Tín hữu kitô ở vùng đất Thành Cát Tư Hãn

113

Tín hữu kitô ở vùng đất Thành Cát Tư Hãn

Chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 là dịp để khám phá cộng đồng công giáo nhỏ bé của đất nước kỳ thú ở nơi tận cùng thế giới, để có thể hiểu được những thách thức của một chuyến đi như vậy.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Mông Cổ, 2023-08,31

Khi thị trấn Arvajheer cách sa mạc Gobi hàng trăm cây số về phía bắc thức dậy, những người đầu tiên đặt chân ra đường thường là phụ nữ và những người truyền giáo của nhà thờ công giáo nhỏ của thị trấn.

Cần phải có can đảm trong mùa lạnh dài lê thê hơn nửa năm, để đương đầu được với những cơn gió giật mạnh như băng và nhiệt độ âm 40 độ trong những lúc thời tiết khắc nghiệt nhất năm. Giống các thành phố khác của Mông Cổ, thành phố Arvajheer có những dãy nhà nhỏ nằm cạnh khu của những chiếc lều tròn nổi tiếng, đặc trưng của đời sống du mục.

Lời cầu nguyện lúc bình minh

Ở một nơi không xa trung tâm, sáu nhà truyền giáo, hai linh mục và bốn nữ tu bước vào một trong những lều này, chiếc lều có cây thánh giá cao. Ở đây không có nhà thờ xây bằng đá, nhưng nhà thờ truyền thống, phía sau là thảo nguyên trải dài mênh mông, có những dải đất nâu đã bóc vỏ.

Vào lúc bình minh, một nhà truyền giáo bỏ vài khúc gỗ vào lò sưởi ở giữa, một lò gang đồ sộ, hơi rỉ sét, được đặt chắc chắn trên kiềng bốn chân. Khi ngọn lửa kêu lách tách và hơi nóng tràn ngập không gian với làn sóng bùng cháy đột ngột, những giọng lần chuỗi Mân Côi vẫn còn ngái ngủ, còn giáo dân thì đi rón rén vào, như thể họ bị xúc động vì thứ âm vang xa xăm này.

Nhà thờ nhỏ ở Arvajheer là một chiếc lều, nơi ở truyền thống của người dân Mông Cổ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô: “Tìm hiểu Mông Cổ qua các giác quan”