Linh mục Alexis Leproux quy tụ 70 bạn trẻ từ 25 quốc gia về Marseille
Linh mục Alexis Leproux đã quy tụ 70 thanh niên Địa Trung Hải từ 25 quốc gia đến Marseille để mang thông điệp về tính phổ quát của Đức Phanxicô.
lepoint.fr, François Tonneau, 2023-09-22
Linh mục Alexis Leproux, giám mục phụ trách quan hệ Địa Trung Hải, tại Marseille, ngày 5 tháng 9. © Max BAUWENS/REA
Các người trẻ đến Marseille là các bạn trẻ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, đến từ các quốc gia khác nhau, các bạn do thái từ Bêlem, từ Giêrusalem, hai giáo sư hồi giáo ở Tunis, một bạn từ Ukraine, từ Georgia, từ Lebanon và một nhóm bạn đến từ Sarajevo, Bosnia. Một sự kết hợp đồng điệu của 70 bạn trẻ mà linh mục Alexis Leproux đã quy tụ trong hai năm trên bờ biển của 25 quốc gia: “Ứng viên rất đông, chúng tôi phải dành thì giờ lắng nghe mọi người để tìm sự cân bằng.” Kể từ ngày 17 tháng 9 và trong sáu ngày, họ họp nhau ở lò nung Marseille. Không phải là chuyến du lịch!
Trước khi Đức Phanxicô đến, cùng với hội nghị các giám mục Địa Trung Hải, các bạn trẻ này sẽ sinh hoạt với các doanh nhân hoặc một nhà vô địch bơi lội Thế vận, các hiệp hội giúp đỡ người nghèo hoặc đi thăm trại Milles. Từ những cuộc gặp này, giới trẻ Địa Trung Hải do linh mục Leproux hướng dẫn sẽ có các buổi hội thảo bên cạnh các giám mục và giáo hoàng. Linh mục cho biết: “Với sự dấn thân, với đối thoại, các bạn trẻ này nói lên rất nhiều về các chủ đề họ có trong đầu. Vấn đề về một lưu vực chung, về một nguồn nước hợp nhất tất cả các dân tộc vượt lên tôn giáo, giữ vai trò của mối liên kết để xem xét tác động xã hội của các biên giới, của Quốc gia. Chúng tôi muốn đảm bảo, Địa Trung Hải sẽ linh hoạt hơn để phục vụ chương trình mục vụ của giáo hoàng.”
Linh mục Alexis Leproux, 52 tuổi, linh mục đại diện tòa giám mục phụ trách các quan hệ vùng Địa Trung Hải, một chức vị được hồng y Aveline giao cho linh mục hai năm trước. Giáo dân ở Notre-Dame-du-Mont, La Plaine, thường chào linh mục ở một trong những quán cà phê ở khu dân cư hỗn hợp này. Từ Paris, ở giáo xứ sang trọng Saint-Germain-des-Prés, linh mục về Marseille cách đây 3 năm, vứt chiếc túi du lịch, và biết đây là điểm cuối của một chặng đường: “Thành phố này là một bảo tàng trên không mở rộng, với người dân linh động nói được nhiều thứ tiếng. Đó là lò nung của chủ nghĩa phổ quát mà tôi luôn bảo vệ.”
“Biển của chúng ta”. Những xác tín có từ khi 5 tuổi: “Tôi bị tác động của những cãi vã ít nhiều phân biệt chủng tộc giữa con nít với nhau. mà với tôi thì Chúa tạo ra mọi người theo hình ảnh của Ngài. Xác tín này đã in sâu trong đầu nên tôi muốn trở thành linh mục.” Và thế là anh vào dòng năm 18 tuổi. Hành trình của người đam mê toán học nói được tiếng Do thái, Ả-rập và Hy lạp đưa anh đến tất cả các nước vùng “Biển của chúng ta”, hoặc gần như vậy, làm việc ở Rôma, Giêrusalem, Ma-rốc, rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và khắp vùng Trung Đông. Noi gương nhà thám hiểm và nhà ngôn ngữ học, Thánh Charles de Foucauld, người có truyền thống truyền giáo nhưng không chiêu dụ, linh mục Alexis Leproux đã tạo ra địa lý cá nhân cho mình.
Vào cuối tháng 9, linh mục sẽ hòa tầm nhìn phổ quát của mình với tầm nhìn của Đức Phanxicô, được xây dựng dựa trên hai thông điệp, linh mục cho biết: “Với Laudato si, Đức Phanxicô nói về việc bảo vệ những gì xung quanh chúng ta về mặt xã hội và môi trường. Với thông điệp Fratelli tutti, ngài đã đến Lampedusa năm 2013, sau đó đến Balkan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ma-rốc và bây giờ là Marseille, ngài nhấn mạnh đến tình huynh đệ, tính phổ quát của các biểu tượng.” Một vòng đã được khép lại? “Đúng hơn là một giai đoạn, Marseille là trục quay, là trường học của một văn minh đẹp đẽ mà từ đó mở ra các con đường thiêng liêng.” Và, các con đường này còn phải xây dựng.
Marta An Nguyễn dịch
Hình ảnh và lời nói khiêm tốn giản dị của Đức Phanxicô ở Marseille