Những giờ phút long trọng đầu tiên của Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ

25

Những giờ phút long trọng đầu tiên của Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ

vaticannews.va, Olivier Bonnel,2025-11-29

Đến Thổ Nhĩ Kỳ trưa thứ năm 27 tháng 11 sau chuyến bay gần ba giờ từ Rôma, Đức Lêô được đón tiếp trọng thể tại các địa điểm mang tính biểu tượng ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có bài phát biểu đầu tiên trước các cơ quan chính trị, dân sự và ngoại giao đoàn.

Gần 12:30 giờ địa phương, chiếc Airbus hạ cánh xuống phi trường Quốc tế Ankara. Đức Lêô được ông Mehmet Nuri Ersoy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp. Sau lễ đón tiếp và trao đổi quà tặng, ngài đến địa điểm mang tính biểu tượng cao tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ: Lăng mộ Atatürk, người sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Trong giây phút trang trọng, ngài bước lên các bậc thang đài tưởng niệm, vòng hoa mang tên ngài được đặt dưới chân lăng mộ bằng đá cẩm thạch của Mustafa Kemal. Sau đó, ngài đến Tháp Misak nằm trong cùng khu phức hợp, để ký sổ lưu niệm: “Tôi tạ ơn Chúa vì được dịp đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cầu nguyện cho hòa bình và thịnh vượng cho đất nước và người dân ở đây.”

Đại bác chào mừng và đội cận vệ

Trở lại xe, Đức Lêô đến Külliye, dinh tổng thống rộng lớn ở trung tâm Ankara, nơi đây nhân dịp khánh thành năm 2014 đã đón tiếp Đức Phanxicô. Trên đại lộ lớn dẫn đến cung điện, được trang hoàng bằng cờ Vatican, ngài được Đội cận vệ Tổng thống cưỡi ngựa hộ tống đến gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Quốc ca Vatican và Thổ Nhĩ Kỳ vang lên cùng lúc với 21 phát đại bác chào mừng.

Sau khi các phái đoàn chính thức được giới thiệu, Đức Giáo hoàng và nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã về dinh tổng thống để có cuộc gặp riêng. Trong cuộc gặp, gia đình tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã được giới thiệu với Đức Giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thổ Nhĩ Kỳ: Đức Lêô XIV đến thăm Nhà thờ Xanh và gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô

Những giờ phút long trọng đầu tiên của Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Giữa uy nghiêm và chân thành: Đức Lêô cho thấy phong cách của ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Sự nhỏ bé chính là sức mạnh thực sự của Giáo hội”
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Chuyến đi này là một hành động địa chính trị”