Các khoảnh khắc Công giáo đáng nhớ trong năm 2016

475

Catholic Herald | Megan Griffiths

Chúng tôi xin điểm lại những sự kiện đáng nhớ nhất trong thế giới Công giáo vào năm 2016.

  1. Vụ giết hại cha Jacques Hamel tại nhà thờ ở Normandy

Vào tháng Bảy, cha Hamel, 86 tuổi, đang cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ St Etienne-du-Rouvray ở Normandy, thì hai kẻ tấn công xông vào. Các nhân chứng cho biết vị linh mục đã nói: “Satan cút đi” trước khi chúng cắt cổ cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô gọi cha Hamel là một vị tử đạo.

  1. Hàng triệu thanh niên Công giáo tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Kraków

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới với sự hiện diện của hơn một triệu người trẻ tuổi.

Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha đến Đông Âu, bao gồm một chuyến thăm tới trại tập trung Auschwitz.

  1. Phát hành tông thư Amoris Laetitia

Vào tháng Tư, Đức Thánh Cha công bố tông huấn 255 trang của ngài về hôn nhân và gia đình.

  1. Tôn phong Mẹ Teresa lên bậc Hiển thánh

Vào tháng Chín, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong Mẹ Teresa lên bậc hiển thánh.

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô mời người tị nạn đến sống tại Vatican

Sau chuyến thăm trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa 12 người tị nạn Syria lên máy bay cùng mình về sống ở Vatican.

  1. Kết thúc Năm Thánh Lòng thương xót

Năm Thánh Lòng thương xót tập trung vào việc thiện và sự tha thứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói lần viếng thăm khu vực trẻ sơ sinh ở bệnh viện San Giovanni tại Rome, hồi tháng 1, là một trong những kỷ niệm lớn nhất của ngài trong năm qua.

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Thụy Điển để đánh dấu 500 năm cuộc Kháng cách

Vào tháng 10, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa giải trong các Kitô hữu tại một buổi cầu nguyện đại kết đánh dấu kỷ niệm cuộc Kháng cách tại Thụy Điển.

  1. Iraq: Kitô hữu trở lại nhà thờ được giải phóng

Cuộc tấn công của quân đội Iraq đã giúp Kitô hữu trở về nhà của họ gần Mosul.

Đây là tấm ảnh một phụ nữ khóc sau khi bước vào nhà thờ St. Addai, nhà thờ này bị quân ISIS tàn phá trong thời gian chúng chiếm đóng làng Keramlis. Tiếng chuông nhà thờ đã được ngân lên lần đầu tiên trong hai năm.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch