Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, hai thánh của “Thế hệ mới”
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-09-06
Chúa nhật vừa qua 7 tháng 9, Đức Lêô đã phong thánh cho hai thánh người Ý Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, qua đời ở tuổi 15 và 24. Carlo là thánh đầu tiên của thế hệ Internet. Pier là người chống phát xít. Cả hai đều có tác động trên giới trẻ ngày nay.
Cả hai đều đến từ thành phố Turin nước Ý. Họ sinh vào đầu thế kỷ 20, Carlo sinh năm 1991, Pier sinh năm 1901. Cả hai qua đời khi còn rất trẻ, Carlo năm 15 tuổi, 2006. Pier năm 24 tuổi, 1925. Thi hài Carlo được ướp, được trưng trong một ngôi mộ trong suốt ở Assisi, mặc quần jean, áo nỉ và giày thể thao Nike, là người tích cực truyền giáo trên Internet. Pier Giorgio Frassati, tông đồ của người nghèo, đam mê leo núi, là một trong những người đầu tiên chống lại chủ nghĩa phát xít, đặc biệt là Mussolini.
Đức Phanxicô phong Chân phước cho Carlo năm 2020, phá vỡ kỷ lục về tốc độ. Một trong các câu châm ngôn của Carlo là: “Bí tích Thánh Thể là xa lộ đưa con lên Thiên Đàng.” Việc phong thánh cho Pier Giorgio Frassati tốn nhiều công sức hơn: cuộc leo núi chậm chạp của Pier kéo dài cả thế kỷ! Năm 1941 Đức Piô XII đã ngăn chặn quá trình phong thánh của Pier khi biết Pier đã có… bạn gái. Ngài tiếp nhận hồ sơ và năm 1990 Đức Gioan-Phaolô II đã phong chân phước cho vận động viên leo núi này.
Carlo và Pier đã làm điều gì phi thường? Cả hai đều xuất thân từ tầng lớp trung lưu thượng lưu ở Turin. Pier Giorgio Frassati sinh ở Turin, thành phố miền bắc nước Ý, nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi Mont Blanc. Là con của Alfredo Frassati, người sáng lập tờ báo La Stampa, hiện vẫn là một trong những tờ nhật báo lớn của Ý, và bà Adelaide Ametis, một họa sĩ có những bức tranh được đánh giá cao. Thân phụ của Pier sống xa Giáo hội, mẹ sống theo văn hóa Công giáo. Tháng 7 năm 1925, ông bà rất ngạc nhiên khi thấy mọi người đổ xô đến nơi chôn cất con trai mình, họ là những người rất giản dị và thường là nghèo khó, họ tìm cách chạm vào quan tài. Chính trong đám tang này, cha mẹ mới biết các công việc xã hội và từ thiện con trai họ làm một cách kín đáo, thường là vào ban đêm mà họ không hề hay biết. Pier giúp đỡ hết sức có thể người dân ở những khu phố khó khăn vẫn chưa vượt qua được nỗi thống khổ của Thế chiến thứ nhất. Là kitô hữu sùng đạo, Pier là thành viên Dòng Ba Đa Minh, sống theo tinh thần của Dòng.
Pier là thành viên của Hội Thánh Vinh Sơn, tính tình vui vẻ và quan tâm đến chính trị. Thân phụ là thượng nghị sĩ, được bổ nhiệm làm đại sứ tại Berlin, Pier Giorgio gia nhập Đảng Nhân dân Ý, lấy cảm hứng từ nền dân chủ kitô giáo, do Cha Luigi Sturzo nổi tiếng sáng lập. Từ năm 19 tuổi, Pier đã chiến đấu hết mình để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít Ý. Pier đã từ chức một cách bất ngờ khỏi Hội Đại học Công giáo, mà Pier cho là quá dễ dãi với Mussolini. Cũng vì lý do đó, thân phụ của Pier đã từ chức đại sứ tại Berlin. Pier Luigi Frassati sau đó đứng lên tranh đấu với khẩu hiệu: “Chúng ta không được phép sống lay lắt; chúng ta phải sống.” Năm 1925 Pier qua đời vì bị sốt tê liệt, có lẽ lây nhiễm từ các khu ổ chuột nơi Pier làm việc.
