Dòng người hành hương đổ về mộ của “Đức Phanxicô” sáu tháng sau khi ngài qua đời
vaticannews.va, Benedetta Capelli và Daniele Piccini, Rôma, 2025-10-21
Tại Vương cung Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma, nơi an nghỉ của Đức Phanxicô, đông đảo khách hành hương đến viếng mộ ngài, với họ, ngài là Giáo hoàng gần gũi những người dễ bị tổn thương nhất. Hồng y Makrickas, quản nhiệm Vương cung thánh đường Liberia cho biết: “Niềm vui sống Phúc Âm đích thực của ngài đã cuốn hút giáo dân.”
Tín hữu tại mộ Đức Phanxicô
Dù bầu trời xám xịt và cơn mưa buổi sáng ở Rôma, giáo dân vẫn xếp hàng để vào Đền thờ Đức Bà Cả để viếng mộ ngài, đúng sáu tháng sau khi ngài qua đời. Nằm giữa Nhà nguyện Pauline và Nhà nguyện Sforza, ngôi mộ trắng nổi bật với ảnh thánh giá đeo ngực của ngài, đón nhận lời cầu nguyện và khẩn cầu của những người đã cảm nhận được sự hiện diện của ngài trong hơn 12 năm triều của ngài. “Gần gũi và giản dị” là hai từ được giáo dân nhắc đến khi nói về ngài.
Tính xác thực của Tin Mừng
Bắt đầu từ sáng sớm, giáo dân đã sắp hàng để vào viếng mộ ngài. Linh mục chánh xứ Đền thờ Đức Bà Cả cho biết: “Từ sáng sớm, giáo dân đã bước qua Cửa Thánh và cầu nguyện trước mộ của ngài. Dòng người hành hương chưa bao giờ giảm, tháng 8 năm ngoái, trong Năm Thánh Giới Trẻ chỉ trong 4 ngày đã có 100.000 người tham dự, đó là con số ấn tượng.” Hồng y Rolandas Makrickas ngạc nhiên “trước lòng tôn kính và ngưỡng mộ cuộc đời sống theo Tin Mừng. Niềm vui sống Phúc âm đã chạm đến trái tim của nhiều người. Họ thấy ở Đức Phanxicô cách thực hành Phúc âm qua lời lẽ và cử chỉ rõ ràng. Ngay cả trong sự giản dị của ngôi mộ, họ nhận ra cuộc đời của ngài”.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nhìn con!
Linh mục kể: “Nhiều người hỏi nhà nguyện nơi Đức Phanxicô cầu nguyện ở đâu. Với tôi, ngài là di sản vô cùng quý giá cho Giáo hội, vì cuộc đời cầu nguyện, tông đồ, truyền giáo của ngài đã dạy cho giáo dân đến gần hơn với Mẹ Thiên Chúa, với Đức Mẹ cứu rỗi người dân Rôma (Salus Populi Romani). Đức Jorge Mario Bergoglio đã quỳ gối 126 lần để cầu nguyện trước Đức Trinh Nữ Maria, trước và sau các chuyến tông du của ngài. Hồng y Makrickas cho biết: “Lời cầu nguyện của ngài rất đơn sơ. Một ngày nọ, ngài kể với tôi ngài đến không phải để chiêm ngắm Đức Mẹ, nhưng để được Mẹ nhìn ngắm, để chiêm ngưỡng cuộc đời Mẹ, để hiểu suy nghĩ của Mẹ. Mong được Mẹ Thiên Chúa nhìn ngắm, đã giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn thánh ý của Chúa.”
