Chúng ta có nên “tha thứ cho chuyện không thể tha thứ” không?
Bức thư cảm động của Đức Phanxicô viết cho người phụ nữ bị chồng phản bội
Tha thứ cho điều không thể tha thứ là điều đúng đắn cần làm (…) nhưng không phải chỉ một lần, Đức Phanxicô viết cho phụ nữ bị chồng phản bội trên tạp chí Piazza San Pietro đăng ngày 12 tháng 3 năm 2025. Ngài xin cặp vợ chồng này “có một hoán cải đích thực của đời sống vợ chồng”.
famillechretienne.fr, Ban biên tập, 2025-03-12
Chuyên mục hàng tháng của báo Piazza San Pietro cuối năm 2024 có mục trao đổi thư từ với Giáo hoàng. Theo thông tin cho biết, tờ báo đã đăng lại thư này ngày 1 tháng 2, hai tuần trước khi Đức Phanxicô vào bệnh viện vì bị nhiễm trùng hô hấp nặng.
Trang báo đăng bà Catia khóc lóc kể, bà bị chồng phản bội, bà cố gắng cứu vãn hôn nhân, nghĩ rằng chồng mình sẽ hối cải, nhưng ông vẫn tiếp tục phản bội. Cảm thấy mình bị tổn thương, bị phản bội, bị nhục, bị mất mát, bà viết thư xin Đức Phanxicô “một dấu hiệu” để hiểu tha thứ cho điều không thể tha thứ là chuyện đúng đắn cần làm và bà không mất phẩm giá của mình.
Trong thư trả lời, Đức Phanxicô công nhận “không dễ để tha thứ, nhất là khi chúng ta đang ở trong tình yêu bằng lời nói, bằng tin tưởng”. Ngài nhấn mạnh, tha thứ là một hành động cá nhân, khác với động lực tích cực của hôn nhân.
Ngài trích dẫn Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia của ngài: “Trong một số trường hợp, việc đề cao phẩm giá của bản thân và hạnh phúc của con cái đòi hỏi chúng ta phải đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt trước những đòi hỏi quá mức của người khác, trước bất công lớn, trước bạo lực hoặc trước sự thiếu tôn trọng đã trở thành kinh niên. Đó là trường hợp mà sự chia ly là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi, nó lại trở nên cần thiết về mặt đạo đức.”
“Cha cầu nguyện cho con, Catia”
Trong thư ngài viết: “Tha thứ cho những điều không thể tha thứ là điều đúng đắn cần làm nhưng không phải là điều duy nhất.” Ngài khuyên Catia nên tạo một con đường đồng hành chung với chồng. Chẳng hạn hai vợ chồng cùng giúp các cặp vợ chồng khác, như thế cần phải có chuyên môn cụ thể để hỗ trợ tâm lý cho họ. Ngài viết: “Có thể các con sẽ đi qua một quá trình đầy trở ngại, nhưng chúng ta có thể cùng nhau hoán cải. Tình yêu có thể gìn giữ mọi ân phúc và phục hồi hôn nhân. Không có gì là không thể với Chúa. Cha sẽ cầu nguyện cho con, cho hôn nhân của con.”
Bức thư này được công bố khi Đức Phanxicô vào bệnh viện ngày 14 tháng 2, từ ngày đó ngài không xuất hiện trước công chúng. Giống như các tài liệu khác được công bố trong những tuần gần đây, Đức Phanxicô đã sửa lại thư này trước khi vào bệnh viện Gemelli.
Marta An Nguyễn dịch