Carlo Acutis, một đức tin rạng rỡ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cha mẹ
Kém Pier gần một thế kỷ, Carlo Acutis sinh tại London ngày 3 tháng 5 năm 1991. Cha mẹ người gốc Turin, sống ở London vì cha là chuyên gia ngân hàng đầu tư tại Lazard. Khi biết đi, Carlo bé nhỏ đã được chỉ định là người thừa kế ông nội, người đã xây dựng nên một trong những công ty bảo hiểm lớn của Ý, Vittoria Assicurazioni. Cha mẹ của Carlo không mấy sùng đạo, ông bà đã làm việc rất nhiều. Carlo được giao cho người trông trẻ. Một trong số họ là cô Beata người Ba Lan, đệ tử của Đức Gioan-Phaolô II, cô thường đi lễ với Carlo, dạy Carlo về đức tin Thánh Thể, giáo lý và lòng bác ái với những người nghèo nhất.
Cô bảo mẫu Beata dìu dắt Carlo Acutis trên hành trình đức tin
Rất nhanh chóng, Carlo cho thấy Carlo có một đức tin rạng rỡ, điều này đã hoán cải cha mẹ, họ quay về với Giáo hội. Ông Rajeesh Mohur, người Mauritius theo đạo Hindu được thuê vào năm 1995 để giữ Carlo, lúc đó Carlo 8 tuổi. Cuộc sống xa hoa không ảnh hưởng đến đức tin kitô giáo phi thường của Carlo. Năm 9 tuổi, Carlo có được chiếc máy tính đầu tiên, Carlo dùng để truyền bá lòng sùng kính Thánh Thể. Carlo làm trang web liệt kê tất cả các phép lạ Thánh Thể được biết đến trên hành tinh. Carlo tổ chức triển lãm lưu động để nâng cao nhận thức về bí tích này. Ngày 2 tháng 10 năm 2006, một cơn sốt dữ dội với chẩn đoán xác định: bệnh bạch cầu tủy cấp tính, một dạng ung thư tủy xương ác tính. Mười ngày sau Carlo qua đời. Cuộc điều tra do Bộ Phong Thánh tiến hành nhấn mạnh đến những lời cuối cùng của Carlo: “Con xin dâng tất cả đau đớn con chịu cho Chúa, cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội, để tránh khỏi luyện ngục và được lên thẳng thiên đàng.”
Hai thánh trẻ Pier và Carlo, cũng như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu qua đời ở tuổi 24 cùng chia sẻ một điểm chung: đức tin Thánh Thể mạnh mẽ. Trong một bài diễn văn trước các bạn trẻ công giáo năm 1923, Pier Giorgio Frassati tuyên bố: “Tôi hết lòng khuyến khích các bạn hãy đến gần bàn tiệc Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt. Hãy nuôi dưỡng mình bằng bánh thiên thần, và các bạn sẽ rút ra từ đó sức mạnh để chiến đấu với những đấu tranh nội tâm, những cuộc chiến chống lại đam mê và mọi nghịch cảnh.” Còn Carlo Acutis thì nói: “Nếu mọi người hiểu được tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể, thì sẽ có rất nhiều người xếp hàng để rước lễ đến nỗi không ai có thể chen chân vào nhà thờ được.”
Nhưng việc phong thánh cho hai thánh trẻ này cũng tạo nhiều tranh cãi. Đặc biệt thần học gia Ý Andrew Grillo, một người cấp tiến và chuyên gia về phụng vụ, đã chỉ trích việc quảng bá Bí tích Thánh Thể này vào tháng 6 vừa qua mà theo ông là đã bị hiểu lầm, ông viết trên blog của ông về Carlo Acutis: “Làm sao một chân phước trẻ lại có thể truyền đạt một thần học Bí tích Thánh Thể cổ xưa như vậy, tin sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bánh thánh, mà không tính đến toàn bộ hành trình của Giáo hội đã thực hiện trong những năm 1970 về việc hiểu biết Giá trị Giáo hội của Bí tích Thánh Thể?”
