Cô y tá mang thai chết vì Covid-19 nhưng em bé sống sót sau khi mổ khẩn cấp

435

Cô y tá mang thai chết vì Covid-19 nhưng em bé sống sót sau khi mổ khẩn cấp

cnn.com, Amy Woodyatt và Hilary McGann, 2020-04-16

Tuần trước cô Mary Agyeiwaa Agyapong được đưa vào bệnh viện sau khi xét nghiệm dương tính với coronavirus.

London (CNN). Ngày thứ năm 16 tháng 4, người phát ngôn của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) nói với hãng tin CNN, sức khỏe của em bé rất tốt, em là con của cô Any, y tá mang thai đã chết vì Covid-19 sau khi được mổ khẩn cấp. Cô Mary Agyeiwaa Agyapong làm việc tại Bệnh viện Đại học Luton và Dunstable ở phía tây bắc London, đã được đưa vào bệnh viện ngày 7 tháng 4 sau khi xét nghiệm dương tính với vi-rút hai ngày trước đó. Cô đã làm việc cho hệ thống bệnh viện trong năm năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC ngày thứ năm, bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh Matt Hancock cho biết có ít nhất 27 nhân viên của Cơ quan Y tế Quốc Gia Anh đã chết vì coronavirus. Theo con số của chính phủ Anh, đã có hơn 13.700 người đã chết vì coronavirus ở Anh và hơn 100.000 người đã thử nghiệm dương tính.

Ông David Carter, Giám đốc điều hành Bệnh viện Bedfordshire xác nhận cái chết của cô Agyapong “với nỗi đau buồn lớn lao.” Ông Carter nói tiếp: “Mary đã làm việc năm năm ở đây, là nhân viên được đánh giá cao và được yêu mến trong bệnh viện chúng tôi, một y tá tuyệt vời và là một gương mẫu tuyệt vời cho các giá trị chúng tôi bảo vệ ở đây.”

“Ngày 5 tháng 4 cô đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 và ngày 7 tháng 4 cô được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi xin chia nỗi buồn sâu sắc này với gia đình các bệnh nhân của cô trong lựa chọn này. Chúng tôi xin được tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong lựa chọn này.”

Chỉ 24 giờ sau khi đăng trên trang GoFundMe, hơn 117.000 bảng Anh (khoảng 146.000 đô la) đã được quyên góp để hỗ trợ cho chồng và em bé của cô Agyapong, mục tiêu ban đầu là 2.000 bảng (khoảng 2.500 đô la).

Cô Agyapong, còn được gọi là Mary Mo, trang gây quỹ của cô viết: “Mary Mo là ơn lành cho những ai gặp cô và tình thương của cô, sự quan tâm và lòng chân thành của cô là không có gì có thể thay thế.” Cô Catherine Clewes, người đóng góp cho quỹ nói: “Tôi không thể mong có người đỡ đầu tốt hơn trong thời gian tôi thực tập. Mary Mo đã giúp tôi thành người y tá như tôi mong muốn.”

Một cộng tác viên khác viết: “Một người đáng yêu như vậy đã làm tấm lòng chúng tôi tan nát khi hay tin. Cám ơn Mary vì nụ cười, vì sức mạnh của bạn”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Coronavirus: Một em bé bị nhiễm sau khi sinh ra ở miền bắc nước Ý