Tám tuần lễ làm lung lay triều Đức Phanxicô

41

Tám tuần lễ làm lung lay triều Đức Phanxicô

fr.aleteia.org, Antoine Mekary, I.Media, 2025-04-10

Ngày thứ sáu 14 tháng 2, Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli để tiếp tục điều trị viêm phế quản. Nhìn lại mười lăm mốc thời gian làm lung lay triều của ngài trong tám tuần lễ.

Tám tuần trước, ngày thứ sáu 14 tháng 2, Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli để tiếp tục điều trị viêm phế quản. Lúc đó, không ai nghĩ ngài sẽ ở bệnh viện 38 ngày và suýt chết. Về lại Vatican ngày 23 tháng 3, ngài không theo lời khuyên của bác sĩ khi ngài xuất viện cách đây hai tuần: phải tĩnh dưỡng hai tháng!

Hôm qua, ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, dù trước đây cuộc gặp này bị hoãn vô thời hạn. Sáng thứ năm, ngài bất ngờ xuất hiện tại Đền thờ Thánh Phêrô, một dấu hiệu nữa cho thấy ngài quyết tâm chu toàn sứ vụ đến cùng.

Mười lăm ngày trong các tuần lễ làm rung chuyển triều của ngài

Thứ sáu 14 tháng 2, Đức Phanxicô vào bệnh viện

Vatican thông báo vắn tắt: “Sáng nay, sau các buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô vào bệnh viện Agostino Gemelli để làm các xét nghiệm cần thiết và tiếp tục điều trị viêm phế quản.” Khoảng mười ngày trước, trong một buổi tiếp kiến, ngài cho biết ngài bị cảm nặng. Vào tối ngài vào bệnh viện, Vatican thông báo: “Các xét nghiệm đầu tiên cho biết ngài bị nhiễm trùng đường hô hấp và bị sốt nhẹ.” Ngày hôm sau, bác sĩ yêu cầu ngài “nghỉ ngơi hoàn toàn”.

Thứ ba 18 tháng 2, phát hiện viêm hai lá phổi

Thông tin của Vatican cho biết: “Kết quả thử máu, chụp quang tuyến và tình trạng lâm sàng cho thấy tình trạng của ngài phức tạp. Ngài bị viêm hai lá phổi cần được điều trị. Ngài giữ tinh thần lạc quan.” Hôm sau, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào bệnh viện thăm ngài.

Thứ bảy 22 tháng 2, suy hô hấp và truyền máu

Thông tin của Vatican cho biết: “Tình trạng của ngài nghiêm trọng… ngài chưa thoát được nguy hiểm. Tính mạng ngài bị đe dọa. Ngài bị “cơn hen suyễn kéo dài” phải thở oxy liều lượng cao. Thử máu cho thấy ngài thiếu tiểu cầu và nồng độ hemoglobin bị giảm. Ngài được truyền máu. Ngày chúa nhật, xét nghiệm cho thấy ngài bị suy thận nhẹ. Tuy nhiên đến đầu tuần, sức khỏe của ngài bắt đầu cải thiện.

Ngày thứ hai, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra vào thăm ngài.

Thứ sáu 28 tháng 2, ngài bị co thắt phế quản và nôn mửa

Đầu giờ chiều, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin: “Ngài bị cơn co thắt phế quản, ngài nôn mửa và nuốt vào nên tình trạng hô hấp đột ngột xấu đi. Các bác sĩ nhanh chóng hút dịch phế quản và cho ngài “thở máy oxy không xâm lấn”. Ngài không mất ý thức trong suốt quá trình.

Thứ hai, ngày 3 tháng 3, hai cơn suy hô hấp cấp tính

Bản tin y tế nêu chi tiết: “Đức Phanxicô trải qua hai cơn suy hô hấp cấp tính do đờm tích tụ trong phế quản và co thắt phế quản nghiêm trọng.” Các bác sĩ làm nội soi phế quản hai lần để hút dịch. Chiều hôm đó, ngài tiếp tục thở máy oxy không xâm lấn. Ngày hôm trước, hai nhân vật cao cấp của Vatican vào thăm ngài và sẽ gặp lại ngài ngày chúa nhật sau đó.

Thứ năm, 6 tháng 3: giọng Đức Phanxicô yếu ớt

“Tôi chân thành cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em”, Đức Phanxicô nói bằng tiếng Tây Ban Nha trong một tin nhắn ghi âm gởi đến giáo dân cầu nguyện cho ngài mỗi tối tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi ngài nhập viện. Bản tin y tế cùng ngày cho biết tình trạng sức khỏe của ngài “vẫn ổn định so với những ngày trước. Các bác sĩ vẫn giữ tiên liệu thận trọng”. Ngài có thể làm việc, xen kẽ với nghỉ ngơi và cầu nguyện.

Thứ hai 10 tháng 3: không còn “nguy kịch”

Bản tin Vatican cho biết các bác sĩ đã “gỡ bỏ dự báo thận trọng”, ngài không còn “trong tình trạng nguy kịch” nhờ các tiến triển tích cực nhiều ngày trước đó, nhưng các bác sĩ vẫn còn thận trọng vì tình trạng của ngài còn “phức tạp” và cần tiếp tục điều trị thêm vài ngày nữa. Ngày 13 tháng 3, ngài sẽ kỷ niệm 12 năm được bầu chọn của ngài ở bệnh viện.

