Lạy Chúa, nguồn tình yêu!
Đức Thánh Cha đang lâm trọng bệnh
Chúng con cầu xin Chúa, Chúa ơi!
Xin Ngài thương phận tôi tớ
Suốt đời trung tín, dấn thân miệt mài.
Là tu sĩ, tận tâm linh mục
Là giám mục, ngời sáng Hồng y
Giáo hoàng xuyên suốt cuộc đời
Chia sẻ lòng mến, tình trời từ bi.
Trong sứ vụ, vẫn khắc ghi
Gương Con Chúa – Đấng từ bi nhân lành,
Yêu thương, cứu giúp chân thành
Những ai nghèo khổ, mong manh muôn phần .
Suốt triều đại, chẳng ngại ngần
Tìm người cô quạnh, ân cần hỏi han
Chữa lành bệnh tật, đỡ nâng
Suốt đời ôm lấy yếu nhân trọn lành
Giờ đây, bệnh tật hoành hành
Xin Chúa thương xót, ủi an, cứu Ngài
Thêm nhiều sức cho y bác sĩ,
Giúp Ngài qua thập tử bình an.
Xin cầu nguyện Chúa Thánh Thần
Thổi luồng sinh khí, chữa lành thân tâm,
Ban ơn, soi sáng, sức thêm,
Cho Ngài đứng dậy, vững bền sứ tâm.
Nếu ý Chúa cao sâu dịu vợi
Gọi Ngài rời cõi tạm bình an
Xin cho giây phút cuối đàng
Diễn ra thanh thản, nhẹ nhàng, bình an.
Chúng con cầu Chúa, Chúa ơi,
Nhân danh Thiên Chúa muôn đời uy linh!
Amen
Hà Chi chuyển dịch thơ của Linh mục James Martin trên trang America
Cái chết của Giáo hoàng phải được chính thức hóa qua một nghi thức rất nghiêm ngặt
Hồng y Gianfranco Ravasi: Đức Phanxicô có thể từ nhiệm vì lý do sức khỏe