Đức Phanxicô bổ nhiệm ba phụ nữ cố vấn cho Thượng hội đồng để bảo vệ việc phong phó tế và linh mục cho phụ nữ

580

Đức Phanxicô bổ nhiệm ba phụ nữ cố vấn cho Thượng hội đồng để bảo vệ việc phong phó tế và linh mục cho phụ nữ

churchmilitant.com, Jules Gomes, 2024-02-19

Việc bổ nhiệm diễn ra sau cuộc gặp Hội đồng Hồng y C9 giữa giáo hoàng và nữ ‘giám mục’ Anh giáo Jo Bailey Wells.

Đức Phanxicô đã bổ nhiệm ba phụ nữ cổ động cho việc phong chức phó tế và linh mục cho phụ nữ làm cố vấn cho Thượng hội đồng về tính đồng nghị.

Ngày thứ bảy 17 tháng 2, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm nữ tu Birgit Weiler, bà Tricia C. Bruce, tiến sĩ xã hội học và bà Maria Clara Lucchetti Bingemer, giáo sư thần học Brazil vào nhóm sáu nhà thần học mới cho phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2024.

Nữ tu Birgit Weiler, thuộc Dòng Nữ tu Truyền giáo Y tế và là nhà truyền giáo ở Amazon, khẳng định “những phụ nữ nào cảm thấy mình được kêu gọi thì có thể được nhận vào chức linh mục”.

Trong một phỏng vấn với hãng truyền thông Kath.ch của Thụy Sĩ, nữ tu Birgit Weiler – người cổ động để các linh mục kết hôn – nhấn mạnh, các nữ tu ở Amazon được giám mục của họ ủy quyền cử hành các bí tích rửa tội và xức dầu cho bệnh nhân.

Sơ Weiler nhận xét: “Điều này không có gì bất thường ở Amazon. Việc thiếu linh mục làm cho giáo dân chỉ được rước lễ mỗi năm một lần. Các nữ tu làm việc này với sự cho phép của giám mục liên hệ.”

Trong một phỏng vấn vào tháng 4 năm 2023, sơ cho biết: “Ở Amazon, những người bị bệnh nặng xin một nữ tu họ quen biết giải tội cho họ. Nhưng các nữ tu không thể chính thức ban phép giải tội và các nữ tu cảm thấy quá đau đớn cho bệnh nhân.”

Truyền thống gia trưởng và nam tính về Thiên Chúa đã dẫn đến việc loại phụ nữ ra khỏi lãnh vực công cộng một cách rộng rãi.

Sơ Weiler cho rằng chức phó tế nữ là điều không thể tránh được: “Thực tế, điều này có thể xảy ra rất sớm. Không có trở ngại thần học nào nếu chúng ta hiểu chức phó tế như một chức năng độc lập trong Giáo hội, qua đó Chúa Kitô hiện diện trong Giáo hội để phục vụ đời sống của mọi người.”

Sơ nhấn mạnh: “Về chức linh mục của phụ nữ, tôi sợ sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng điều bắt buộc là Giáo hội phải công nhận tính cấp bách của vấn đề này.”

Tiến sĩ xã hội học Tricia C. Bruce là phụ nữ thứ nhì được Đức Phanxicô bổ nhiệm, năm 2021, bà đã viết một báo cáo ủng hộ các nữ phó tế có tựa đề “Được kêu gọi để đóng góp: Các kết quả của một phỏng vấn chuyên sâu về Phụ nữ Công giáo Hoa Kỳ và chức Phó tế”.

Bà là chủ tịch mới đắc cử của Hiệp hội Xã hội học Tôn giáo, tin rằng việc phong chức phó tế cho phụ nữ có thể thực hiện được vì “những thay đổi về giáo luật của Đức Bênêđictô XVI năm 2009 đã củng cố sự phân biệt giữa chức phó tế và chức linh mục được truyền chức”.

Codeswitching (chuyển mã) tạo ra các lối thoát cho ơn rao giảng của phụ nữ phối hợp với các linh mục mong muốn điều này.

Những phụ nữ được bà phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm, họ nêu bật việc họ cảm thấy được kêu gọi làm linh mục trong Giáo hội công giáo như thế nào, một số từ thời thơ ấu, một số khi họ giúp lễ, làm thừa tác viên Thánh Thể, đọc sách hoặc hoàn thành các vai trò phó tế.

Bà lấy làm tiếc: “Ngoài việc rao giảng, phụ nữ công giáo thấy mình bị cản trở trước khả năng có thể đáp ứng các nhu cầu bí tích của giáo dân, nhất là những nhu cầu phát sinh trong những thời điểm khủng hoảng và khẩn cấp.”

