến đây ngủ mỗi đêm để được an toàn và không bị thức dậy để đi trốn khi bị tấn công. Caritas-Spes cố gắng giúp đỡ những trẻ em này ở bốn khu vực khác nhau của thành phố và tổ chức các sinh hoạt cho trẻ em. Linh mục Wojciech cho biết: “Ngoài ra, trong tháng 11 trung tâm xã hội của chúng tôi đã mở một phòng dành cho trẻ em. Một số em đến đây với cha mẹ, một số khác chúng tôi phải đi đón ở các nơi trú ẩn. Các em ở lại trung tâm nửa ngày, làm các việc thủ công mỹ nghệ, âm nhạc, vận động, sau đó chúng tôi cho các em ăn trưa”.
Trường học đóng cửa, các lớp học trực tuyến khi có thể
Thật ngạc nhiên khi chúng tôi biết các em đã quen với chiến tranh. Cha Wojciech nói: “Tôi nhớ khi nói chuyện với một bé gái ở hầm trú ẩn, tôi hỏi em cảm thấy ở đâu tốt nhất: ở nhà hay ở nơi trú ẩn. Em trả lời: ‘Ở đây, vì ở đây con có bạn bè’”. Vì thế có vẻ như các em nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới nhưng trên thực tế, các em phải chịu đựng nhiều hơn. Cha mẹ các em kể cho chúng tôi biết, con cái họ thường thức dậy ban đêm, các em bị ác mộng, các em la hét, có em bắt đầu nói lắp: đó là những tác động cụ thể mà các em phải chịu với cuộc chiến này. Thêm một vấn đề khác ở Kharkiv và khắp vùng, đó là các em chỉ học trực tuyến. Các trường đều bị đóng cửa vì khoảng 70% các trường không còn hoạt động: bị phá hủy hoặc hư hại hoàn toàn. Lại thường mất điện, mất kết nối internet nên tất cả đều bị gián đoạn. Và dĩ nhiên những chuyện này có tác động tiêu cực trong việc giáo dục và đào tạo các em.
Làm quen với hình ảnh giáo hoàng Phanxicô
Trong bối cảnh này, cuộc thi vẽ tranh “giáo hoàng Phanxicô là người bạn thân nhất của con” đã là động lực khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên đam mê nghệ thuật, đồng thời là dịp để các em làm quen với người mà gần như đa số các em chưa hề biết. Cha Wojciech giải thích, để vẽ những bức tranh này, (tuổi tham dự nhỏ nhất là 6 tuổi và lớn nhất 13 tuổi) các em phải dùng Internet: “Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong số hơn 100 bức vẽ này, không có bức nào giống bức nào, trong nhiều bức, các em vẽ giáo hoàng với trẻ em kèm biểu tượng hòa bình của Ukraine. Vì thế các em biết giáo hoàng là ai và ngài hiện đang làm gì cho Ukraine”.
Nỗi sợ bị lãng quên
Linh mục nói tiếp: “Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, qua lời nói và cử chỉ, Đức Phanxicô luôn tỏ ra ngài gần gũi với người dân Ukraine đau khổ. Với những người ở đây, dù họ có đạo hay không, nhưng điều quan trọng là họ biết, giáo hoàng Phanxicô luôn nghĩ đến Ukraine, ngài quan tâm và ngài nhắc thế giới nhớ người dân ở đây đang đau khổ, cuộc xâm lược quân sự đang tiếp tục. Để mọi người có thể nói: ‘Chúng tôi không đơn độc. Có người nhớ đến chúng tôi’”. Ngài thường nói chúng ta không được quen với chiến tranh. linh mục cho biết: “Ở Kharkiv, chúng tôi không thể quen với chiến tranh nhưng chúng tôi học sống trong điều kiện chiến tranh, nhưng  chúng tôi biết người dân ở nước ngoài đã lờn với chiến tranh vì thế những lời của Đức Phanxicô thường xúc động và cần thiết để mang lại sự nâng đỡ to lớn về mặt đạo đức và tinh thần cho chúng tôi.”
Phát giải thưởng cho các em
Niềm vui đơn sơ của một cuộc thi vẽ
Cuộc sống ở Kharkiv rất khó khăn. Điện và hệ thống sưởi không liên tục, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, người dân thiếu việc làm và luôn phải di cư từ thị trấn này qua thị trấn khác trong khu vực với hy vọng tìm được điều kiện sống tốt hơn. Cứ hai ba ngày lại có pháo kích. Để mang lại phần nào ánh sáng trong cảnh tăm tối này, ban tổ chức cuộc thi mời khoảng mười lăm em trẻ tham dự cuộc thi đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời. Ngày chúa nhật 8 tháng 1, các em cùng gia đình tham dự thánh lễ, sau đó giám mục Pavlo Honcharuk, giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia trao giải. Cha Wojciech cho biết: “Đó là giây phút xúc động với các em và cha mẹ, thật vui khi thấy niềm vui đơn sơ của các em trong cuộc thi đơn sơ này được biểu lộ.”
Marta An Nguyễn dịch
Hồng y Krajewski: thêm một xe vận tải lên đường đi Zaporizhzhia, Ukraine