Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV: Một giai đoạn lịch sử của Giáo hội Công giáo
cath.ch, Bernard Hallet, 2025-05-21
Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, một tháng sôi động của lịch sử Giáo hội Công giáo | © Vatican Media
Ngày 21 tháng 4, Đức Phanxicô qua đời. Ngày 8 tháng 5, Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng với tông hiệu: Lêô XIV, ngài chính thức bắt đầu triều giáo hoàng mới. Trong vòng chưa đầy một tháng, Giáo hội Công giáo đã trải qua một giai đoạn lịch sử quan trọng.
Thông tin Đức Phanxicô qua đời lan nhanh, nhiều người bàng hoàng, nhất là người dân Rôma, mới hôm qua họ còn thấy ngài ra Quảng trường Thánh Phêrô chào giáo dân sau khi ban phép lành Phục sinh. Cả thành phố bối rối. Tại Quảng trường không có lời cầu nguyện chung, không có dấu hiệu gì về sự ra đi của người đứng đầu Giáo hội, tin buồn đến quá bất ngờ. Đến cuối ngày, Vatican mới chính thức xác nhận ngài qua đời.
Ngày 7 tháng 5, vào đầu buổi chiều, 133 hồng y vào Nhà nguyện Sistine trong lời Kinh cầu các thánh để bầu Tân Giáo hoàng, nhiều người nghĩ sẽ ngắn gọn, kéo dài hai hoặc ba ngày. Sau khi các hồng y tuyên thệ, Linh mục Diego Ravelli, trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ đọc lời truyền thống “Extra omnes” (Tất cả ra ngoài), đóng cửa Nhà nguyện và cắt truyền hình trực tiếp.
Khói đen bốc lên trễ
Tối hôm đó, giáo dân tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Via della Conciliazione. Nhưng phải đến 21 giờ, khói đen đầu tiên mới bay lên, trễ hơn dự kiến vì bài suy niệm của Hồng y Cantalamessa dài, ngài là giảng thuyết viên giáo hoàng, được mời để đồng hành với các hồng y.
Trưa ngày 8 tháng 5, làn khói đen thứ hai bay lên, nhưng đến 18 giờ 08, Rôma vỡ òa khi khói trắng xuất hiện, báo hiệu có giáo hoàng mới. Cả Quảng trường ngập trong tiếng reo vui và nước mắt. Hồng y người Pháp Dominique Mamberti xuất hiện, ngài công bố tên Tân Giáo hoàng: Hồng y Robert Francis Prevost, tông hiệu Lêô XIV.
“Một nền hòa bình không vũ trang, nhưng làm tan mọi hận thù”
Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho niềm hân hoan khi Tân Giáo hoàng xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô trong lễ phục phụng vụ, ngài nói lời đầu tiên về một “hòa bình không vũ trang, nhưng làm tan mọi hận thù”. Là giáo hoàng đầu tiên từ Hoa Kỳ, ngài nói tiếng Tây Ban Nha để chào giáo dân giáo phận Chiclayo, Peru.
Niềm vui của các Hồng y lộ rõ, đặc biệt Hồng y Vinko Puljić từ Sarajevo, ngài suýt vắng mặt vì sức khỏe yếu. Nhiều hồng y chia sẻ họ đã sống một kinh nghiệm thiêng liêng sâu đậm, đắm mình trong huyền nhiệm bầu người kế vị Thánh Phêrô, việc bầu chọn Hồng y Prevost được sự đồng thuận rất cao, gần như nhất trí.
Tối hôm đó, ngày 8 tháng 5, hình ảnh Quảng trường Thánh Phêrô rực nắng lan truyền khắp thế giới, khép lại một tháng đầy biến động và trọng đại của Giáo hội Công giáo.
TêrêxaTrần tuyết Hiền dịch
Đức Lêô XIV, Người chăn chiên nhân lành
Triều Giáo hoàng Lêô là cơ hội mới cho quan hệ Việt Nam – Vatican
Từ Avignon nước Pháp đến Rôma nước Ý: đạp xe 1.000 cây số để mừng ngày Đức Lêô XIV nhậm chức






























