Các vị tử đạo, cựu linh mục satan-giáo, bác sĩ,…: bảy thánh mới được Đức Lêô XIV phong thánh

32
Các vị tử đạo, cựu linh mục satan-giáo, bác sĩ,…: bảy thánh mới được Đức Lêô XIV phong thánh
famillechretienne.fr, I.Media, Cyriac Zeller, 2025-10-20
Bảy nhân vật từ khắp nơi trên thế giới được Đức Lêô XIV phong thánh ngày 19 tháng 10. Tất cả là biểu tượng cho một đức tin sống động của đời sống hàng ngày, được đánh dấu qua tinh thần phục vụ, lòng trung thành dũng cảm của họ.
Trước 55.000 giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 19 tháng 10, Đức Lêô chủ sự Thánh lễ phong thánh cho bảy vị thánh mới. Grzegorz Galazka/SIPA
Trong bài giảng, Đức Lêô nhắc lại: “Họ không phải là anh hùng hay nhà vô địch của một lý tưởng nào, họ chỉ là con người của đời sống hàng ngày. Đức tin của họ là điều quý giá nhất dưới mắt Chúa. Một vùng đất không có đức tin sẽ tràn ngập các trẻ em không có Cha, những tạo vật không có ơn cứu độ. Trong một thế giới như vậy, chúng ta không có hy vọng và không có khát vọng sống. Tự do của mỗi chúng ta sẽ bị cái chết đánh bại.”
Bảy vị thánh mới:
1. Bartolo Longo (1841-1926)
Giáo dân người Ý lớn lên trong giáo dục Công giáo, nhưng người giáo dân này đã từ bỏ đức tin từ khi còn trẻ, thậm chí còn tham gia vào các nhóm huyền bí và cử hành các thánh lễ thờ Satan. Bị ảnh hưởng sâu sắc của những thực hành huyền bí này, ông được hoán cải nhờ kinh Mân Côi, và sau này ông trở thành một trong những sứ giả nhiệt thành nhất của kinh Mân Côi.
2. Maria Troncatti (1883-1969)
Nữ tu dòng Salêdiêng người Ý, làm y tá trong Thế chiến thứ nhất, Sơ là nhà truyền giáo ở Ecuador giữa những người Shuar.  Sơ chăm sóc, truyền giáo và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
3. Vincenza Maria Poloni (1802-1855)
Một nữ tu người Ý, sáng lập Dòng Nữ tu Thương xót ở Verona, lấy cảm nghiệm từ Thánh Vinh Sơn Phaolô. Tận tụy phục vụ người nghèo, người bệnh, năm 2008, Sơ được phong chân phước.
4. Peter To Rot (1912-1945)
Giáo dân người Papua, giáo lý viên tận tụy, ngài bảo vệ đức tin công giáo và phẩm giá của phụ nữ trong thời gian Nhật chiếm đóng năm 1943. Là nhà giáo được kính trọng, đã kết hôn và là cha gia đình, ngài tiếp tục sứ vụ của mình dù có lệnh cấm. Ngài chết như một vị tử đạo vì đã từ chối chế độ đa thê và theo đuổi sứ mệnh của mình đến cùng.
5. José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919)
Người Venezuela, bác sĩ, giáo sư, người có đức tin tận tụy phục vụ người nghèo, không đòi hỏi một khoản thù lao nào. Đam mê khoa học và khát khao sâu sắc về đời sống tu trì, ngài qua đời một cách bi thảm khi đang giúp đỡ một người bệnh.
6. Maria del Monte Carmelo (1903-1977)
Nữ tu người Venezuela sinh ra với khuyết tật, Sơ sáng lập Dòng Tôi Tớ Chúa Giêsu. Được thúc đẩy bởi đức tin sâu sắc và tình yêu dành cho việc tôn thờ Thánh Thể, sơ cống hiến suốt đời để đào tạo đời sống tâm linh và phục vụ người nghèo.
7. Tổng Giám mục Ignace Maloyan (1869-1915)
Tổng Giám mục công giáo người Armenia của Mardin, ngài bị bắt năm 1915 cùng với các linh mục của ngài trong cuộc đàn áp người Armenia. Không chịu từ bỏ đức tin dù bị tra tấn, ngài đã tử đạo, trung thành với Phúc âm cho đến cùng. Lòng dũng cảm của ngài thể hiện sự kháng cự thiêng liêng trước sự áp bức của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phong thánh này diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi Đức Lêô sắp công du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11.
Với bảy vụ phong thánh này, Đức Lêô XIV đã phong chín vị thánh mới chỉ trong vài tháng đầu triều của ngài. Con số này gần bằng với con số của Giáo hoàng Gioan XXIII, ngài đã phong thánh cho mười thánh trong 5 năm triều của ngài. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa kỷ lục 942 vị Đức Phanxicô! Con số khổng lồ này nhờ Đức Phanxicô đã phong cho một nhóm gồm 813 tử đạo người Ý năm 2013.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các vị tử đạo, cựu linh mục satan-giáo, bác sĩ,…: bảy thánh mới được Đức Lêô XIV phong thánh

Đức Lêo XIV và Vua Charles III cầu nguyện ở Nhà nguyện Sistine

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đến Vatican gặp Đức Lêô