Sau lần xuất hiện bất ngờ, Vatican cho biết tình trạng của Đức Phanxicô đang dần dần cải thiện
americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-04-11
Ngày 10 tháng 4 năm 2025, Đức Phanxicô đang hồi phục sau khi ngài bị viêm phổi và phải ở bệnh viện dài ngày, ngài bất ngờ đến cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô làm giáo dân và khách hành hương ở đây ngạc nhiên vì ngài không mặc áo chùng trắng hay đội mũ chỏm giáo hoàng.
Trong buổi họp báo trưa 11 tháng 4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ngài ít dùng oxy hơn, nhịp thở, di chuyển và giọng nói của ngài đã khá, kết quả thử máu đã ổn định. Ngài chỉ dùng oxy cao áp khi cần thiết và theo toa bác sĩ. Ngài rất vui được ra khỏi Nhà Thánh Marta để gặp giáo dân. Ngày 6 tháng 4, ngài xuất hiện vào cuối Thánh lễ Năm Thánh dành cho người bệnh và Nhân viên y tế. Trong chuyến thăm không chính thức và ngắn ngủi đến Đền thờ Thánh Phêrô ngày 10 tháng 4, ngài nói chuyện với một em bé, gặp một cặp vợ chồng có con nhỏ đã làm cho các giáo dân hành hương có mặt ở đây rất xúc động. Ngài đến thăm khu vực đang trùng tu, gặp hai nữ nhân viên làm việc ở đây, ngài đến cầu nguyện ở mộ Đức Piô X (1903 đến 1914). Ông Bruni cho biết: “Ngài rất vui khi được cầu nguyện và gặp giáo dân.”
Ngài nói chuyện với một em bé
Ngài gặp một cặp vợ chồng có con nhỏ
Ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Vương quốc Anh
Cả du khách, khách hành hương và các linh mục đang ở đền thờ đều bất ngờ. Đức Ông Valerio Di Palma, kinh sĩ của Đền thờ Thánh Phêrô nói với Vatican News: “Tôi xúc động đến mức nhòa cả mắt, không kịp chụp tấm ảnh.”
Sự giản dị của ngài làm nhiều người xúc động: ngài không mặc áo chùng trắng, chỉ mặc quần đen thường, áo len trắng và khoác chiếc poncho. Trong các chuyến đi ra ngoài hoặc khi ở căn hộ riêng, ngài thường không mặc áo chùng.
Đức Phanxicô xuất viện ngày 23 tháng 3, ngày 10 tháng 4 là ngày thứ hai mươi trong thời gian ngài tĩnh dưỡng, ngài còn yếu và chưa lấy lại sức sau 38 ngày nằm viện, là bệnh nhân “thiếu kiên nhẫn”, ngài cố gắng theo lời khuyên bác sĩ và từng bước trở lại nhịp sống năng động thường ngày. Những người gặp ngài trong thời gian qua đều thấy ngài tỉnh táo, sáng suốt và lạc quan.
Tuy vẫn còn yếu nhưng ngài đã lấy lại được giọng nói. Ngài có thể trao đổi ngắn với khách đến thăm. Ngày 9 tháng 4, ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của họ, ngài không mang ống thở. Cùng ngày, ngài tiếp một viên chức cao cấp của Vatican và một hồng y ngoại quốc, ngài rất vui khi tiếp khách.
Đức Phanxicô đã trở lại nhịp sống cũ: ngài tiếp các lãnh đạo cao cấp của Vatican và nhân viên Giáo triều theo lịch đã được ấn định trong tuần hoặc trong tháng. Tuần trước, ngài đã tiếp bốn vị đứng đầu Phủ Quốc Vụ Khanh: Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Tổng Giám mục Edgar Peđa Parra, Phụ tá đặc trách các công việc tổng quát, Tổng giám mục Paul Gallagher đặc trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế; và Tổng giám mục Luciano Russo đại diện ngoại giao Tòa Thánh. Ngài tiếp khách ở phòng riêng của ngài ở tầng hai Nhà Thánh Marta.
Khi được hỏi liệu ngài có tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance trong chuyến đi Ý của ông sắp tới hay không, ông Bruni cho biết ông chưa có thông tin gì, dù các nguồn tin Vatican ở Mỹ xác nhận khả năng này đang được cân nhắc. Văn phòng báo chí Tòa Thánh sẽ thông báo cụ thể về các phái đoàn tham dự lễ Phục Sinh vào thời điểm thích hợp.
Ngoài ra Đức Phanxicô đã gọi điện thoại cho một số người, trong đó có linh mục Argentina Gabriel Romanelli, cha xứ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza để biết tin tức tình hình bi đát tại đây.
Một trong những lý do ngài chọn cầu nguyện tại mộ Đức Piô X hôm qua là vì, như ngài từng viết trong lời tựa của một quyển sách xuất bản năm ngoái, Đức Piô X luôn gần gũi với “những người bé mọn, người nghèo, người thiếu thốn, nạn nhân thiên tai, những người bị thiệt thòi và đau khổ.” Đức Piô X “đã khóc khi Thế chiến thứ nhất nổ ra và cầu xin “các cường quốc hạ vũ khí.” Đức Phanxicô chia sẻ: “Tôi cảm thấy gần gũi với ngài trong thời buổi bi thảm của thế giới ngày nay.”
Ông Bruni không dự đoán liệu Đức Phanxicô có tham dự các nghi lễ Tuần Thánh hay không, vì còn tùy thuộc vào thời tiết và tình trạng sức khỏe của ngài. Ông cho biết ngài đã ủy nhiệm Hồng y Argentina Leonardo Sandri, Phó niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự Lễ Lá như năm ngoái. Dự kiến ông Bruni sẽ họp báo vào thứ ba hoặc thứ tư 15 hoặc 16 tháng 4 trong Tuần Thánh.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền