Đức Lêô XIV tại Istanbul: “Chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng người lớn tuổi”

40
Đức Lêô XIV tại Istanbul: “Chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng người lớn tuổi”
cath.ch, 2025-11-28
Trong chuyến thăm một viện dưỡng lão ở trung tâm Istanbul ngày 28 tháng 11 năm 2025, Đức Lêô đau buồn khi thấy “xã hội đã bị hiệu quả và chủ nghĩa vật chất thống trị, đã đánh mất sự tôn trọng người lớn tuổi”. Ngày thứ nhì của chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, ngài nồng nhiệt ca ngợi công việc của Dòng Tiểu muội Người nghèo tại đây.
Viện dưỡng lão được Dòng Tiểu muội Người nghèo thành lập năm 1902 tại quận trung tâm Sisli, Istanbul. Hội dòng chuyên chăm sóc người lớn tuổi được bà Jeanne Jugan, người Pháp, thành lập năm 1839.
Trong nhà nguyện của viện dưỡng lão, trước sự hiện diện của khoảng một trăm vị cao niên, nhân viên và các nhà hảo tâm, ngài đã cùng cầu nguyện với dàn hợp xướng gồm các tín hữu Châu Phi nói tiếng Pháp. Trong một bài diễn văn ngắn gọn, ngài bày tỏ lòng biết ơn Dòng Tiểu Muội Người Nghèo, “một cái tên tuyệt vời” mà theo ngài gợi lên “bí quyết của lòng bác ái Kitô giáo: trước khi sống cho người khác, chúng ta sống với người khác, trong sự chia sẻ dựa trên tình huynh đệ.”
Ngài chào đón giáo dân, họ đã tặng ngài rất nhiều quà. Ngài lấy làm buồn: “Trong nhiều bối cảnh xã hội, nơi hiệu quả và chủ nghĩa vật chất thống trị, chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng người lớn tuổi.” Trích dẫn Đức Phanxicô, ngài khẳng định: “Người lớn tuổi là khôn ngoan của một dân tộc và do đó là kho báu cho con cháu, cho gia đình, cho toàn xã hội!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Lêô trải nghiệm chiều kích quốc tế “nghề” giáo hoàng của ngài

Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, Đức Lêô đối diện với thử thách quốc tế lớn đầu tiên của ngài

Liban, Thổ Nhĩ Kỳ… Vì sao Đức Lêô chọn Trung Đông cho chuyến đi cấp nhà nước đầu tiên của ngài

Đức Lêô XIV tại Istanbul: “Chúng ta đã đánh mất sự tôn trọng người lớn tuổi”