Lời cầu nguyện của Đức Lêô cho ngày sinh nhật 70: “Tôi tạ ơn Chúa, tôi cám ơn cha mẹ tôi”
fr.aleteia.org, I.Media, 2025-09-14


Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA
Ngày chúa nhật 14 tháng 9, sau Kinh Truyền Tin Đức Lêô phát biểu: “Tôi tạ ơn Chúa, tôi cám ơn cha mẹ tôi và tất cả những ai đã nghĩ đến tôi trong lời cầu nguyện. Tôi nghĩ anh chị em biết hôm nay sinh nhật 70 của tôi.” Trước đông đảo giáo dân hát mừng sinh nhật, với vẻ mặt xúc động, Đức Lêô đã tạ ơn Chúa, cám ơn cha mẹ và tất cả những ai cầu nguyện cho ngài.
Hình ảnh Filippo Monteforte | AFP
Tại Quảng trường Thánh Phêrô, hàng ngàn tín hữu có mặt, gồm gần 2.000 người Peru đang cư trú tại Rôma, họ giương cao các biểu ngữ lớn để chúc mừng sinh nhật ngài, sinh nhật đầu tiên ở cương vị Giáo hoàng. Cảm động trước cử chỉ chu đáo này, ngài chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả các nhóm của nhiều nơi khác nhau: Chi-lê, Cộng hòa Séc và một số giáo phận Ý.
Tôi tạ ơn Chúa, tôi cám ơn cha mẹ tôi, cám ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi.
Đức Lêô lặp lại: “Tôi tạ ơn Chúa, cám ơn cha mẹ tôi, cám ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi” trước khi đám đông và một số ban nhạc kèn đồng ngắt lời, họ hát mừng sinh nhật. Đức Lêô sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, là con thứ ba và là con út của ông bà Louis Prevost và Mildred Martinéz. Giọng đầy cảm xúc, ngài lặp lại: “Tôi xin cám ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em một ngày chúa nhật tốt lành!”
Lời chúc mừng của Tổng thống Ý Mattarella: “Cha luôn có thể tin tưởng vào sự hợp tác của Ý.” Lời chúc mừng của Thủ tướng Meloni: người dân Ý luôn dành cho cha tình cảm và sự tận tâm của họ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tại Vatican, Đức Lêô cổ động cho người khuyết tật có việc làm
Dự kiến Đức Giáo hoàng sẽ tham dự tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Hoa Kỳ






























