Catholic News Service | Paul Haring | 04-5-2016
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận được vô số quà tặng, và hầu hết là không đòi điều kiện gì. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến các thành viên quân đội vào ngày 30-04, Đức Giáo hoàng đã nhận một món quà với truyền thống và nghĩa vụ đi kèm.
Giám mục phụ tá Richard Spencer tuyên úy cho Quân đội Hoa Kỳ, đã tặng Đức Giáo hoàng một đồng xu quân đội với lời cầu nguyện của thánh Phanxicô thành Assisi in trên mặt.
Giám mục Spencer đã giải thích với Đức Giáo hoàng về truyền thống của đồng xu quân đội này:
‘Một truyền thống quân đội lâu đời là các chỉ huy sẽ tặng đồng xu này cho một người như là tưởng thưởng và khâm phục vì những hành động của người đó. Nhưng, lần sau khi hai người gặp nhau, thì người đã nhận phải trình đồng xu trước mặt người đã trao cho mình. Nếu không đem đồng xu theo mình, thì người đó nợ một chầu bia.’
Giám mục Spencer đã kể truyền thống này cho Đức Giáo hoàng, và ngài mĩm cười nói, ‘Nếu là tôi hẳn tôi sẽ muốn một chầu rượu cơ!’
Như thế là Đức Giáo hoàng theo sát truyền thống gốc châu Âu của đồng xu quân đội này. Chuyện kể rằng trong Thế chiến I, khi một phi công của Không quân Hoa Kỳ bị lính Đức bắn hạ và bắt giữ, tước hết căn cước và mọi thứ trên người anh. Khi thoát khỏi tay lính Đức, người phi công tìm đường về Pháp, và lại bị nghi là gián điệp, bị bắt và bị tuyên án tử hình. Để chứng minh nhân thân của mình, anh đã trưng ra một huy chương bằng đồng với hình phi cơ đang bay, xác minh anh là một phi công Mỹ. Người Pháp không hành hình anh nữa, mà lại tặng anh một chai rượu để ăn mừng. Từ đó, mang theo một đồng xu đã trở thành truyền thống trong quân đội Hoa Kỳ.
J.B, Thái Hòa chuyển dịch