Tuy nhiên, cơn giận của một nhà thần học dường như bất lực trước ảnh hưởng đáng kinh ngạc của hai vị được phong thánh này với thế hệ trẻ công giáo vốn rất quen thuộc với thông điệp của họ. Bà Marguerite Niel, đại diện chung của Frat, một tổ chức của các giáo phận ở vùng Île-de-France, nơi hàng ngàn thanh thiếu niên đến đây mỗi năm, khẳng định với chúng tôi: “Thế hệ trẻ Công giáo đều biết họ. Họ là hai nhân vật thường được nói đến trong các buổi nói chuyện ở Ban Tuyên úy của trường về sự thánh thiện. Acutis và Frassati là những người trẻ giống như tất cả các bạn trẻ khác, họ cảm động trước sự dấn thân thiêng liêng mạnh mẽ của hai thánh. Các bạn trẻ tin tưởng vào đức tin của mình và tự hào về điều đó. Họ dám thể hiện đức tin. Vì thế họ đi tìm kiếm và yêu thích trải nghiệm một đời sống tâm linh mạnh mẽ, đặc biệt là qua những giờ phút chầu Thánh Thể, trong thinh lặng họ thấy họ, họ tách biệt khỏi mạng lưới xã hội, nhưng vẫn kết nối trực tiếp với Chúa. Các thánh chứng minh “chúng ta có thể là người trẻ bình thường của thời đại và có thể đạt được những điều phi thường chạm đến trái tim của hàng trăm ngàn người”
Đây là kinh nghiệm của Paul de Livron, anh bị mất khả năng sử dụng đôi chân trong một tai nạn. Anh đặc biệt được biết đến khi đóng chiếc xe lăn bằng gỗ tặng Đức Phanxicô, trong đó có chứa thánh tích của Carlo Acutis. Anh chia sẻ: “Việc phải ngồi xe lăn khi 21 tuổi không làm cho tôi cảm thấy mình giống như mọi người khác. Và khi tôi sắp 30 tuổi, tôi khám phá Carlo Acutis và những lời của Carlo đã thay đổi cuộc đời tôi: ‘Tất cả mọi người sinh ra đều là bản gốc, nhưng nhiều người chết đi như những bản sao.’ Câu này đã thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi chấp nhận những khác biệt của mình và quyết định sống trọn vẹn, tự do, chỉ lắng nghe con tim và lương tâm của mình. Đúng, tôi đang cố gắng. Cảm ơn Carlo!” Anh nói: “Chúng ta có thể cầu xin Carlo với lòng tin chắc chắn Carlo sẽ cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, để Chúa ban cho chúng ta ý chí và sức mạnh để chống lại những cám dỗ trên màn hình. Mỗi chúng ta xem xét để có thể noi gương Carlo và trở thành người truyền giáo trên Internet.”
Một số được giao nhiệm vụ này. François Mazurieù, 20 tuổi sẽ đi Rôma thứ bảy tuần này bằng xe buýt với “Hội huynh đệ Carlo-Acutis” anh thành lập vào mùa xuân, với mục tiêu tiếp tục công việc truyền giáo trên Internet, anh giải thích: “Carlo đã nhanh chóng cho tôi thấy chúng ta có thể trẻ trung, yêu thích máy tính và sống trọn vẹn đức tin của mình. Chúng ta dùng các công cụ hiện đại để truyền tải thông điệp của Chúa Giêsu Kitô. Hiện chúng tôi đã có 80 thành viên tận tụy. Carlo là vị thánh ‘thiên niên kỷ’ đầu tiên, anh là gương mẫu thánh thiện chúng ta dễ theo.”
