“Bố thí không phải là bác ái”

105

“Bố thí không phải là bác ái”

fr.aleteia.org, I.Media, 2024-10-24

Sau thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng, trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 27 tháng 10 năm 2024, Đức Phanxicô chú giải bài Phúc âm Chúa chữa lành cho người mù Batimê, Chúa hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Qua câu hỏi này, Chúa Kitô bắt đầu mở mắt cho người mù, mở đầu cuộc đối thoại, vì: “Người nhận được nhiều ân sủng từ việc bố thí là người cho vì họ được Chúa nhìn thấy. Khi chúng ta gặp người ăn xin ngoài đường, biết bao nhiêu lần chúng ta đã ngoảnh mặt quay đi, chúng ta không để ý đến họ, xem như họ không có.” Đức Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn vào mắt người nghèo và chạm vào tay họ để cảm nhận da thịt của họ: “Khi chúng ta đến gần người nghèo, gần gũi họ, chính là chúng ta đến gần Chúa qua họ. Xin anh chị em đừng nhầm: bố thí không phải là bác ái vì người nhận được nhiều ân sủng là người cho đi, vì họ được Chúa nhìn thấy.”

Marta An Nguyễn dịch

Đồng cảm và bác ái khác nhau như thế nào?

Bác ái: đức tính cần thiết để phát triển đời sống thiêng liêng