Đức Lêô XIV: sứ mệnh đòi hỏi phải đào tạo vững chắc và toàn diện cho mọi người

117

Đức Lêô XIV: sứ mệnh đòi hỏi phải đào tạo vững chắc và toàn diện cho mọi người

vaticannews.va, Linh mục Dòng Tên Fabrice Bagendekere, Vatican, 2025-07-25

Đức Lêô và các thành viên tham dự khóa đào tạo Giáo hoàng Học viện Regina Apostolorum và Tổng hội Dòng Anh em Xaviê tổ chức. (@Vatican Media)

Tiếp đón các thành viên tham dự Khóa đào tạo do Học viện Regina Apostolorum Tổng hội Dòng Anh em Xaviê tổ chức ngày thứ sáu ngày 25 tháng 7, Đức Lêô nhắc lại nhu cầu “đi vào động lực của sứ mệnh và đón nhận các thách thức của công việc truyền giáo”. Lời kêu gọi của ngài “đòi hỏi mọi người, giáo dân, thừa tác viên có chức thánh phải được đào tạo vững chắc và toàn diện để biến đổi nhân tính và tâm linh chúng ta”.

Đây là hai dịp khác nhau như Đức Lêô đã nhắc lại: một khóa học dành cho các nhà đào tạo chủng viện và một khóa học dành cho Dòng Xaviê, nhưng là sợi chỉ chung gắn kết họ vì dù là linh mục hay giáo dân, chúng ta đều được kêu gọi bước vào động lực của sứ mệnh và đảm nhận thách thức của công cuộc truyền giáo. Theo ngài, trên hết đó là vấn đề “biến đổi nhân tính và tâm linh của chúng ta để chúng mang hình thức của Phúc Âm và để chúng ta có cùng cảm nhận như Chúa Giêsu Kitô đã cảm nhận.”

Đức Lêô đưa ra một số ý tưởng để suy gẫm về “niềm vui Phúc Âm”, một đặc điểm của người tín hữu kitô, của các tông đồ và nhà truyền giáo. Ngài có ba lời khuyên để xây dựng nền tảng vững chắc cho đời sống người tín hữu kitô.

Mong muốn này không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là một đào tạo thiết yếu: “Ngôi nhà của cuộc sống và hành trình của chúng ta, dù là linh mục hay giáo dân, phải được xây  trên ‘đá’ (Mt 7:24-25), trên nền tảng vững chắc để đương đầu với các cơn bão tố nhân bản, bão tố thiêng liêng không ai tránh khỏi dù họ là linh mục, nhà truyền giáo hay giáo dân.”

Để làm được, ngài có “ba lời khuyên nhỏ”: vun đắp tình bạn với Chúa Giêsu, sống tình huynh đệ tích cực, chia sẻ sứ mệnh với tất cả những ai đã được rửa tội.

Nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Giêsu

Đức Lêô nhắc lại: tình bạn với Chúa Kitô là “nền tảng của gia đình, phải được đặt ở trọng tâm của mọi ơn gọi và mọi sứ mệnh tông đồ”, mọi tín hữu kitô và nhà truyền giáo phải “trải nghiệm thân mật với Chúa, được Chúa nhìn ngắm, yêu thương và chọn mà không cần công trạng, chỉ nhờ ân sủng thuần túy”. Ngài giải thích: “Trên hết, với kinh nghiệm này chúng ta truyền lại trong sứ vụ, khi chúng ta đào tạo người khác cho đời sống linh mục và khi, trong ơn gọi đặc biệt của mình, chúng ta loan báo Tin Mừng tại các vùng đất truyền giáo, trước hết chúng ta truyền lại kinh nghiệm cá nhân về tình bạn của chúng ta với Chúa Kitô, điều này thể hiện qua cách sống, phong cách, tính nhân văn và cách chúng ta có khả năng sống các mối quan hệ tốt đẹp.”

Truyền giáo, không chỉ là truyền bá giáo lý và đạo đức

Để củng cố quan điểm này, Đức Lêô nhắc lại bài giáo lý của Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 3 năm 2023. Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô VI đã tuyên bố: “Truyền giáo không chỉ đơn thuần là truyền bá giáo lý và đạo đức nhưng trên hết là chứng từ về cuộc gặp cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, nơi ơn cứu độ được hoàn tựu. Vấn đề không phải là truyền một hệ tư tưởng hay một giáo lý về Thiên Chúa, không. Nhưng đặt  Thiên Chúa, Đấng là sự sống của đời tôi.”

