Đức Lêô XIV mời người vô gia cư ăn trưa ở một trong các villa của ngài

6

Đức Lêô XIV mời người vô gia cư ăn trưa ở một trong các villa của ngài

parismatch.com, Jeanne Le Borgne, 2025-08-17

Ngày chúa nhật 17 tháng 8, Đức Lêô cử hành thánh lễ đặc biệt tại Đền thánh Maria Albano, phía nam Rôma, dành cho người nghèo, người vô gia cư và người tị nạn ở cộng đồng này. Sau đó, ngài mời họ ăn trưa với ngài.

Những người sành ăn mô tả đây là “một góc nhỏ của thiên đường trần gian.”

Ngài mở cửa Dinh Castel Gandolfo ở nam Rôma để cơ quan từ thiện Albano Laziale tổ chức bữa ăn trưa cho người vô gia cư, người tị nạn, người nghèo ở khu vườn Borgo Laudato si’ lộng lẫy.

Thực đơn: lasagna với rau củ quả, cà tím Parmigiano, thịt bê nướng với rau thơm, salad trái cây và các món tráng miệng truyền thống của vùng (được đổi tên thành Dulce de Leonne – kẹo Leon) dọn trên chiếc bàn lớn. Trước hết là trao đổi đặc biệt với Đức Lêô, ngài chụp ảnh với từng người trong số 110 người được các tổ chức từ thiện địa phương chăm sóc, với các tình nguyện viên. Ông giám đốc Alessio Rossi nói với Vatican News: “Họ rất xúc động khi gặp Đức Lêô, họ đã chuẩn bị nhiều ngày trước đó.”

Ngọn lửa bác ái

“Ngọn lửa bác ái” là đề tài Đức Lêô giảng trong thánh lễ: “Tôi xin anh chị em đừng phân biệt giữa người giúp và người được giúp, giữa người cho và người nhận, giữa người nghèo và người giàu. Chúng ta hiểu ‘Ngọn lửa bác ái’ là cống hiến cả về thời gian, kỹ năng và tiền bạc giúp đỡ. Trong Giáo hội, mọi người đều nghèo khó và quý giá, và tất cả đều có chung phẩm giá.”

Bữa ăn trưa đầu tiên mang ý nghĩa lớn với Đức Lêô, ngài vừa kỷ niệm 100 ngày tại Vatican, ngài đã dành cả cuộc đời để làm việc cho người nghèo ở Peru, đầu tiên ngài là nhà truyền giáo dòng Augustinô và sau đó là giám mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xe Giáo hoàng chạy điện, “thánh lễ xanh” và pin mặt trời: Đức Lêô, Tân Giáo hoàng Xanh

Tổng Giám mục Guy de Kerimel đã bổ nhiệm Chưởng ấn mới cho giáo phận Toulouse

Hình ảnh bữa ăn với người nghèo của Đức Lêô