Một số người hình dung Đức Phanxicô sẽ đến Kyiv và đứng trước chiếc xe tăng Nga!

203

Một số người hình dung Đức Phanxicô sẽ đến Kyiv và đứng trước chiếc xe tăng Nga!

la-croix.com, Linh mục Jean-Marie Onfray, 2022-03-24

Ngày thứ sáu 25 tháng 3, Đức Phanxicô sẽ dâng nước Nga và Ukraine cách riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và mời gọi giáo dân cùng hiệp ý với ngài để cầu nguyện cho hòa bình. Theo linh mục Onfray, trước sự điên rồ của con người, đó là điều ngài có thể làm trong tất cả sự mong manh của mình: truyền bá thông điệp hòa bình và tình yêu của Chúa Kitô.

Bức tranh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria thế kỷ 19. RENÁTA SEDMÁKOVÁ

Chiến tranh ở Ukraine cũng như tất cả các cuộc chiến đương đại là chiến tranh của hình ảnh và của các phương tiện truyền thông báo chí. Chúng ta không thể nào ngưng nhìn, chúng ta bất lực nhìn tác động hung bạo của chiến tranh xâm lược tiếp tục. Chúng ta thấu cảm với nỗi khổ của người dân và đặc biệt là của thường dân bị thương. Những người trẻ nhất trong chúng ta nghĩ rằng, thời gian đã tiến triển, ít nhất là ở châu Âu để còn phải thấy cảnh ném bom này. Chúng ta thấy không có lối thoát hợp lý nào có thể bảo tồn bản sắc cho quốc gia “non trẻ” này và thỏa mãn những hoang tưởng của những người cầm quyền Điện Kremlin. Nguy cơ hạt nhân dường như làm tê liệt phản xạ của mọi người.

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô xin tất cả giám mục trên thế giới kết hiệp với ngài trong ngày thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ

Chúng ta phải cầu nguyện, nếu chúng ta tin rằng lời cầu nguyện mang phúc lợi (tôi không nói về hiệu quả!). Chúng ta cầu nguyện để chấm dứt các vụ thảm sát và xin Chúa hoán cải trái tim của những kẻ hiếu chiến. Cuộc chiến này là cuộc chiến của một quốc gia chính thống mạnh mẽ tấn công một quốc gia chính thống khác. Chúng ta biết rằng Giáo hội Ukraine tìm cách sống độc lập khỏi ảnh hưởng của một Giáo hội Nga có liên hệ với quyền lực chính trị. Mong ước này đã được tòa thượng phụ chính thống Constantinople chấp nhận. Vì thế đây là cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà chúng ta đang chứng kiến sự bất lực về mặt quân sự.

Một đức tin bị công cụ hóa

Lịch sử, và đặc biệt là lịch sử thế kỷ 20, đã cho thấy, tôn giáo không ngăn được những xung đột đẫm máu, ngoài sức tưởng tượng. Một cách khiêm tốn, chúng ta nhận ra việc chế độ Putin công cụ hóa đức tin khác xa với lý tưởng truyền giáo.

Trong thông điệp cuối Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti, Đức Phanxicô viết: “Các tôn giáo khác nhau, bằng cách đánh giá cao mỗi con người như một tạo vật được mời gọi trở thành con của Chúa, đã đóng góp quý giá vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ sự công chính trong xã hội” (FT 271). Nhưng lời nói của một giáo hoàng công giáo có tác dụng gì trong hoàn cảnh nào?

Sự mong manh của cương vị giáo hoàng phản ánh sự mong manh của chính chúng ta. Chúng ta biết rằng người Mỹ và người phương Tây chưa sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho người Ukraine. Chúng ta hoan nghênh các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng oái oăm thay, chúng ta lại thấy tác động này ảnh hưởng trên chúng ta. Đứng trước bạo lực bùng phát không gì cản được này, chúng ta nhận ra nạn nhân đầu tiên của những xung đột này là sự thật. Chúng ta cảm nhận được sức mạnh của hình ảnh và khả năng thao túng của chúng.

Bài đọc thêm: Thánh hiến nước Nga và Ukraine, một giáo hoàng, một thượng phụ và bí mật Fatima

Một số người hình dung Đức Phanxicô sẽ đến Kyiv và đứng trước… chiếc xe tăng Nga! Hình minh họa từ Internet

Một số người hình dung Đức Phanxicô sẽ đến Kyiv và đứng trước… chiếc xe tăng Nga! Chúa Giêsu đã khẳng định với quan tổng trấn Philatô, đại diện chính quyền Rôma: “Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này,” Chắc chắn thách thức này đã làm cho Đức Phanxicô viện đến tất cả sức lực thiêng liêng để dâng nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 25 tháng 3, ngày lễ Truyền Tin, ngày Đức Mẹ hiện ra 13 tháng 7 năm 1917 xin dâng thế giới cho Mẹ.

“Tiếng hú cuồng tín của căm thù”

Chúng ta hãy cẩn thận để không đánh đồng người dân Nga với sự điên cuồng giết người của các nhà lãnh đạo của họ. Chúng ta đừng đi sâu vào lô-gích của thuyết machiavel về một trục ma quỷ. Đây không phải là sự trở lại của nước Nga mà giao phó hai đất nước cho Đức Trinh Nữ Maria.

Lời mời gọi phó thác vào lòng thương xót Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria không thể mâu thuẫn với những gì mà chính giáo hoàng đã viết trong thông điệp của ngài: “Niềm tin tôn giáo về ý nghĩa thiêng liêng của đời sống con người cho phép chúng ta nhận ra những giá trị căn bản của nhân loại, những giá trị mà nhân danh chúng, chúng ta có thể và phải cộng tác, xây dựng và đối thoại, tha thứ và phát triển, để các tiếng nói khác nhau tạo thành một bài hát cao quý và hài hòa, thay vì những tiếng hú cuồng tín của hận thù” (FT 283). Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, hòa bình vẫn phải được xây dựng!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Thần học chính thống giáo phải được khử-putin hóa và phải loại bỏ những lệch lạc thiên-phát xít”