Cam kết liên tục theo đuổi con đường hoán cải

Bước theo Đức Phanxicô, Đức Lêô bổ sung thêm cam kết liên tục theo đuổi con đường hoán cải: “Chính các nhà truyền giáo là những người đang đi trên con đường hoán cải liên tục, họ không được quên mình là người đầu tiên đón nhận Phúc âm, người đầu tiên được truyền bá Phúc âm. Để làm được, họ phải tiến hành công việc liên tục này cho chính họ, nhìn sâu vào tâm hồn, vào những vùng tối và vết thương còn hằn sâu trong lòng để can đảm bỏ mặt nạ, vun đắp tình bạn thân thiết với Chúa Kitô. Như thế chúng ta sẽ được Phúc âm biến đổi và chúng ta sẽ có thể là các tông đồ truyền giáo đích thực.”

Để sống một tình huynh đệ tích cực và đầy cảm xúc giữa chúng ta

Trở lại với suy tư của Đức Phanxicô, Đức Lêô nhấn mạnh  đến bốn điểm gần gũi cần thiết trong đời sống linh mục và những khủng hoảng cần ngăn ngừa: với Thiên Chúa, với giám mục, giữa các linh mục và với dân chúng (Hội thảo ‘Về một nền thần học cơ bản của chức linh mục’ ngày 17 tháng 2 năm 2022). Các trụ cột của đời sống linh mục: cần phải học cách sống như anh em giữa các linh mục, trong các cộng đoàn tu trì và với các giám mục, các bề trên của mình. Theo Đức Lêô: “Để làm được, chúng ta phải cố gắng hết mình để vượt lên chủ nghĩa cá nhân và mong muốn vượt trội hơn người khác, điều làm chúng ta thành đối thủ cạnh tranh, để dần dần học cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và huynh đệ với nhau. Về nguyên tắc, tôi nghĩ mọi người đều đồng ý, nhưng trên thực tế, vẫn còn một chặng đường dài trước mặt.”

Chia sẻ sứ mệnh với tất cả những người đã chịu phép rửa tội

Đi sâu vào lịch sử kitô giáo, ngài nhấn mạnh đến tính phổ quát của sứ mệnh: “Trong những thế kỷ đầu của Giáo hội, tất cả tín hữu đều cảm thấy mình là tông đồ truyền giáo và dấn thân làm truyền giáo. Trong bối cảnh này, chức vụ truyền chức là phục vụ sứ mệnh chung của tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cảm thấy mạnh mẽ, chúng ta phải quay trở lại với sự tham gia của tất cả những người đã chịu phép rửa tội vào việc làm chứng và loan báo Tin Mừng.”

Đức Lêô tin các tu sĩ dòng Xaviê “đã cảm nhận bằng chính đôi tay của họ về tầm quan trọng của việc hợp tác với anh chị em trong các cộng đồng kitô giáo ở các quốc gia nơi họ phục vụ”. Ngài nhấn mạnh đến “sự cần thiết phải đào tạo các linh mục cho sứ mệnh này, không xem mình là người lãnh đạo đơn độc, không đảm nhận chức linh mục được thụ phong với quan điểm tự cho mình là cao trọng hơn”.

Nhận ra trong mỗi người ân sủng của phép rửa tội và các đặc sủng của phép rửa tội

Đức Lêô cho rằng các linh mục cần duy trì mối quan hệ ngang hàng trong cách tiếp cận mục vụ, vì thế ngài nhấn mạnh đến sự cấp thiết: giáo sĩ phải biết cách “phân định và nhận ra nơi mỗi người ân sủng của phép rửa tội và các đặc sủng phát sinh từ đó”. Ngài nói: “Chúng ta cần những linh mục có khả năng phân định và nhận ra nơi mỗi người ân sủng của bí tích Rửa tội và các đặc sủng phát sinh từ đó, giúp giáo dân mở lòng đón nhận các ân sủng này, tìm thấy lòng can đảm và nhiệt huyết để tham gia vào đời sống của Giáo hội và xã hội. Để làm được, việc chuẩn bị cho các linh mục tương lai ngày càng gắn bó hơn với thực tế của Dân Chúa, được thực hiện qua sự đóng góp của mọi thành phần: linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sứ điệp video của Đức Lêô gởi giáo lý viên Việt Nam

Mario Reyes, thợ cắt tóc kể khách hàng của ông là Giáo hoàng Lêô