Vương cung thánh đường Đức Bà Cả
Tình yêu dành cho những người nghèo khổ nhất
Giáo dân của giáo xứ Sant’Ambrogio di Vignate, thuộc tỉnh Milan, cùng với phó thị trưởng đến đền thờ buổi sáng. Họ chậm rãi đến các trạm kiểm soát, đa số họ đã nghỉ hưu, quấn mình trong áo mưa. Bà Nadia xúc động hiện rõ trong mắt bà khi bà nhắc đến Đức Phanxicô. Bà nhớ chuyến hành hương Năm Thánh của họ đã được quyết định trước khi ngài qua đời: “Tôi luôn ngạc nhiên trước sự quan tâm của ngài dành cho những người thiệt thòi nhất, lòng bác ái của ngài tuôn trào từ đó. Ngài chứng minh rất nhiều bằng lời nói và hành động.” Ông Giorgio thuộc nhóm này, ông nói: “Đức Phanxicô là Giáo hoàng vĩ đại. Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.” Bà Lorella là nhà khoa học máy tính, theo bà: “Giản dị là từ ngữ mô tả rõ nét nhất về Đức Phanxicô: giản dị trong cách tiếp cận, trong cử chỉ và trong cuộc sống hàng ngày.”
Tín hữu cầu nguyện trước mộ Đức Phanxicô.
Tình Phụ tử của Đức Phanxicô
Giám mục Coptic Antonios Aziz Mina, kinh sĩ của Vương cung thánh đường bước đi nhanh nhẹn, ngài có đôi mắt xanh thẳm và sẵn sàng trả lời các câu hỏi về Giáo hoàng Argentina: “Tôi đã nhiều lần tháp tùng ngài đến nhà nguyện Salus Populi Romani khi ngài cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, ngài khuyến khích mọi người đọc kinh Mân Côi và cảm nhận tình mẫu tử của Đức Maria. Nhiều giáo dân xem ngài như người cha. Đó là điều cảm động nhất về nhân cách của ngài.”
Các vùng ngoại vi hiện sinh
Sofia và Marco là hai sinh viên đại học. Họ lớn lên với Đức Phanxicô trên truyền hình. Marco không bao giờ quên sự quan tâm ngài dành cho giới trẻ và thiên nhiên. Còn Sofia, cô rất yêu mến ngài với lời chào “Buonasera – Chào buổi tối) được phát ra từ Loggia delle Benedizioni, một lời chào chân thành. Giuliana, người Ý gốc Brazil, cho biết cô thường đến viếng Đền thờ Đức Bà Cả để cảm thấy gần gũi và tìm bình yên. Linh mục Don Johannes, quản xứ giáo phận Trier, Đức, và Cha Emmanuel, người dẫn đầu một nhóm từ Brussels, đều đồng ý về quan điểm Đức Phanxicô mang đến cho các vùng ngoại vi hiện sinh và vật chất: “Thật tuyệt vời khi chúng ta bắt đầu cuộc hành hương gần gũi với ngài và với Đức Maria, với Chúa Giêsu trong Năm Thánh này.” Trước tượng Đức Bà Cả, Cha Emmanuel đến từ Brussels cùng một nhóm hành hương, nói về di sản của Đức Phanxicô.
Khi họ rời Vương cung thánh đường, Estela tiến lại gần, mỉm cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cô đến Rôma, cô rất ấn tượng trước vẻ đẹp ở đây. Cô là người Mêxicô nhưng sống tại Hoa Ky, cô nói: “Với tôi, Đức Phanxicô là một thiên thần tuyệt vời. Tôi rất yêu mến ngài. Ngài luôn làm tôi ấn tượng vì ngài nhìn nhận mọi người như nhau, dù bạn là người da vàng, da đen, nam hay nữ. Với ngài, mọi người đều bình đẳng, cũng như chúng ta đều bình đẳng dưới mắt Chúa.” Mưa đã tạnh, một tia nắng yếu ớt đang ló dạng.
Giáo dân hành hương cất ô và áo mưa, họ tiếp tục xếp hàng, họ muốn tỏ lòng kính trọng Đức Phanxicô bằng cách mang đến cho ngài những món quà kỷ niệm, những lo lắng, suy nghĩ, và trên hết là những lời cầu nguyện chân thành.
Marta An Nguyễn dịch
Tự do tôn giáo bị vi phạm nặng trên toàn thế giới
Đức Lêô XIV phê phán sự lạc quan hão huyền
Dòng người hành hương đổ về mộ của “Đức Phanxicô” sáu tháng sau khi ngài qua đời
Tìm hiểu ngoại giao của Đức Lêô
Giới trẻ thế giới, những người xây dựng đối thoại và hòa bình