Bà Tricia C.Bruce, tiến sĩ xã hội học

Bà cho biết các phụ nữ đã dùng cách codeswitching để phối hợp với các linh mục đồng ý, nhằm vượt qua các rào cản kinh điển cấm họ giảng trong thánh lễ.

Bà viết: “Codeswitching tạo ra các lối thoát cho ơn rao giảng của phụ nữ phối hợp với các linh mục sẵn sàng. Phụ nữ đã giảng với tư cách là ‘người giáo dân phản ánh’ trong Ngày các Bà Mẹ. Phụ nữ cũng mô tả cách họ bất đồng quan điểm một cách có chiến lược và điều chỉnh các chuẩn mực để đáp ứng nhu cầu bí tích của giáo dân.”

Bà kết luận: “Phụ nữ sẵn sàng tham gia vào lời kêu gọi phục vụ phó tế, nhưng Giáo hội công giáo không đảm bảo các hoàn cảnh có thể đáp lại lời kêu gọi này”.

Bà Maria Clara Lucchetti Bingemer, người Brazil, giáo sư thần học tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro, đề xuất phụ nữ là đối tượng thích hợp để lãnh nhận bí tích truyền chức thánh và có thể hành động “alter Christus” và “in persona Christi” (Chúa Kitô khác và trong nhân cách Chúa Kitô).

Bà Bingemer, tự cho mình là nhà thần học nữ quyền, ủng hộ việc “vượt ra ngoài Thiên Chúa Cha” vì “truyền thống gia trưởng và nam tính về Thiên Chúa đã dẫn đến việc loại phụ nữ ra khỏi lãnh vực công cộng một cách rộng rãi, làm cho phụ nữ phải phục tùng để đáp ứng quan điểm và nhu cầu của một thế giới được thiết kế chủ yếu dành cho nam giới”.

Không có trở ngại thần học nào nếu chúng ta hiểu chức phó tế như một chức năng độc lập trong Giáo hội.

Bà ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong quyển sách sách Biến đổi Giáo hội và Xã hội từ quan điểm nữ quyền, vì “sự đồng cảm của họ”.

Trước đó, nữ tu Salêdiêng Linda Pocher được mời phát biểu tại cuộc họp C9 vào tháng 2, trong một phỏng vấn đã tuyên bố, Đức Phanxicô rất “thuận” cho chức phó tế nữ và ngài đang nghiên cứu các phương pháp để thực hiện.

Nữ tu nói thêm: “Không có suy nghĩ nào về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo hội công giáo.”

Từ trái qua phải: Giám mục Jo Bailey Wells, Giáo hội Anh giáo, Nữ tu thánh hiến Giuliva Di Beradino, Nữ tu Linda Pocher. Vatican Media

Đức Phanxicô và Hội đồng C9 cũng đã gặp “nữ giám mục” Anh giáo Jo Bailey Wells và nữ tu thánh hiến Giuliva Di Berardino, giáo sư nghiên cứu tôn giáo và nhà phụng vụ của giáo phận Verona, Ý.

Trong một phỏng vấn ngày 9 tháng 2 với báo Vida Nueva Digital, nữ giám mục Jo Bailey Wells cho biết, các hồng y “rất niềm nở, chu đáo, tôi có thể nói là các hồng y hiếu kỳ, họ dành nhiều thì giờ để lắng nghe hơn là nói chuyện”.

Đức Phanxicô sẽ “thuận lợi” với chức phó tế nữ

Giám mục Anh giáo Jo Bailey Wells, nữ tu Linda Pocher và nữ tu thánh hiến Giuliva Di Berardino.

Sau khi phát biểu với các hồng y C9, sơ Pocher cho biết Đức Phanxicô đang “thay đổi cách suy nghĩ và cách sống về sự khác biệt giữa thừa tác vụ thụ phong và chức linh mục chịu phép rửa” bằng cách “mở rộng cho tất cả những người đã được rửa tội một số quyền mà cho đến gần đây vẫn thuộc về các giám mục, linh mục hoặc tu sĩ”.

Đức Phanxicô cũng bổ nhiệm giám mục Alphonse Borras, đại diện giáo phận Liège (Bỉ), linh mục Gilles Routhier, giáo sư thần học tại Đại học Laval (Canada), và linh mục Ormond Rush, phó giáo sư thần học tại Đại học Công giáo Úc tham dự Thượng hội đồng.

Phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được tổ chức từ ngày thứ tư 2 tháng 10 đến chúa nhật 27 tháng 10 năm 2024, để tiếp tục công việc của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị về chủ đề “Vì một Giáo hội đồng nghị: hiệp thông, tham gia và truyền giáo”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bản thảo dũng cảm của các giám mục Bỉ cho Thượng hội đồng 2024