Đức Lêô: truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo

78

Đức Lêô: truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo

Trong buổi tiếp kiến với các Anh em Trường Kitô, Đức Lêô XIV nhắc lại tầm quan trọng của việc giảng dạy là “sứ vụ và sứ mệnh” để giúp các bạn trẻ cống hiến hết mình theo kế hoạch của Chúa, biến những thách thức của thời đại thành “bàn đạp”. Ngài kêu gọi sự hợp tác của tất cả các ban ngành trong lãnh vực giáo dục.

vaticannews.va, Isabella Piro, Vatican, 2025-05-15

Người trẻ là “núi lửa của sự sống”, giáo viên là mục tử và là nhà truyền giáo: đó là hai hình ảnh Đức Lêô XIV đưa ra cho ngành giáo trong buổi tiếp kiến tại phòng Clémentine ngày 15 tháng 5 với các thành viên Dòng La Salle. Cuộc họp được tổ chức nhân kỷ niệm hai ngày đặc biệt: 300 năm ngày ban hành Tông thư In apostolicae dignitatis solio, trong đó Đức Bênêđíctô XIII phê chuẩn Học viện và Luật dòng (26 tháng 1 năm 1725), và kỷ niệm 75 năm ngày Đức Piô XII tuyên bố Thánh Gioan La Salle là “Người bảo trợ trên thiên đàng cho tất cả các nhà giáo” (năm 1950).

Người trẻ có thể làm những điều tuyệt vời, nhưng họ phải phát triển trong hòa hợp

Dù có lịch sử lâu dài nhưng Dòng Anh em Trường Kitô giáo không mất đi tính thời sự: Đức Lêô nhấn mạnh điểm này trong bài phát biểu, ngài nêu bật khả năng ứng phó sáng tạo của Thánh Gioan La Salle với nhiều khó khăn trong thời của ngài, ngài đã dám đi những con đường chưa ai khám phá, đã bắt đầu cuộc cách mạng sư phạm về phương pháp giảng dạy, hướng đến các lớp học và không còn nhắm đến từng học sinh, phương thức này có thể áp dụng cho bây giờ.

Giống như thanh niên mọi thời, thanh niên thời đại chúng ta là ngọn núi lửa của sức sống, của năng lượng, cảm xúc và ý tưởng. Chúng ta có thể thấy trong nhiều lãnh vực, nhưng họ cần được giúp đỡ để làm phong phú, để phát triển hài hòa và khắc phục những gì làm cản trở sự phát triển lành mạnh này.

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến với các thành viên Dòng La Salle (@Vatican Media)

Những thách thức ngày nay: sống cô lập, hời hợt và theo chủ nghĩa cá nhân

Ngài nói tiếp: “Trên thực tế, hôm nay cũng như hôm qua, thế hệ trẻ phải đối diện với vô số trở ngại:

Chúng ta hãy nghĩ đến sự cô lập của các mô hình quan hệ lan rộng, ngày càng mang dấu hiệu hời hợt, chủ nghĩa cá nhân và sự bất ổn về mặt cảm xúc; sự lan truyền của các mô thức tư duy bị suy yếu bởi thuyết tương đối; sự phổ biến của nhịp điệu và lối sống không có đủ chỗ cho việc lắng nghe, suy ngẫm và đối thoại, ở trường học, trong gia đình, đôi khi là giữa chính bạn bè, sự cô đơn xuất phát từ đó.

Giúp học sinh trở thành người tốt nhất

Tuy nhiên, theo ngài, những “thách thức đòi hỏi cao” này phải trở thành “bàn đạp” để phát triển các công cụ và ngôn ngữ mới, để chạm đến trái tim học sinh, giúp đỡ và khuyến khích các em can đảm đối diện với mọi trở ngại, cống hiến hết mình trong cuộc sống theo kế hoạch của Chúa”.

Buổi tiếp kiến với các Anh em trường Kitô giáo (@Vatican Media)

“Bàn thờ của các con là chiếc ghế”

Vì thế việc đào tạo giáo viên là trọng tâm của Thánh La Salle, ngài xem “giảng dạy là chức thánh và sứ mệnh, là sự thánh hiến trong Giáo hội”:

Thánh Gioan Baotixita La Salle không muốn có linh mục trong số các giáo viên của trường Kitô giáo, ngài muốn có “những người anh em” để mọi nỗ lực của anh em, với sự giúp đỡ của Chúa đều hướng đến việc giáo dục học sinh. Ngài hay nói: “Bàn thờ của anh em là ngai tòa” để cổ động Giáo hội vào thời của ngài một thực tế trước đây chưa từng biết đến: đó là giáo viên và giáo lý viên trong cộng đồng là “chức vụ” đích thực và riêng biệt.

Cần có sự phối hợp giữa các thành phần đào tạo

Tiếp nối Đức Phanxicô, Đức Lêô nhắc lại nguyên tắc “truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo”, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “tương tác” trong tất cả các thành viên.

Quà tặng và lời chào Đức Lêô XIV vào cuối buổi tiếp kiến (@Vatican Media)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giám mục Marc Aillet: “Đức Lêô XIV có khả năng hòa giải những khác biệt tạo xung đột trong Giáo hội”

Trung Quốc, Việt Nam và Myanmar: những vấn đề cấp bách tại Đông Á của Đức Lêô

Đức Lêô XIV: 10 câu cần nhớ vào đầu triều của ngài

Đức Giám mục Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”

Đức Lêô: một trải nghiệm thiêng liêng phi thường