Đức Lêô XIV: “Trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương phải được tôn trọng”
vaticannews.va, Myriam Sandouno, Vatican, 2025-11-17
“Nơi nào công lý được thực thi với lòng thương xót, vết thương sẽ được biến thành ân sủng”, Đức Lêo viết trong thư gởi các tham dự viên cuộc họp do Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức ngày 17 tháng 11. Trong thông điệp, ngài cổ động “việc chia sẻ kinh nghiệm để ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng và báo cáo, với lòng khiêm nhường và chân thành về các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng”.
“Xây dựng các cộng đồng bảo vệ phẩm giá”, chủ đề trọng tâm cuộc họp của Ủy ban vẫn là chủ đề được Đức Lêô đặc biệt xem trọng. Ngày thứ hai 17 tháng 11, ngài gởi sứ điệp đến các tham dự viên, đại diện các Hội Dòng đang về Vatican họp để suy tư về vấn đề này.
Tôn trọng phẩm giá của trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất
Đức Lêô viết: “Phẩm giá của mỗi người, đặc biệt của các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất, được bảo vệ và tăng trưởng”, ngài khuyến khích các thành viên tiếp tục hợp tác với Ủy ban để thúc đẩy và đồng hành trong việc phát triển văn hóa bảo vệ của Giáo hội: “Phẩm giá con người là ơn của Chúa, Đấng đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống như Ngài. Phẩm giá không phải là thứ có được nhờ công đức hay sức mạnh, cũng không phụ thuộc vào những gì chúng ta có hay đạt được. Đó là ơn đi trước chúng ta, được sinh ra từ cái nhìn yêu thương Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta, từng người một, và tiếp tục cho chúng ta.”
Tự do nhưng không chế ngự
Đức Lêô giải thích: “Trên khuôn mặt mỗi người, dù mệt mỏi hay đau đớn đều phản chiếu lòng nhân từ của Đấng Tạo Hóa, một ánh sáng mà không bóng tối nào có thể dập tắt. Bằng cách chịu trách nhiệm về cuộc sống của người lân cận, chúng ta học được sự tự do đích thực, một tự do không chế ngự nhưng phục vụ, không chiếm hữu nhưng đồng hành. Sự chăm sóc và bảo vệ của người này dành cho người kia là kết quả của một ánh mắt biết nhìn nhận, của một trái tim biết lắng nghe, được sinh ra từ mong muốn tiếp cận với sự tôn trọng và dịu dàng, chia sẻ gánh nặng và hy vọng của người khác.”
Buổi gặp diễn ra trong bầu khí gần gũi, lắng nghe, đối thoại sâu sắc, kết thúc bằng lời cầu nguyện sốt sắng. Đức Lêô nhắc nhở: “Những ai theo Chúa trên con đường khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục sẽ thấy được tình yêu đích thực được sinh ra từ việc nhận ra các giới hạn của chính mình, biết mình được yêu thương dù yếu đuối, chính điều này giúp chúng ta yêu thương người khác với lòng tôn trọng, dịu dàng và với trái tim tự do.”
Ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng
Đức Lêô khuyến khích giáo dân chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học hỏi để ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng, trung thực và khiêm nhường báo cáo về các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng. Mong muốn của ngài là giáo dân tiếp tục cam kết để các cộng đồng ngày càng trở nên tấm gương về lòng tin tưởng và đối thoại, nơi mỗi người đều được tôn trọng, lắng nghe và trân trọng. Nơi nào công lý được sống với lòng thương xót, vết thương sẽ được biến thành ơn sủng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: Chức linh mục không phải là “một lối thoát”
Năm Thánh Người Nghèo: “Chúng tôi không ngờ Đức Giáo hoàng đến chào chúng tôi”






























