Đức Lêô chú giải đoạn Phúc âm “Ta khát”
Ảnh @ Antoine Mekary | ALETEIA
fr.aleteia.org, I.Media, 2025-09-03
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 9, Đức Lêô XIV suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, tập trung vào hai từ trong Phúc âm Thánh Gioan: “Ta khát” và “Mọi sự đã hoàn tất”. Trong bầu khí thân thiện, Đức Lêô xin giáo dân vượt lên cám dỗ tự mãn và hiểu lời cầu xin là hành vi tin tưởng và cứu rỗi. Ngài chú giải: “Trên Thập giá, Chúa Giêsu không phải là anh hùng chiến thắng, nhưng là kẻ ăn xin tình yêu. Cơn khát của Chúa Kitô không chỉ là nhu cầu thể lý của một thân xác bị thương tích, nhưng trên hết là diễn tả một khát vọng sâu xa: khát vọng tình yêu, khát vọng tương quan, khát vọng hiệp thông, tiếng kêu thầm lặng của một Thiên Chúa, Đấng muốn chia sẻ thân phận con người của chúng ta, cũng để cho chính mình bị cơn khát này xuyên thấu. Qua lời cầu xin này, Chúa Kitô cho thấy không ai có thể được cứu rỗi một mình, như Đức Phanxicô thường nói: ‘Trong cơn khát của Chúa Kitô, chúng ta có thể nhận ra tất cả cơn khát của mình.’”
Chính lúc đó, sau khi nhận được miếng bọt biển thấm giấm từ bàn tay xa lạ, Chúa Giêsu tuyên bố: “Mọi sự đã hoàn tất.” Đức Lêô thấy ở đây là nghịch lý kitô giáo. Khi chấp nhận uống nước trong tình trạng khốn khó, Đức Lêô nhấn mạnh: “Thiên Chúa cứu độ không phải bằng hành động, nhưng thể hiện qua chính mình. Không phải bằng cách chiến thắng sự dữ bằng vũ lực, nhưng bằng cách chấp nhận chính sự yếu đuối của tình yêu.”
Vượt lên cám dỗ tự mãn
“Trên Thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta con người không viên mãn trong quyền lực, nhưng trong việc tin tưởng mở lòng với tha nhân, ngay cả khi họ thù địch và chống đối chúng ta. Chuỗi hành động này rất khó hiểu trong thời đại đề cao tự mãn, hiệu quả và thành tích.”
Đức Lêô nhấn mạnh: “Chúa Giêsu cứu độ chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy cầu xin không phải là điều bất xứng, nhưng là sự giải thoát, con đường thoát khỏi sự che giấu tội lỗi, để trở về không gian hiệp thông.”
Vì vậy, cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá vang vọng “tiếng kêu của nhân loại bị tổn thương vẫn đang đi tìm nước hằng sống. Cơn khát này không làm chúng ta xa cách Thiên Chúa nhưng làm chúng ta kết hợp với Ngài.”
Đức Lêô nhấn mạnh: “Trong cơn khát của Chúa Kitô, chúng ta có thể nhận ra tất cả cơn khát của mình. Không có gì nhân bản hơn, không có gì thần thánh hơn là biết nói: Tôi cần. Chúng ta đừng xấu hổ khi vươn ra. Chính ở đó, trong cử chỉ khiêm nhường này, ơn cứu độ đang ẩn giấu.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên của “thế hệ thiên niên kỷ”
Những ngày cuối đời đau thương của Chân phước Pier Giorgio Frassati
Chân phước Pier Giorgio Frassati luôn mang bài Tụng ca Đức ái của Thánh Phaolô trong người
Các tem mới nhân lễ phong thánh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati
Cô bảo mẫu Beata dìu dắt Carlo Acutis trên hành trình đức tin






























