Đức Lêô XIV phê phán sự lạc quan hão huyền
fr.aleteia.org, I.Media, 2025-10-15
Đức Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung ngày 10 tháng 9 năm 2025. Antoine Mekary | ALETEIA
Trước 60.000 giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 15 tháng 10, Đức Lêô giảng: “Chỉ có Chúa Kitô Phục Sinh mới có thể đáp ứng khát vọng sâu xa của nhân loại về một cuộc sống sung túc, một nguồn sống không bao giờ cạn giữa các thử thách và thiếu thốn của con người. Con người không được tạo dựng để thiếu thốn, nhưng để viên mãn. Chỉ có niềm hy vọng vào sự phục sinh – không giống chủ nghĩa lạc quan, thường làm thất vọng – mới có thể làm cho cuộc sống không trở thành hành trình lang thang không mục tiêu, một sai lầm bi thảm không đích đến”.
“Một khát vọng sâu thẳm”
Như thường lệ, mỗi sáng thứ tư hàng tuần, giáo dân về Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài giảng của Giáo hoàng, hôm nay có hơn 60.000 giáo dân ở Quảng trường, Đức Lêô đi một vòng xe chào giáo dân và dừng lại nhiều lần để ban phép lành cho các em bé.
Sau đó, ngài tiếp tục bài giáo lý về cuộc đời Chúa Giêsu, nhắc lại sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thay đổi nhân loại, một nghịch lý của cuộc sống trần thế: “Chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng rất khó để luôn hạnh phúc và không có bóng tối, vì con người luôn mang trong mình một thôi thúc không thể kìm nén, muốn vượt qua các giới hạn của chính mình, và vì thế luôn cảm thấy trong lòng một khát vọng sâu thẳm, một thiếu thốn điều gì đó.”
“Đấng Phục sinh là nguồn sống không bao giờ cạn kiệt”
Tuy nhiên, con người “không được tạo dựng để thiếu thốn, nhưng để được viên mãn, để tận hưởng cuộc sống, và cuộc sống đầy đủ”. Đức Lêô giải thích sự viên mãn này được tìm thấy “không phải ở địa vị, không phải ở quyền lực, không phải ở của cải, nhưng ở sự chắc chắn mà niềm hy vọng Kitô giáo mang lại”.
Khác với chủ nghĩa lạc quan, vốn “gây thất vọng”, niềm hy vọng này tìm được bảo đảm nơi Chúa Kitô Phục sinh: “Đấng Phục sinh là nguồn sống không bao giờ cạn kiệt và không bao giờ tàn lụi. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất trả lời ‘những câu hỏi sâu sắc nhất’ vì thế Ngài mang lại bình an sâu sắc và hân hoan dù cuộc sống có những khó khăn. Nếu không có tình yêu của Ngài, hành trình cuộc đời sẽ thành một cuộc lang thang không mục tiêu, một sai lầm bi thảm không đích đến. Sai lầm là một phần nhân tính chúng ta, bắt nguồn từ vết thương tội lỗi”. Với Chúa Giêsu, sống lại có nghĩa là đứng dậy và đứng lên.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tự do tôn giáo bị vi phạm nặng trên toàn thế giới
Đức Lêô XIV phê phán sự lạc quan hão huyền
Dòng người hành hương đổ về mộ của “Đức Phanxicô” sáu tháng sau khi ngài qua đời
Tìm hiểu ngoại giao của Đức Lêô
Giới trẻ thế giới, những người xây dựng đối thoại và hòa bình