Từ Avignon nước Pháp đến Rôma nước Ý:  đạp xe 1.000 cây số để mừng ngày Đức Lêô XIV nhậm chức

269

Từ Avignon nước Pháp đến Rôma nước Ý:  đạp xe 1.000 cây số để mừng ngày Đức Lêô XIV nhậm chức

Từ Avignon nước Pháp đến Rôma nước Ý, cô Clémence đạp 1.000 cây số để mừng ngày Đức Lêô XIV nhậm chức. Hình ảnh © Clémence de Camaret

fr.aleteia.org, Colombe de Carné, 2025-05-16

Đầu tháng 5, cô Clémence, 24 tuổi, ở Vaucluse đạp xe đạp từ Avignon nước Pháp đi Rôma để mừng ngày Đức Lêô XIV nhậm

chức chúa nhật 18 tháng 5. Cô đến Rôma ngày thứ năm 15 tháng 5. Cô không phải là người thoải mái ngồi trên sofa lướt các kênh truyền hình. Không! Cô là người công giáo, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm chứng cho đức tin của mình. Vì thế một ngày sau khi Đức Phanxicô qua đời ngày 21 tháng 4, cô quyết định đạp xe đạp đi Rôma. Sau khi tốt nghiệp trường kiến trúc và làm xong hợp đồng ở Paris, không có gì giữ chân cô ở Pháp. Ngày 29 tháng 4 Clémence lên đường, một ngày sau ngày lễ Thánh Catarina Siênna. Là nhà thần bí vĩ đại, Thánh Catarina đã cải cách Giáo hội, đấu tranh để Giáo hoàng về lại Rôma sau khi ngài phải lưu vong ở Avignon năm 1309.

Nhà thờ Siena © Clémence de Camaret

Việc đưa hai thành phố này lại gần nhau là để tôn vinh Thánh Catarina. Clémence bắt đầu lên đường, cô không hề có kế hoạch nào trước. Chỉ có điểm bắt đầu và điểm kết thúc là cố định: Avignon và Rôma. Phần còn lại cô giao cho Chúa quan phòng.

Phòng Cát Minh nhỏ bé của cô

Đây đã là phòng mật nghị! Clémence quyết định một cách cụ thể, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô lên đường và phó thác cuộc hành trình vào Chúa quan phòng. Cô không chuẩn bị gì, chỉ nhắm mắt đạp! Nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cô bị đau đầu gối trước khi lên đường, nhưng rồi cơn đau này biến mất. Cơ thể thích nghi với sự kiện. Tâm trí và trái tim cô hướng về Chúa, cô vui mừng khi biết Đức Phanxicô đã có người kế vị! Cô muốn hiệp nhất với Giáo hội qua lời cầu nguyện: “Trong suốt chuyến đi, tôi muốn hiệp thông với Giáo hội qua lời cầu nguyện. tôi vâng lời Giáo hội, tôi cố gắng không tập trung vào việc bầu hồng y này hay hồng y kia, tôi quên mình và tin tưởng vào Chúa.”

Hình ảnh © Clémence de Camaret

Với chiếc xe đạp địa hình, thích hợp cho cả đường trường và đường mòn quanh co, với dụng cụ cắm trại, cô tìm nơi an toàn để dựng trại mỗi đêm. Khi không ngủ qua đêm trong lều, cô sẽ ngủ ở các nhà dành cho người hành hương hoặc ở nhà người dân địa phương. Cô học cách buông bỏ. Việc đi du lịch một mình giúp cô nuôi dưỡng đời sống nội tâm, sắp xếp thì giờ trong ngày để cầu nguyện. Cô tâm sự: “Chiếc xe đạp chính là căn phòng Cát Minh của tôi, là cách tôi hướng nội, vì tôi thích sống khép kín nên chiếc xe đạp đã làm tốt nhiệm vụ của nó!”

Hình ảnh © Clémence de Camaret

Chúng ta có một người cha!

Cô muốn dành thì giờ cho bản thân. Đây không phải là cuộc đua tính bằng dặm. Thật không may, cô không đến kịp Rôma để thấy khói trắng. Nhưng cô chứng kiến Đức Lêô làm Giáo hoàng Habemus Papam. Ngày thứ năm 8 tháng 5, cô gặp một linh mục người Ý, linh mục cho cô ở lại cộng đồng của cha ở La Spezia một ngày. Cha cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều với các em bé trong giáo xứ. Cuối thánh lễ, họ biết tin đã có Giáo hoàng Habemus Papam! Niềm vui và cảm xúc vỡ òa: “Đức Lêô XIV là người kế vị Thánh Phêrô!” Các em bé vui mừng, cha xứ mời cô và một số giáo dân đến nhà hàng ăn mừng sự kiện này. Đúng là một ơn đặc biệt cô  được chia sẻ giây phút hân hoan này với các giáo dân Ý nồng nhiệt. Cô cho biết: “Tôi rất vui vì ngài là Giáo hoàng có tinh thần hòa giải, ngài thu hẹp khoảng cách giữa tính liên tục và sự đứt gãy. Ngài mang hy vọng đến cho các bạn trẻ Pháp!”

Hình ảnh @ Clémence de Camaret

Clémence tìm thấy bình yên nội tâm trong suốt hành trình. Cô để Chúa trong tâm hồn. Đi bộ đường dài giúp cô suy nghĩ về sự sáng tạo của Chúa, chiêm nghiệm giúp cô nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Khi đến Rôma ngày 15 tháng 5, cô đi qua Cửa Thánh. Trên đường đi, cô tìm hiểu về Năm Thánh. Cô kết thúc hành hương ngày Đức Lêô XIV nhậm chức 18 tháng 5.

Clémence đã học cách để Chúa phát triển trong tâm hồn, để nối kết với Ngài. Cô hiểu được sự khác biệt giữa hy vọng và kỳ vọng. Mỗi khoảnh khắc đều là một ơn phước. Phó thác vào Chúa trong hai tuần, không mong chờ bất cứ điều gì nhưng mỗi ngày cô mỗi ngạc nhiên trước lòng nhân từ của Chúa!

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV, Người chăn chiên nhân lành

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV: Một giai đoạn lịch sử của Giáo hội Công giáo

Triều Giáo hoàng Lêô là cơ hội mới cho quan hệ Việt Nam – Vatican

Một nạn nhân nạn buôn người kể lại câu chuyện bà làm việc với Đức Lêô XIV để cứu các phụ nữ ở Chiclayo