Vatican Radio – 19/7/15
Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành là trọng tâm bài nói chuyện trước kinh Truyền tin của giáo hoàng Phanxicô tại quảng trường thánh Phêrô hôm chúa nhật 19-7. Trong sự kiện công chúng đầu tiên kể từ khi trở về từ Vatican, Đức Thánh Cha nói về bài Tin mừng trong ngày, kể về việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến một ‘nơi thanh vắng’ để nghỉ ngơi sau khi đã trải nghiệm sứ mạng của mình.
Nhưng mọi người tìm được Ngài đi đâu, và đổ xô đến với Ngài. Giáo hoàng nói rằng, thánh sử Máccô cho chúng ta một cái nhìn cao độ về Chúa Giêsu, gần như là một tấm ảnh chụp lại ‘những tình cảm trong Tim Ngài.’ Chúa Giêsu thấy đám đông, Ngài ‘động lòng thương,’ vì họ ‘như đàn chiên không người chăn dắt,’ và Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều.’
Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, 3 từ ‘thấy’ ‘cảm thương’ và ‘dạy dỗ’ phải là ‘những từ của người mục tử.’ Chúa Giêsu không nhìn đoàn dân theo kiểu một nhà xã hội học hay một nhiếp ảnh gia, nhưng Chúa luôn luôn nhìn dân với ‘đôi mắt của tâm hồn.’ Lòng cảm thương của Chúa Giêsu không đơn thuần là một cảm xúc của con người, nhưng là lòng cảm thương của ‘Đấng Thiên sai với sự dịu dàng ân cần của Thiên Chúa làm người.’ Chính sự cảm thương này làm cho Chúa Giêsu ‘nuôi đám đông với bánh của Lời Chúa.’
Đức Thánh Cha nói rằng ngài đã cầu nguyện xin Tinh thần của Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành hướng dẫn cho ngài trên chuyến công du Mỹ La tinh, vừa kết thúc hồi chúa nhật tuần trước. Sau khi một lần nữa cảm ơn các giới chức dân sự và các tín hữu trong Giáo hội Ecuador, Bolivia, và Paraguay, giáo hoàng Phanxicô nói về các thách thức mà Giáo hội Mỹ La tinh phải đối mặt. ‘Lục địa Mỹ La tinh có một tiềm năng nhân văn và thiêng liêng vô cùng, lục địa này gìn giữ những giá trị Kitô giáo căn cơ, và cũng đang phải trải qua những vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng.’ Giáo hoàng nói rằng, để giúp xác định giải quyết các vấn đề này, thì Giáo hội phải tận tâm huy động ‘sức mạnh thiêng liêng và đạo đức trong cộng đoàn mình’ cũng như cộng tác với các thành phần khác nhau trong xã hội.
Kết bài kinh Truyền tin, Giáo hoàng Phanxicô ký thác các hoa trái của chuyến Công du Tông đồ ‘không thể quên’ này cho Đức Trinh nữ Maria, Đấng được khắp châu Mỹ La tinh tôn kính dưới tước hiệu ‘Đức Mẹ Guadalupe.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch