Đức Phanxicô ở Venise: một ngôi sao nổi bật
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, I.Media, 2024-04-29
Hình ảnh: ALBERTO PIZZOLI | AFP
Đức Phanxicô đến Venise ngày chúa nhật 28 tháng 4 trong chuyến tông du đầu tiên của năm 2024, ngài đi gặp các tù nhân, các nghệ sĩ của nghệ thuật Venise Biennale, gặp các bạn trẻ và cuối cùng là dâng thánh lễ ở Quảng trường Thánh Máccô
Một ngày bận rộn với ngài, lần đầu tiên một giáo hoàng đến dự sự kiện Venise Biennale, một sự kiện nổi tiếng thế giới trong lãnh vực nghệ thuật đương đại. Ngài đi gặp các nữ tù nhân, các nghệ sĩ, giới trẻ và người dân Venise trong thánh lễ cử hành tại Quảng trường Thánh Máccô. Mỗi cuộc gặp là mỗi dịp để ngài khuyến khích mọi người tôn trọng phẩm giá của con người, quan tâm đến người anh em và dám gặp gỡ… Rất nhiều cử chỉ nói lên cách duy trì sự hiệp nhất với vườn nho của Chúa.
1. Với các tù nhân: “Anh chị em có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”
Đức Phanxicô ngồi trên xe lăn đến sân nhà tù Giudecca. Ngài nói chuyện rất lâu với 80 tù nhân. Một số đã rất xúc động trước sự gần gũi của ngài. Trong bài phát biểu, ngài nhấn mạnh đến phẩm giá của họ và sự cần thiết phải xem nhà tù là nơi để họ có thể có một khởi đầu mới. Ngài nói: “Nhà tù có thể là nơi tái sinh. Xin đừng xem thường phẩm giá của các tù nhân. Chúng ta mỗi người đều có những vết sẹo có thể chữa lành. Các bạn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.” Ngài tặng họ tượng Đức Mẹ Maria và Hài Nhi. Các tù nhân tặng ngài sản phẩm nông nghiệp họ sản xuất.
Hình: Handout/ VATICAN MEDIA/ AFP
2. Với các nghệ sĩ Venise Biennale
Với các nghệ sĩ, ngài nói: “Thế giới chúng ta rất cần các nghệ sĩ”
Trong nhà nguyện theo phong cách baroque thế kỷ 16 của nhà tù, Đức Phanxicô xin các nghệ sĩ đến dự lễ hội Venise Biennale nghĩ về các quần đảo hợp tác. Lấy Venise làm mẫu, ngài xin các nghệ sĩ tưởng tượng về những thành phố “không có ai bị xem là người xa lạ, các quần đảo hợp tác chứ không phải các quần đảo đơn độc”. Trước quan khách và các nghệ sĩ, ngài nói: “Thế giới cần các nghệ sĩ.” Ngài cho biết ngài không cảm thấy “xa lạ” với giới nghệ sĩ, ngài giải thích nghệ thuật có khả năng là thành phố trú ẩn cho tất cả nhân loại. Nghệ thuật khi đó trở thành “thành phố bất chấp chế độ bạo lực và phân biệt đối xử, tạo những hình thức thuộc về con người có khả năng nhận biết, bao gồm, bảo vệ và đón nhận mọi người”. Cuối cùng, ngài vinh danh các nữ nghệ sĩ như Frida Khalo, nữ tu người Mỹ Corita Kent, nhân vật lớn của Pop Art được triển lãm trong gian hàng của Vatican, nghệ sĩ thị giác người Pháp Louise Bourgeois.
Hình: ALBERTO PIZZOLI | AFP
3. Với người trẻ: “Xin các con kiên trì chèo thuyền, chúng ta sẽ tiến xa”
1.500 thanh niên từ Veneto đã tập trung bên bờ Kênh trước nhà thờ Basilica della Salute. Đức Phanxicô xin họ chiến đấu chống lại sự bất động, đừng nhìn mọi thứ qua cặp mắt xám xịt, ngài lấy thành phố Venise làm hình ảnh tiêu biểu, chính khi kiên trì chèo, chúng ta sẽ tiến xa. Ngài xin các bạn trẻ là nhân vật chính trong xã hội, cảnh báo họ trước nguy cơ “để mọi việc tùy hứng”: cầu nguyện khi mình thích, đi lễ khi mình thích, làm điều tốt khi mình thích… những chuyện này không mang lại kết quả: chúng ta phải kiên trì, ngày này qua ngày khác. Ngài xin họ đi ngược lại làn sóng của xã hội, ai cũng ở một mình với chiếc điện thoại di động, nghiện mạng xã hội và trò chơi điện tử. Ngài nói: “Xin các con hãy làm chủ cuộc đời mình, dấn thân, tắt truyền hình, mở Tin Mừng, bỏ điện thoại di động và đi gặp mọi người.”
Sau đó, ngài đến Quảng trường Thánh Máccô để dâng thánh lễ.
4. Với người dân Venise: xin trồng “rượu tình yêu của Chúa”
Hơn 10.000 người tập trung ở Quảng trường Thánh Máccô để dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành. Nhân dịp này, biểu tượng Đức Trinh Nữ Salute được người Venise đặc biệt tôn kính được đưa ra khỏi vương cung thánh đường và đặt gần bàn thờ. Trong bài giảng, ngài nhắc lại lịch sử lâu dài của Venise gắn liền với vườn nho và sản xuất rượu vang. Dùng ẩn dụ Kinh thánh về việc trồng nho, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc duy trì sự hiệp nhất với vườn nho của Chúa, để không thành “những cành khô bị vứt bỏ”. Ngài khuyến khích người dân Venise bảo vệ di sản sinh thái cũng như di sản nhân loại của họ, chăm sóc các nhánh của một xã hội sụp đổ vì chủ nghĩa cá nhân, vì tình trạng cô đơn”.
Kết thúc thánh lễ, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho người dân ở Haiti, ở Ukraine, Đất Thánh và người Rohingya ở Miến Điện đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực.
Hình. ANDREA PATTARO | AFP
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô: “Mỗi lần tôi đi thăm nhà tù, tôi đều tự nhủ “vì sao là họ mà không là tôi?”
Các thách thức trong chuyến tông du Venise của Đức Phanxicô
Le #Pape est rentré il y a deux heures au Vatican. Retour en images sur son déplacement dans la cité des doges, la Sérénissime #Venise. Il y a rencontré des détenues, des artistes, des jeunes, avant la messe place Saint-Marc. pic.twitter.com/5vUfE4qG9x
— Vatican News (@vaticannews_fr) April 28, 2024