Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (17)  

49

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (17)

 Y-Vân Đinh, lớp 5, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Em cảm nhận Thánh Carlo Acutis là người yêu mến Chúa. Sau khi rước lễ Carlo luôn đi lễ hằng ngày không bao giờ bỏ lễ, Carlo chầu Thánh Thể hằng ngày. Ba tuổi rưỡi, Carlo xin vào nhà thờ để chào Chúa Giêsu.

Tại các công viên ở Milan, Carlo hái hoa tặng Đức Mẹ. Trong những chuyến đi với cha mẹ đến thành phố nào Carlo cũng tìm nhà thờ để đi lễ và chầu Thánh Thể. Đó là điều cần thiết của Carlo. Anh nói: “ Bí tích Thánh Thể là xa lộ dẫn đến Thiêng Đàng của con”. Anh lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Anh nói lên đức tin mãnh liệt của mình, anh có một lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt.

Anh nói: “Sống với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu. Đức Mẹ Fatima là người phụ nữ duy nhất đời con.” Anh lần chuỗi Mân Côi hàng ngày và đi xưng tội mỗi tuần một lần. Đặc biệt anh kính mến Thánh Phanxicô Assisi, anh hay đến thành phố Assisi mỗi mùa hè, nguyện vọng của anh là được chôn cất ở đây.

Ngày 12-10, anh qua đời tại bệnh viện San Gerardo ở Monza, anh dâng đau khổ, cái chết của mình cho Giáo Hội, cho Giáo Hoàng và cho giới trẻ. Carlo… xin anh cầu nguyện cho chúng tôi!

Y-Vân Đinh, lớp 5, trường Nội trú Têrêxa Kontum