Có khoảng mười hội như vậy ở Pháp mang tên này. Ông tâm sự: “Điều Carlo Acutis mang lại cho tôi nhiều nhất chính là tình yêu của Carlo dành cho Bí tích Thánh Thể và việc Carlo dùng công nghệ để làm những điều tốt đẹp. Carlo không phải là thánh xa vời, nhưng Carlo đã làm những điều phi thường. Việc trở thành thánh không chỉ dành riêng cho Cha Piô, Thánh Têrêxa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, nhưng cho tất cả mọi người, bạn và tôi.” Ông kết luận: “Carlo đã trải nghiệm tất cả những gì chúng ta trải qua ngày nay! Sự ra đời của công nghệ, Internet, tất cả mọi thứ tạo nên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tấm gương của Carlo sẽ làm cho nhiều người trẻ tìm được chỗ đứng của mình trong một thế giới ngày càng thù địch. Đây là lý do vì sao Carlo là thánh bổn mạng của chúng ta: ở đây, mọi người đều trở thành chính mình!”
Carlo là câu trả lời cho nỗi bất an của giới trẻ
Jean-Baptiste Maillard, một người cha trẻ, là một trong những tông đồ “Acutis” đầu tiên. Ông đã viết một số sách về Carlo “Một tâm hồn của Lửa – A Soul of Fire”, làm trang web truyền giáo và một kênh YouTube. Ông giải thích: “Carlo là lời đáp trả cho nỗi bất an của giới trẻ ngày nay, cho sự thiếu ý nghĩa trong cuộc sống của họ và sự bùng nổ của mạng xã hội. Sức lôi cuốn của Carlo là thách thức chúng ta về sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống, đặc biệt là trong Thánh lễ và trong Nhà tạm. Chúng tôi đã thấy ‘phép lạ’ khi bắt đầu cầu nguyện với Carlo, giống như người đàn ông này đã lên kế hoạch an tử ở Bỉ, và đã từ bỏ ba ngày sau khi cầu nguyện với Carlo. Ít lâu sau, một cô gái 22 tuổi đã thoát khỏi chứng nghiện phim khiêu dâm nhờ sự giúp đỡ của Carlo, thông qua SOSPorno.net…”
Nhìn lại trải nghiệm này, linh mục dòng Đa Minh Charles Desjobert, tác giả quyển sách “Pier Giorgio Frassati, Sự Táo Bạo của Chức Thánh” rất vui trước việc phong thánh cho hai thánh trẻ này: “Chúng ta không nên nhầm lẫn khi nghĩ rằng chỉ cần chết trẻ là nên thánh hoặc chúng ta chỉ đưa ra gương mẫu này cho người trẻ. Tất cả các thánh đều có thể nói được với người trẻ. Nhưng sự gần gũi và tương đồng của những thách thức, niềm vui và khó khăn mà Pier Giorgio và Carlo gặp phải, với những gì mà những người trẻ đương thời của chúng ta đã trải qua, mang lại một ý nghĩa đích thực cho việc phong hai thánh trẻ này.”
Thimothée Croux, một chủng sinh tại giáo phận Meaux, tác giả một tác phẩm về Frassati “Người phiêu lưu ở Thiên đường” khẳng định: “Sức hút đặc trưng của Pier Giorgio Frassati nằm ở niềm vui của Pier, một niềm vui sâu sắc và lan tỏa. Như chính Pier đã nói: “Người Công giáo chỉ có thể vui vẻ!” Vì thế việc phong thánh kép cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati là dấu chỉ mạnh mẽ cho những người trẻ: sự thánh thiện có thể có được ở mọi lứa tuổi và trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đừng ngại khao khát sự thánh thiện, tất cả chúng ta đều được mời gọi đến với thánh thiện!
Marta An Nguyễn dịch





























