Đức Lêô và thế giới trẻ em  

51

Đức Lêô và thế giới trẻ em

Đức Lêô đến Trung tâm Mùa hè Vatican.

vaticannews.va, Alessandro Gisotti, Vatican, 2025-07-06

Đã hai tháng tại vị, đã có nhiều hình ảnh của Đức Lêô, trong số này có bức hình ngài cúi xuống một em bé đang muốn tặng ngài một tranh vẽ của em, một cử chỉ đơn giản nhưng có thông điệp giá trị: chúng ta cần trẻ em để xây một thế giới tốt hơn.

Các hình ảnh trong hai tháng đầu tiên mang nhiều ý nghĩa: bức hình nước mắt đọng trên mắt khi ngài ban phép lành đầu tiên “Urbi et Orbi” ở Quảng trường Thánh Phêrô chiều 8 tháng 5 sẽ ở lại lâu trong tâm hồn giáo dân; bức hình ngài cúi xuống với một em bé ở Trung tâm Mùa hè Vatican, bức hình tuy ít được biết đến nhưng mang một ý nghĩa và một tầm nhìn cho tương lai: “Nụ cười của cả hai đều đặc biệt, Đức Lêô nhìn ống kính, em bé không nhìn ống kính nhưng tươi cười nhìn về hướng Đức Lêô. Vì sao hình ảnh này lại đặc biệt? Vì với cử chỉ đơn giản cúi xuống, ngài cho chúng ta thấy hướng đi nào chúng ta nên noi theo, đặc biệt là với các nhà lãnh đạo đang nắm giữ vận mệnh thế giới trong tay: ngài mời gọi chúng ta đặt mình ở tầm cao trẻ em, nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ. Số phận nhân loại sẽ khác nếu chúng ta dám khiêm nhường như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài trách các tông đồ muốn đuổi trẻ em, Ngài đã nói những lời ghi vào lịch sử: Hãy để trẻ em đến với Ta”.

Ngày nay, chúng ta để trẻ em đến với chúng ta như thế nào, chúng ta đã đi xa đến đâu? Chúng ta phải hướng đến các em đang gánh chịu chiến tranh, các em đói khát vì sự ích kỷ của người lớn, bị ngược đãi bằng nhiều hình thức bạo lực. Theo logic, người lớn phải bảo vệ trẻ em. Nhưng đã xảy ra chuyện ngược lại: các cuộc chiến tranh đều do người lớn quyết định, và những người đầu tiên gánh chịu đau khổ lại là trẻ em. Chúng ta sẽ thấy gì khi chúng ta hạ mình xuống ngang hàng với trẻ em ở Gaza, Kharkiv, Goma và tất cả những nơi có chiến tranh trên thế giới? Chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi nếu chúng ta làm được.

Đức Gandhi đã nói: “Nếu muốn dạy hòa bình thực sự cho thế giới, nếu muốn tiến hành cuộc chiến chống chiến tranh, chúng ta phải bắt đầu từ trẻ em.” Chúng ta hình dung con cái của các lãnh đạo quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở trong chiến tranh, quan hệ quốc tế sẽ thay đổi như thế nào. Tiếc thay, chúng ta phải cay đắng công nhận thực tế chiến tranh như chất độc đã ăn sâu vào chúng ta ngay từ những năm đầu đời. Đây chính là điều kịch tác gia Bertold Brecht đau lòng giải thích trong bài thơ viết vào bình minh u ám của Thế chiến thứ hai đang đến gần: “Trẻ em chơi đùa trong chiến tranh. Hiếm khi trẻ em được chơi đùa trong hòa bình vì người lớn luôn ở trong chiến tranh.”

Đây chính là lý do vì sao cách duy nhất để thay đổi tiến trình lịch sử: hạ mình xuống, từ bỏ niềm tin và sở thích của người lớn; hướng mắt, hướng tâm hồn vào cái nhìn “bé nhỏ” của trẻ thơ. Đức Lêô với tư cách là nhà truyền giáo và Giám mục ở Peru, ngài đã nhiều lần hạ mình xuống ngang hàng với trẻ em. Chúng ta có nhiều hình ảnh này. Bây giờ ngài là Giám mục của Rôma, phong cách của ngài vẫn không thay đổi, như bức ảnh chụp ngài với cặp vợ chồng trẻ tham dự trại hè Vatican tại Hội trường Phaolô VI. Cúi xuống, để làm cho mình nhỏ bé lại, để làm cho tính nhân đạo phát triển. Ngày nay chúng ta cần bài học này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Abbé Pierre, Jean Vanier, Marie-Dominique Philippe: làm thế nào để phục hồi sau khi các thần tượng sụp đổ?

Đức Lêô nhận hai chiếc xe điện cho các chuyến tông du của ngài

Đức Lêô: Trí tuệ nhân tạo đang đặt nhân loại ở ngã ba đường