“Sự gắn bó của người Thụy Sĩ với Đội cận vệ Thụy Sĩ vượt các biên giới của tôn giáo”
Theo ông Pierre-Yves Fux, đại sứ Thụy Sĩ tại Tòa Thánh thì “Sự gắn bó của người Thụy Sĩ với Đội cận vệ Thụy Sĩ vượt các biên giới của tôn giáo”
cath.ch, Arthur Herlin, 2018-05-05
Đại sứ Thụy Sĩ tại Tòa Thánh, ông Pierre-Yves Fux cho biết: “Tính chuyên nghiệp và đức tính trung thành của các cận vệ Thụy Sĩ đặc biệt đã làm cho các đồng hương của họ tự hào về họ”. Ngày chúa nhật 6 tháng 5 các tân cận vệ Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ ở sân San Damasô của Dinh Tông Tòa.
Đại sứ Pierre-Yves Fux trả lời các câu hỏi của I.MEDIA
Đâu là mối liên hệ của đại sứ với Đội cận vệ Thụy Sĩ?
Pierre-Yves Fux: Đội và gia đình của họ thuộc trong lãnh vực trông coi của toà lãnh sự mà tôi có trách nhiệm. Các cận vệ Thụy Sĩ là người nước ngoài nhưng có quốc tịch Vatican tạm thời, họ là các công dân đi bầu đều đặn trong các cuộc bầu liên bang và tỉnh bang của Thụy Sĩ. Họ Có 110 cận vệ và tôi quen hầu hết, tôi có mối quan hệ cá nhân với từng người và rất thân tình với họ. Hàng năm đến ngày 6 tháng 5 có lễ tuyên thệ long trọng của các tân cận vệ, với sự có mặt của một giám chức, tôi tham dự chính thức với một đại diện của nước Thụy Sĩ, thường là chủ tịch Liên bang đích thân đến. Năm nay là công dân danh dự của nước Thụy Sĩ, ông Dominique de Buman, người Fribourg, chủ tịch Quốc hội.
Đội cận vệ Thụy Sĩ luôn là niềm tự hào của người Thụy Sĩ?
Người Thụy Sĩ giữ kỷ niệm của một quá khứ huy hoàng của quân đội, liên hệ đến lịch sử của Liên bang và Đội cận vệ Thụy Sĩ đóng một vai trò quan trọng trong sự kiện lịch sử này. Sự việc, từ năm thế kỷ nay, Đội được các giáo hoàng tín nhiệm là niềm tự hào đặc biệt đối với người công giáo. Nhưng tính chuyên nghiệp và trung thành mà Đội kính cẩn tuân giữ đã làm cho Đội vượt biên giới của tôn giáo.
Đâu là các đức tính đặc biệt của Đội và vì sao Tòa Thánh còn tiếp tục cần đến Đội?
Sự tồn tại của một truyền thống lâu dài mà Đội luôn chu toàn bổn phận đã là yếu tố then chốt đối với Vatican. Và sự việc nước Thụy Sĩ là Quốc gia trnug lập cũng là một yếu tố đáng kể, nếu chúng ta xem Đội cận vệ của giáo hoàng là phương tiện và cũng là một cách thể hiện chủ quyền tối thượng. Các đức tính đặc biệt của người Thụy Sĩ ư? Nếu mỗi quốc gia có đặc tính riêng và tài năng riêng thì ngày hôm nay cần phải nêu lên, đó là các đức tính cá nhân của từng ứng viên đã được đề cao. Một lợi thế được nhiều người công nhận: đất nước chúng tôi là đất nước đa ngôn ngữ, người Thụy Sĩ là người nói được nhiều thứ tiếng.
Anh Maxime Bruchez và 22 tân cận vệ tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5 năm vừa qua. (guardiasvizzera.va)
Đức Phanxicô sẽ đến Genève ngày 21 tháng 6, ông có thể cho chúng tôi biết chương trình?
Chương trình dày đặc và tính sát từng phút, bắt đầu và kết thúc bằng các cuộc gặp gỡ với các chính trị gia liên bang. Chủ yếu ngài dành thời gian cho Hội đồng Đại kết các Giáo hội (COE), một thể chế của Genève Quốc tế mà Đức Phaolô VI và Đức Gioan-Phaolô II đã viếng thăm. Tại đây sẽ có gặp gỡ, một bữa ăn và một buổi cầu nguyện chung. Ngài sẽ dâng thánh lễ cho đại chúng ở Cung Triển lãm gần phi trường Palexpo, chúng tôi dự trù có hàng chục ngàn giáo dân hành hương ở Thụy Sĩ cũng như ở Pháp, nước láng giềng bên cạnh, sẽ đến dự thánh lễ.
Người Thụy Sĩ phản ứng như thế nào với việc Đức Giáo hoàng đến thăm nước của họ?
Như bất cứ đâu trên thế giới, người Thụy Sĩ rất có thiện cảm với ngài. Họ mến đức tính đơn sơ của ngài, giống như tính đơn sơ của các bộ trưởng chúng tôi, họ dùng phương tiện công cộng để di chuyển, họ không có dinh dành cho nguyên thủ Quốc gia, không có nghi thức long trọng. Và dĩ nhiên cách ngài chào riêng các cận vệ Thụy Sĩ cũng làm cho đồng hương của tôi rất thích và chính quyền của tôi rất mến chuộng tinh thần tôn trọng quyền con người của ngài.
Đâu là ý kiến của người tin lành về chuyến đi này của Đức Phanxicô?
Năm 1969 đã có các cuộc biểu tình chống việc Đức Phaolô VI đến Thụy Sĩ. Nhưng tình thế đã thay đổi hoàn toàn nhờ đối thoại và nhờ sự hợp tác giữa các tôn giáo. Năm 2017, ở Wittenberg trong cuộc triển lãm kỷ niệm 500 năm Cải cách, chỉ có gian hàng công giáo-tin lành duy nhất là của người Thụy Sĩ! Chắc chắn các tín hữu kitô không công giáo của đất nước chúng tôi, trong mọi thành phần, đều thích chiều kích đại kết của chuyến đi này. Đức Phanxicô đến Genève cùng với ‘bộ trưởng’ Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu của ngài, Hồng y Kurt Koch người Thụy Sĩ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Quân đội lâu đời nhất và nhỏ nhất thế giới
Đức Phanxicô khen Đội cận vệ Thụy Sĩ: “Trung thành, chuyên nghiệp, kín đáo”
Antoine Rey: Người cầm mộc khiên … và thợ làm bánh
Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu?
Ngày 6 tháng 5, lễ tuyên thệ của các Cận vệ Thụy Sĩ
Régis Voirol: “Sa mạc là ý thức mình xa Chúa”
Vệ binh Thụy Sỹ không chỉ là một quân đội, mà là một trường học đức tin
http://https://youtu.be/nN7oUrTQxB0