Chuyến đi Mỹ đầy bất ngờ sắp tới của Đức Lêô: một thách thức thực sự với Tổng thống Donald Trump
Chuyến đi Mỹ đầy bất ngờ sắp tới của Đức Lêô: một thách thức thực sự với Tổng thống Donald Trump. Ngài đã quyết định không đi Mỹ năm 2026. © REUTERS
parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-03-08
Trong tâm trí Đức Lêô
Ngài được mời đến Washington để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, ngài đã chọn đến một địa điểm mang tính biểu tượng hơn. Một cách để phản đối Tổng thống Donald Trump?
“Người ít yêu nước nhất trong số các hồng y Mỹ”. Câu nói của một giáo sĩ cấp cao một ngày sau cuộc bầu cử Giáo hoàng tháng 5 năm 2025, vang vọng như lời ca ngợi dành cho Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử vừa được bầu. Mười tháng sau, lời tiên tri này đã thành sự thật vì Giáo hoàng sinh ra ở Chicago dường như đang viết triều của ngài theo hướng hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng MAGA.
Sự đối lập này giờ đây được thể hiện rõ nét nhất… trong lịch trình của ngài. Ngày 8 tháng 2, trong một tuyên bố ngắn gọn, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã nghiêm túc xác nhận Đức Lêô sẽ không đi Mỹ năm 2026. Tin này đã chấm dứt những suy đoán của một số nhà quan sát Mỹ, họ mong chờ Giáo hoàng “của họ” sẽ cùng Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Mỹ. Và JD James David Vance, người công giáo mộ đạo, đã thử vận may của ông, ông đích thân đến Vatican một ngày sau ngày đăng quang của Đức Lêô để mời ngài tham dự lễ kỷ niệm “250 năm Tự do” ngày 4 tháng 7 năm 2026, một sự kiện yêu nước trọng đại của Nhà Trắng với các bài phát biểu chính trị, máy bay chiến đấu và pháo hoa.
Một ám chỉ đến Giáo hoàng Phanxicô?
Đức Lêô không chỉ từ chối lời mời. Giống Đức Phanxicô, ngài đến Corsica chứ không đến Nhà thờ Đức Bà Paris để dự lễ mở cửa Nhà thờ trở lại, Đức Lêô chọn đến chính nơi mà nước Mỹ của Tổng thống Trump không muốn nhìn tới. Tin tức được công bố vài tuần sau đó, qua bản tin chính thức của Phủ Giáo hoàng công bố lịch trình các chuyến đi mục vụ sắp tới của ngài. Bản tin cho biết vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Giáo hoàng sẽ đến Lampedusa.
Lampedusa. Hòn đảo nhỏ bé rộng năm cây số nằm giữa Tunisia và Sicily, đã là biểu tượng đau lòng nhất của cuộc khủng hoảng di cư Địa Trung Hải. Đó là bờ biển Đức Phanxicô đã chọn đặt chân đến vào tháng 7 năm 2013, ngay từ những ngày đầu triều của ngài, để lên án điều mà ngài gọi là “thờ ơ toàn cầu hóa”. Mười ba năm sau, người kế nhiệm ngài về lại đây – đúng ngày Tổng thống Donald Trump hứa hẹn với người dân Mỹ “một bữa tiệc sinh nhật lớn nhất thế giới chưa từng chứng kiến”.
Lampedusa đại diện cho mặt trái của đồng tiền: hòn đảo nơi những người di cư sống trong tình trạng thập tử nhất sinh muốn đến, những người mà các chính sách di cư không muốn nhận họ. Đức Lêô gọi họ là “nhà truyền giáo của hy vọng”.
Liệu ngài có lặp lại cử chỉ của Đức Phanxicô, trên con tàu, trong sự chiêm nghiệm sâu sắc, thả những vòng hoa xuống biển? Một điều chắc chắn: đó là một trong những lời tri ân đẹp nhất mà Robert Prévost có thể dành cho người tiền nhiệm của ngài.
Một hình ảnh khác của Đức Phanxicô trong ngày sinh nhật lần 80 của ngài: tháng 12 năm 2016, ngài ăn cơm đơn sơ với những người nghèo khổ. Cùng năm đó, Hồng y người Mỹ bảo thủ Raymond Burke đã chọn tổ chức sinh nhật lần thứ 70 của ngài với bữa tiệc xa hoa tại một địa điểm sang trọng ở Rôma với các giám mục cao cấp và giới quý tộc Rôma, với bánh kem, bánh profiteroles.
Sự khinh miệt cuối cùng của Đức Phanxicô với người Mỹ?
Các “tài liệu Epstein” tiết lộ ông Steve Bannon, một nhân vật hàng đầu trong phong trào MAGA và cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump muốn gây bất ổn cho Đức Phanxicô bằng cách sản xuất bộ phim tài liệu lấy cảm hứng từ quyển “Sodoma” của nhà báo Pháp Frédéric Martel. Ông xin Jeffrey Epstein tài trợ cho việc này. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, trong một tin nhắn đầy vẻ đắc thắng, Bannon tuyên bố ý định “hạ bệ Phanxicô”.
Không những Đức Phanxicô không bị đánh bại, ngài còn dành sáu năm tiếp theo để tìm ứng viên hoàn hảo chống lại các chính sách của chính quyền Trump. Robert Prevost đến Peru, “nơi tận cùng trái đất” – chính xác danh từ ngài dùng để nói về mình trong ngày bầu cử. Chắc chắn ngài là công dân Chicago, nhưng mang trong mình trái tim Peru và chỉ hành động dựa trên đức tin: đây là hình mẫu phù hợp nhất để hiểu được bộ máy chính trị Mỹ và phản ứng lại theo cách thích hợp nhất.
Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Đức Lêô từ chối Washington. Vài ngày trước thông báo ở Lampedusa, ngài đã từ chối lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng về Gaza, lập luận thông qua Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican rằng Liên Hiệp Quốc đã tồn tại cho mục đích này. Hai lần từ chối trong vòng vài tuần. Thông điệp, dù không bao giờ được nói ra thành lời nhưng khá rõ ràng: ngài không phải là Giáo hoàng của Mỹ. Ngài là Giáo hoàng toàn cầu, người mà ngày 4 tháng 7 ngài sẽ ở bên những người bị lãng quên trên thế giới… ở phía bên kia của lễ kỷ niệm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...