Sự siêu việt của Giáo Hoàng Phanxicô

103

Sự siêu việt của Giáo Hoàng Phanxicô

ledevoir.com, Robert Gaudin, 2025-04-24

Ảnh: Attila Kisbenedek Agence France-Presse

Robert Gaudin là người đi tìm tâm linh, ông đặt các câu hỏi: Cái gì là tinh thần của Đức Phanxicô, điều gì đã truyền cảm hứng cho ngài, điều gì đã hướng dẫn và định hướng cho ngài?

Ngày thứ hai Phục Sinh, lúc 6:45 sáng, vợ tôi báo tin Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời. Trong vài giờ sau đó, tâm trí tôi đi lang thang. Việc Giáo hoàng qua đời ngày thứ hai sau lễ Phục sinh là điều đáng chú ý. Ngài có chọn được ngày giờ mình chết không? Ai có thể trả lời?

Những ngày sau đó, mọi người nhớ lại những năm tháng quan trọng trong đời ngài. Các nhà bình luận viết về những dấu ấn ngài để lại, những chỉ dẫn ngài muốn truyền cho Giáo hội công giáo. Sẽ có người buồn, sẽ có người vui. Và rồi Giáo triều chuẩn bị để bổ nhiệm người kế nhiệm. Cuộc sống là thế. Theo thời gian, ngài sẽ được nhắc đến, sẽ được tưởng nhớ, giáo dân sẽ cầu nguyện với ngài, nhưng điều gì xảy ra cho ngài, con người đã sinh ra, sống và trở thành giáo hoàng?

Chắc chắn cơ thể ngài sẽ bị phân hủy và thành tro bụi. Đó là số phần của mọi người, hữu thần cũng như người vô thần, của người quyền lực cũng như người yếu thế, của người giàu cũng như người nghèo, của tất cả những người theo ông Trump cũng như những người chống ông trên thế giới này. Ở điểm này mọi người đều đồng ý.

Chia rẽ

Tâm hồn ngài, những gì ngài thích làm, những gì làm ngài sống sẽ như thế nào? Tinh thần của ngài, điều gì đã truyền cảm hứng cho ngài, điều gì đã hướng dẫn và định hướng cho ngài? Có nhiều chia rẽ trong những câu hỏi này.

Điều tôi nghĩ, điều tôi thích nghĩ, điều tôi chọn nghĩ, là linh hồn và tinh thần của ngài sẽ hòa vào trong Tâm hồn và Tinh thần của vũ trụ. Bất kể chúng ta chọn tên nào để đặt cho những gì là siêu việt và thống nhất chúng.

Ai cầu nguyện với Đức Phanxicô, đó là họ đã được truyền cảm hứng từ con người của ngài, vì họ nhạy cảm với những gì ngài nói. Đó là người thấy ngài hiện thân theo cách riêng của ngài, bằng chính nguồn lực của ngài vượt lên sứ điệp truyền giáo, Linh hồn và Tinh thần phổ quát. Rằng qua lời nói và hành động của ngài, ngài cho thấy có một cái gì đó về chính bản thân ngài. Một điều gì đó cụ thể, dễ thấy hơn mà chúng ta gọi là Tình yêu và Lòng thương xót, bản chất tâm linh chỉ có thể hiện thực hóa qua các nhân chứng.

Những gì ngài đã làm, đã nói, đã trở thành nguồn gốc và xuất xứ cho những ai nhạy cảm với các lời của ngài, những gì hữu hình, đẹp đẽ hay đáng ghét ở ngài, chính qua việc ngài từ bỏ món quà cuộc sống ngài được ban, mà sức mạnh bản thể con người của ngài được bộc lộ.

Nó tồn tại qua những dấu chỉ nay đã trở thành tài sản chung, mọi người có thể đến gần được. Mọi người đều có thể lấy cảm hứng từ đó để tìm ra điều họ cần để buông bỏ bản thân, nhận ra điều họ yêu thương hơn chính bản thân mình: các giá trị của họ, những gì họ xem là sứ mệnh của mình, những gì họ xem là lời hứa, những gì khơi dậy hy vọng cho họ.

Trong sự lột bỏ này, trong món quà của bản thân, ngài đã hoàn thành mọi ước muốn của ngài, những gì ngài khao khát, những gì ngài tin tưởng. Bằng cách đồng nhất mình với Chúa Giêsu Kitô, bằng cách phấn đấu để trở thành người đại diện chân thực nhất có thể cho Chúa, bằng cách cố gắng sống thông điệp của Chúa và tìm cách, dù gặp phản kháng, để điều chỉnh thông điệp này phù hợp với thế giới đương đại, ngài đã trở thành một chứng nhân, một bậc thầy.

Tôi xin hết lòng cám ơn và biết ơn ngài. Ngài đã giúp tôi và đang giúp tôi sáng nay để tôi được tiến triển trong sự hiệp thông với Sự Sống vượt ra ngoài vòng sinh tử. Với Bản thể, Đấng Không thể gọi tên, Đấng Vĩnh hằng, Linh hồn và Tinh thần của thế giới, năng lượng bí ẩn này vượt qua lịch sử và vũ tru, vượt qua mọi thứ.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô và niềm hy vọng của thế giới

Mật nghị sẽ bắt đầu ngày 7 tháng 5 – 2025

Cái chết của Giáo hoàng Phanxicô: Hồng y Pietro Parolin điều hành mật nghị