Mật nghị 2025: Thời gian của Chúa Thánh Thần
Ai sẽ kế nhiệm Đức Phanxicô? Một câu hỏi được nhiều người quan tâm và để lại nhiều dự đoán. Trong bài xã luận của Giám đốc biên tập trang Gia đình kitô giáo Antoine-Marie Izoard, ông nhấn mạnh đến khía cạnh thiết yếu nhất của mật nghị: dưới dấu chỉ hy vọng và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2025-04-29
Có rất nhiều suy đoán
Sau khi Đức Phanxicô qua đời, đã có rất nhiều suy đoán, Giáo hoàng tương lai sẽ là người Ý, Thụy Điển, Hungary, Phi Luật Tân, Congo hay ai khác? Câu hỏi này tự nhiên nhưng cũng chỉ là suy đoán. Trước hết, chưa bao giờ có nhiều hồng y tụ họp đông như vậy, bắt đầu từ ngày 7 tháng 5, đằng sau cánh cửa đóng kín của Nhà nguyện Sixtine uy nghi để bầu tân giáo hoàng. Đó là các hồng y được Đức Phanxicô phong từ những Giáo hội nhỏ ở những vùng xa xôi nhất, họ chưa biết nhau nhiều. Đúng vào thời điểm này, 12 năm trước, Đức Jorge Mario Bergoglio đã nói với các Hồng y bạn, ngài muốn có một Giáo hội có thể ”vượt ra khỏi chính mình để đến các vùng ngoại vi, ngoại vi về mặt địa lý cũng như ngoại vi về mặt hiện sinh”.
Phần lớn các hồng y cử tri đều được Đức Phanxicô phong và đây là lần đầu tiên họ dự mật nghị. Nhưng không hẳn tất cả đều giống ngài. Các hồng y này đã được Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI phong giám mục và mỗi người đến Rôma với những quan tâm riêng về tương lai của Giáo hội. Trong những ngày trước mật nghị, các hồng y cử tri và không cử tri cân nhắc các thách thức Giáo hội phải đối diện và chân dung người thừa kế Đức Phanxicô, quan tâm đến sự căng thẳng thường trực giữa giáo huấn Giáo hội và sự cởi mở mục vụ thiết yếu với thế giới.
Bất chấp những gì một số người có thể nói, Tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, ngài sẽ giống những người tiền nhiệm, sẽ làm thất vọng một số người mong chờ tình thế đảo ngược, cho dù họ là người cấp tiến hay bảo thủ. Vì đại diện của Chúa Kitô trên Trái Đất không thể tham gia vào các kế hoạch của thế gian.
Những người cá cược và những người đặt cược vào giáo hoàng tương lai họ quên một yếu tố quan trọng: cuộc bầu cử này, dù không có ứng viên hoặc thăm dò nào được công bố, nhưng diễn ra dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Họ không tránh khỏi các tính toán chính trị; tuy nhiên, họ không đơn độc. Trước bức bích họa huy hoàng về Ngày phán xét cuối cùng của Michelangelo, họ đã bỏ phiếu, nhận thức được tầm quan trọng lá phiếu của mình và của Đấng đã truyền cảm hứng cho họ, họ lớn tiếng tuyên bố: “Tôi gọi Chúa Kitô là Chúa, Đấng sẽ phán xét tôi, để làm chứng tôi trao lá phiếu của tôi cho người mà theo Chúa, tôi nghĩ nên được bầu.”
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Cố Giáo hoàng Phanxicô, cho các hồng y đang gánh vác trách nhiệm lớn lao, cho Giáo hội và cho người kế vị tương lai của Thánh Phêrô. Khoảng thời gian chúng ta đang sống cho đến khi bầu được tân giáo hoàng giống như một ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, nghiêm túc và tràn đầy hy vọng.
Marta An Nguyễn dịch