Hàng ngàn hàng ngàn giáo dân sắp hằng suốt đêm để viếng Đức Phanxicô  

89

Hàng ngàn hàng ngàn giáo dân sắp hằng suốt đêm để viếng Đức Phanxicô

 cath.ch, I.Media, 2025-04-24

Ngày 23 tháng 4 lúc 11 giờ sáng đã có gơn 20.000 người sắp hàng đi viếng di hài của Giáo hoàng Phanxicô | Ảnh chụp màn hình YouTube / Vatican News

Ngày 24 tháng 4, truyền thông Vatican cho biết Đền thờ Thánh Phêrô mở cửa để giáo dân đi viếng di hài của Đức Phanxicô. Sau thời gian mở cửa ban đầu lúc nửa đêm vẫn còn hàng dài người liên tục đi qua cửa.

Sau buổi tưởng niệm của các cộng sự và nhân viên Vatican tại Nhà nguyện Thánh Marta, giáo dân có thể đến Đền thờ Thánh Phêrô để tỏ lòng tôn kính Đức Phanxicô. Phải mất rất nhiều thì giờ chờ đợi để được cầu nguyện trước quan tài của ngài. Do số người đi viếng quá đông nên Vatican cho biết Đền thờ sẽ mở cửa đến sau nửa đêm.

Trong cái nóng gay gắt và bầu khí căng thẳng, hàng ngàn giáo dân xếp hàng gần Đền thờ Thánh Phêrô để được viếng vài giây trước thi hài của ngài. Dọc theo theo lối đi ở giữa, giáo dân kiên nhẫn chờ đến lượt mình, trong bầu khí tương đối trang nghiêm, dù việc dùng điện thoại thông minh rốt ráo làm mất đi phần nào trang nghiêm của khoảnh khắc này.

Cô Ginevra, một phụ nữ trẻ người Ý đến từ Florence, cô đi cùng hai con còn nhỏ, một đứa 3 tháng và một đứa 3 tuổi. Chồng cô là Stanislas, người Pháp cô gặp trong Ngày Thế Giới Trẻ Krakow năm 2016. Vì thế Đức Phanxicô có vai trò rất quan trọng trong hành trình của họ, cô cho biết: “Tôi đã có mặt ở đây ngày ngài được bầu 13 tháng 3 năm 2013. Tôi nhìn làn khói trắng bốc lên, vì vậy việc đến chào ngài hôm nay ở đây là một cách để chúng tôi khép lại hành trình với ngài.”

Trước khi qua đời, ngài đã ở đây một cách can đảm

Cô nhớ lại: “Sự chờ đợi lâu dài này làm chúng tôi và các con mệt mỏi, nhưng khi chúng tôi nhớ đến những nỗ lực của ngài trong những ngày cuối đời, điều này đã thúc đẩy chúng tôi cố gắng thêm. Trước khi qua đời, ngài đã ở đây một cách can đảm, giống như Đức Gioan-Phaolô II.”

Ông Stanislas cho biết ông vẫn còn nhớ những lời truyền cảm hứng của ngài trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Krakow: “Căn bệnh của thế hệ chúng tôi là ‘ghế sofa, là đôi dép êm ái đi trong nhà’. Ngài kêu gọi chúng tôi xắn tay áo và bước ra thế giới bên ngoài để xây cầu, chứ không phải ở trong các bức tường. Với tình hình hiện tại của thế giới, sẽ có rất nhiều việc phải làm cho người kế nhiệm ngài, nhưng chúng tôi tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ đảm bảo tính liên tục.” Cô Ginevra cho biết cô rất biết ơn Đức Phanxicô, ngài kêu gọi mở lòng ra với những người nghèo nhất: “Có thể chúng ta hơi theo chủ nghĩa ưu tú, nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chú ý đến những người cuối cùng, những nhỏ bé nhất. Ngài kêu gọi chúng ta chú ý đến những người không có gì, chứ không phải chú ý đến những người đã có tất cả.”

Ngài là nghệ nhân hòa bình

Sơ Regina, nữ tu người Myanmar đang học tại Rôma, sơ đến đây để tỏ lòng thương kính với Giáo hoàng đã đến thăm đất nước của sơ năm 2017: “Ngài là người của hòa bình, ngài biết cách nói chuyện với tất cả các thành phần của đất nước chúng tôi, các phật tử và các nhóm dân tộc khác nhau. Người công giáo ở Myanmar chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng ngài đã nhất quyết đến thăm chúng tôi và giới thiệu đất nước của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, khi không ai nói về đất nước chúng tôi. Tôi rất biết ơn ngài.”

Với nữ tu, việc được nhìn thấy thi hài của ngài là điều rất an ủi và sơ rất hạnh phúc khi được ở đây lúc này: “Dù đang bị bệnh, ngài đã cống hiến đời mình cho đến khi qua đời. chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng dũng cảm của ngài. Thầm lặng bên thi hài Đức Phanxicô trong đêm tại đền thờ Thánh Phêrô, được ở gần ngài như vậy, tôi có cảm giác mình là người thân của ngài.”

Giữa không gian tĩnh lặng và uy nghi, vài người hành hương được đến gần thi hài của ngài trong đơn sơ, không nghi thức. Chính sự giản dị cùng bầu khí cầu nguyện sâu lắng đã thể hiện đúng tinh thần Đức Phanxicô luôn sống và yêu mến.

Trong những khoảnh khắc đầu tiên của buổi đi viếng này, một số nhân vật đã có mặt: cựu tổng thống Ý Matteo Renzi và các quan chức Argentina, trong đó có thẩm phán Tòa án Tối cao Ricardo Lorenzetti. Đền thờ mở cửa trở lại lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 4 và đã có nhiều người xếp hàng ở lối vào Quảng trường. Linh cữu của ngài sẽ được quàn cho đến 7 giờ tối ngày thứ sáu.

Marta An Nguyễn dịch

Mười hành vi ngôn sứ của Đức Phanxicô

Bản đồ địa chính trị của Đức Phanxicô được vẽ qua các chuyến tông du

Đức Phanxicô qua đời, khi nào mật nghị hồng y sẽ diễn ra?

Quà cuối cùng Đức Phanxicô dành cho các tù nhân: 200.000 âu kim

Papabili, các dự đoán không mấy chắc chắn đã bắt đầu

Cảm động lặng lẽ canh thức trong đêm bên cạnh thi hài Đức Phanxicô

Hình ảnh giáo dân sắp hàng chờ để được viếng Đức Phanxicô ở Đền thờ Thánh Phêrô