Đứa bé mơ làm “Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên”
Buổi lễ Đức Phanxicô phong Hồng y cho Giám mục Robert F. Prevost. © Riccardo De Luca/AP/SIPA
parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-05-09
Tháng 9 năm 2023, báo Paris Match đã gặp Robert F. Prevost. Hai năm sau, ngài được bầu làm Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.
Tháng 9 năm 2023 chúng tôi gặp ngài sau buổi lễ Đức Phanxicô phong hồng y cho nhiều giám mục khác. Mỗi ‘hoàng tử của Giáo hội có một góc không gian được chỉ định ở Dinh Tông tòa hoặc ở Đền thờ Thánh Phêrô để tiếp người thân. Robert F. Prevost mặc phẩm phục tím ở phòng ban phép lành, cách cửa sổ lớn dẫn ra hành lang nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô vài mét. Các hồng y khác có nhiều người quen biết còn Hồng y Prevost gần như đơn độc, ngài chìm đắm trong suy nghĩ của ngài trong giây lát.
Không biết ngày hôm đó, khi nhìn qua cửa sổ lớn được trang trí bằng những tấm rèm màu tím dày, ngài có nghĩ chỉ hai năm sau, ngài sẽ bước qua đây với danh hiệu Lêô XIV, mặc áo chùng trắng để ban phép lành cho toàn thế giới không? Theo ông John, anh của ngài, ngài đã nghĩ đến đi tu từ khi còn rất nhỏ, khi còn học tiểu học, người láng giềng đã nói ngài sẽ là “giáo hoàng người Mỹ đầu tiên”. Người anh Louis cho biết: “Robert là vị thánh của gia đình.”
Một pha trộn văn hóa phong phú
Tháng 9 năm 2023, ngài rất thanh thản, vẻ mặt hơi u sầu và nụ cười kín đáo sáng bừng lên khi có người nhắc đến nguồn gốc Pháp của ngài. Ngài nhớ lại người bà Suzanne Fontaine, bà là đầu bếp bánh ngọt người Norman đã vượt Đại Tây Dương để định cư tại Hoa Kỳ. Robert Prevost có nguồn gốc pha trộn văn hóa phong phú: mẹ là người Tây Ban Nha, cha là người Pháp-Ý, có lịch sử gia đình gắn liền với di cư. Ngài chia sẻ với Đức Phanxicô ưu tư lo cho người tị nạn, ưu tư đã thúc đẩy ngài dự vào nhóm người nhập cư Venezuela ở Peru trong những năm 1980, xây dựng một cấu trúc xã hội và tâm linh thực sự.
Hành trình của ngài trong Dòng Thánh Augustinô mở ra cho ngài những chân trời rộng lớn. Được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng năm 1999, ngài giữ chức vụ này trong 12 năm, ngài đi khắp thế giới, thăm các cộng đồng Augustinô trên năm châu lục. Những chuyến đi này đã làm phong phú cho vốn ngôn ngữ ấn tượng của ngài: ngài nói thành thạo tiếng Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài có thể đọc tiếng La-tinh và tiếng Đức. Trong chuyến đi này, ngài đã gặp Jorge Mario Bergoglio, lúc đó là Tổng giám mục Buenos Aires, ngài xây dựng mối quan hệ quyết định cho tương lai của ngài.
Việc ngài được bầu làm Giáo hoàng mang một ý nghĩa lịch sử hai ngàn năm của Giáo hội: ngài là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu ngài chia sẻ với các bạn học, và cũng là giáo hoàng đầu tiên phục vụ với tư cách là nhà truyền giáo. Sinh năm 1954, ngài là Giáo hoàng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến II. Lịch sử cũng sẽ ghi nhớ ngài là Giáo hoàng thứ hai xuất thân từ Dòng Augustinô, sau Đức Eugene IV (1431-1447), gần sáu thế kỷ trước đó.
Marta An Nguyễn dịch
Giống như trúng số độc đắc: Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô tăng giá sau khi ngài được bầu
Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của một giáo hoàng cắm neo trong thế giới
Mật nghị 2025: Hồng y Vesco kể hậu trường cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV
Đức Lêô XIV: điềm tĩnh, thận trọng cải cách để có một Giáo hội thống nhất trong một thế giới chia rẽ
Hồng y Blase Cupich nói về lý do Hồng y đoàn chọn Đức Lêô XIV
Chúng ta mong chờ gì nơi Giáo hoàng mang tinh thần Thánh Augustinô






