Chúa nhật 16 tháng 3: bức hình đầu tiên của Đức Phanxicô

Một bức ảnh chụp từ phía sau tại nhà nguyện ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli cho thấy Đức Phanxicô đang cầu nguyện. Trong giờ Kinh Truyền Tin, ngài gọi đây là “thời gian thử thách”, ngài cảm thấy mong manh yếu đuối. Kết quả vật lý trị liệu hô hấp và vận động có tác dụng tích cực, các ngày sau đó, sức khỏe của ngài tiếp tục cải thiện, ngài không cần thở máy và giảm dùng oxy lưu lượng cao.

Thứ bảy 22 tháng 3, bác sĩ thông báo ngài sẽ rời bệnh viện

Bác sĩ Sergio Alfieri nói với báo chí: “Tôi nghĩ mọi người đang chờ đợi tin vui: ngày mai Đức Phanxicô sẽ rời bệnh viện.” Sau 38 ngày nằm bệnh viện vì bị nhiễm trùng hô hấp nặng, ngài về Nhà Thánh Marta để tiếp tục điều trị và tĩnh dưỡng hai tháng.

Các bác sĩ nhấn mạnh ngài cần tuân thủ nghiêm ngặt thời gian tĩnh dưỡng, hạn chế gặp gỡ và hoạt động gắng sức. Bác sĩ Alfieri cho biết, trong quá trình điều trị, ngài đã có hai cơn khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng.

Chúa nhật 23 tháng 3: Về lại Vatican trong tình trạng rất yếu

Hơn năm tuần sau khi nhập viện, Đức Phanxicô xuất hiện vài giây trên ban-công bệnh viện để chào giáo dân. Gương mặt hốc hác vì bệnh, ngài chỉ nói vài lời cám ơn, đặc biệt ngài cám ơn người phụ nữ tặng ngài bó hoa vàng. Ngài ban phép lành một cách khó khăn cho giáo dân.

Sau đó chiếc xe Fiat 500 trắng đưa ngài về Vatican. Đoàn xe ghé đền thờ Đức Bà Cả để đặt bó hoa dâng Đức Mẹ. Ngài về Nhà Thánh Marta nơi đã có đầy đủ thiết bị y tế.

Thứ ba 25 tháng 3: Có lúc phải “để ngài ra đi?”

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Corriere della Sera, bác sĩ Sergio Alfieri kể đã có lúc ngài suýt chết ở bệnh viện. Các bác sĩ đã cân nhắc việc ngừng điều trị và để ngài ra đi: “Chúng tôi phải chọn: dừng chữa trị và để ngài ra đi, hay tiếp tục dùng mọi khả năng và liệu pháp, chấp nhận nguy cơ gây tổn hại các cơ quan khác.” Cuối cùng phương án thứ hai được giữ lại. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh: “Đức Phanxicô vẫn là người quyết định.” Ngài đã ủy quyền mọi quyết định y tế cho ông Massimiliano Strappetti, y tá của ngài, người rất hiểu tình trạng sức khỏe của ngài.

Thứ bảy 29 tháng 3: Đức Phanxicô vắng mặt trong Năm Thánh

“Cha rất muốn gặp các con trong ngày hành hương của các con”, ngài viết cho các linh mục “thừa sai lòng thương xót” quy tụ tại Rôma nhân dịp Năm Thánh. Còn trong thời gian tĩnh dưỡng, ngài nhờ một giám chức trong giáo triều thay mặt ngài chủ sự thánh lễ. Trong bảy ngày đầu của Năm Thánh năm nay, ngài chỉ chủ tọa hai lần.

Thứ ba, 1 tháng 4, chuyển biến tốt

Kết quả thử máu bình thường, quang tuyến phổi có cải thiện nhẹ. Trong những ngày tĩnh dưỡng, ngài không tiếp khách chính thức.

Tuy vậy, ngài vẫn làm việc, có lúc ngồi tại bàn, ngài đồng tế thánh lễ tại nhà nguyện của bệnh viện. Tinh thần ngài rất tốt.

Chúa nhật 6 tháng 4, ngài bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô

Đức Phanxicô tạo bất ngờ khi ngài xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngồi xe lăn giữa tiếng vỗ tay, ngài ban phép lành cho giáo dân dự Năm Thánh Người bệnh sau thánh lễ do Tổng giám mục Rino Fisichella (Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Phúc Âm hóa) chủ sự. Ngài còn thở oxy, giọng nói còn khàn, ngài mỉm cười cám ơn giáo dân và chúc mọi người một chúa nhật an lành. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi ngài rời bệnh viện. 

Thứ tư 9 tháng 4, Đức Phanxicô tiếp Vua Charles III

Một lần nữa, ngài tạo bất ngờ khi ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Thánh Marta. Cuộc gặp được ấn định ngày 8 tháng 4 nhưng bị hoãn lại vì lý do sức khỏe. Nhưng sau đó ngài tiếp vợ chồng hoàng gia để mừng 20 năm hôn nhân của họ. Trong hình chụp, ngài không mang ống thở. Cả ngài và khách đều không mang khẩu trang. Hôm sau, ngài tiếp tục có một chuyến đi bất ngờ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Ngày 13 tháng 3 năm 2013: Một Giáo hoàng đến từ tận cùng thế giới

Điều gì sẽ xảy ra trong kỷ nguyên mới của Đức Phanxicô?