Tháng đầu tiên của Đức Lêô: lắng nghe trước khi hành động

72

Tháng đầu tiên của Đức Lêô: lắng nghe trước khi hành động

americamagazine.org, Junno Arocho Esteves, 2025-06-06

Đức Lêô chào giáo dân hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 4 tháng 6 năm 2025. (Ảnh CNS/Lola Gomez)

Kể từ khi ở ngai Thánh Phêrô cách đây một tháng, Đức Lêô đã nỗ lực tìm hiểu đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Những ai có cơ hội biết và quan sát ngài đều thấy ngài tiếp nối công việc của Đức Phanxicô, tiền nhiệm của ngài nhưng ngài có một con đường khác biệt do chính ngài vạch ra.

Dù chưa có cuộc bổ nhiệm hay thông báo quan trọng nào được đưa ra, nhưng một người biết ngài khi ở Thượng Hội đồng về tính đồng nghị cho biết, ngài dành thì giờ để lắng nghe trước khi nói hoặc hành động.

Nhà truyền giáo Peru José Manuel De Urquidi, sáng lập mạng lưới Juan Diego cho biết: “Lúc này là lúc ngài lắng nghe và ghi chép. Đó là những gì ngài đã làm trong giáo phận ngài lãnh đạo ở Chiclayo, bây giờ là ở Vatican.”

Ông Urquidi, một trong những đại biểu giáo dân tham dự Hội đồng Giám mục, đã ở cùng nhóm với ngài và đã thấy cách hoạt động của ngài. Ngày thứ năm 5 tháng 6, ông nói với cơ quan OSV News: “Bước đầu tiên của ngài là lắng nghe, xem cách phản ứng và làm việc với mọi người.”

Linh mục Roger Landry, giám đốc quốc gia của Hội Truyền giáo Hoa Kỳ cho biết: “Kinh nghiệm truyền giáo và 12 năm đi khắp thế giới với tư cách là Bề trên Tỉnh Dòng Âugustinô đã chuẩn bị để ngài lèo lái con thuyền Thánh Phêrô trên chuyến thám hiểm đánh cá trên toàn thế giới của Giáo hội.”

Trong một e-mail gởi cho OSV News ngày 6 tháng 6, Linh mục Landry viết: “Đặc điểm của ngài là ngài luôn điềm tĩnh trong mọi việc ngài làm. Dù cuộc bầu cử của ngài có thể làm mọi người ngạc nhiên, nhưng kể từ khi bước ra ban công, ngài đã sẵn sàng và hoàn toàn thoải mái trong sứ mệnh mới của ngài.”

Ông Urquidi nhắc lại những tình cảm này, ông lưu ý “trái tim truyền giáo” của ngài đã mang lại cho ngài cái nhìn độc đáo về việc lãnh đạo bằng cách lắng nghe trước khi hành động: “Ngài có cách tiếp cận rất phổ quát, mang phong cách Mỹ nhưng cũng mang phong cách Mỹ la-tinh, kinh nghiệm này ngài có trong nhiều năm với các tu sĩ Dòng Âugustinô khi ngài làm Bề trên Tỉnh Dòng. Rất nhiều người trong giới truyền thông, ngay cả các  chuyên gia đều cố gắng phân loại các giám mục, các hồng y Mỹ theo một quang phổ nhưng ngài không phù hợp với bất kỳ một quang phổ nào trong các quang phổ này. Chúng ta đã thấy điều này trong cách ngài xử lý mọi thứ trong tháng đầu tiên này.”

Trong tháng đầu tiên, ngài đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, đó là những dòng mở đầu cho giáo huấn của ngài. Trong số này chủ đề “hòa bình của Chúa Kitô phục sinh” là hòa bình mà thế giới chúng ta đang rất cần. Ngài kêu gọi giáo dân công bố và làm chứng cho Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống, đó là câu trả lời cho trái tim bất an của con người; lời kêu gọi Giáo hội phục vụ như bí tích hiệp thông cho nhân loại trong một Chúa Kitô, Đấng muốn chúng ta nên một.

Linh mục Landry lưu ý, Đức Lêô nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của giáo lý công giáo để đáp ứng với lại cuộc cách mạng xã hội, nhân học, kinh tế và trí tuệ đang diễn ra của trí tuệ nhân tạo; một lời khẳng định khiêm tốn rằng Giáo hoàng luôn quan tâm đến ý thức hệ giới tính, hôn nhân, gia đình, tình dục của con người, phẩm giá của mỗi cuộc sống con người”.

Trong quá trình chuẩn bị cho mật nghị, nhiều cơ quan truyền thông đã chia các hồng y thành các phe phái ý thức hệ. Giáo hội công giáo không xa lạ gì với những chia rẽ về ý thức hệ trên thế giới, điều này làm cho việc bầu Đức Lêô lại càng ngạc nhiên hơn, vì ngài bị cho là ứng viên có ít cơ hội do di sản Mỹ của ngài.

Ông Urquidi cho biết: “Không có gì bí mật khi người công giáo trên thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ đang bị phân cực. Nhưng đây là một dấu hiệu tốt khi một tháng trôi qua, người công giáo trên các quang phổ thần học, giáo lý và cả phụng vụ đều cho ngài là một trong những người của họ. Tôi nghĩ một cách rất cụ thể, chúng ta có thể cho rằng ngài phản ánh sự tiếp nối với Đức Phanxicô, nhưng ngài cũng có các ưu tiên riêng của ngài.”

Linh mục Landry giải thích: “Với tư cách là người Mỹ, kinh nghiệm của ngài có thể giúp tín hữu công giáo Mỹ đoàn kết, khuyến khích họ trở thành muối, ánh sáng và men cả trong và ngoài nước. Di sản Thánh Augustinô của ngài có thể trả lời cho nhiều câu hỏi cấp bách đang nuốt chửng tâm lý và tâm hồn của giáo dân trong các nền văn hóa thế tục.”

Phương châm của ngài “In Illo Uno Unum” trong Người là Một, tóm tắt tầm nhìn của ngài: hiệp nhất nội tâm, hòa hợp trong giáo hội, hòa bình giữa các dân tộc: dấu hiệu hy vọng triều của ngài sẽ giúp hàn gắn các chia rẽ.

Linh mục Landry nói tiếp: “Tôi hy vọng ngài sẽ giúp chúng ta trở nên một trong Chúa Kitô, giúp Giáo hội vượt qua những chia rẽ về thần học, phụng vụ và đạo đức đã làm tổn thương và làm suy yếu chứng tá của Giáo hội về Chúa Kitô và công trình cứu độ của Ngài.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV: một khởi đầu tích cực và hướng đến hòa bình

“Nếu bạn không thể kiềm chế trước một cô gái, bạn cần làm việc trên chính mình”