Một kỷ nguyên đã kết thúc với triều Đức Phanxicô. Kỷ nguyên nào sẽ bắt đầu?
ilgiornale.it, Francesco Boezi, 2025-04-28
“Giáo hội không nên là một Tổ chức Phi chính phủ, một rủi ro có thể làm giáo dân thất vọng.”
Hồng y Gerhard Ludwig Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Tín lý nói về Trung Quốc: “Chúng ta không thể phụ thuộc vào một hệ thống vô thần.”
Hồng y Gerhard Ludwig Müller nói về tương lai Giáo hội công giáo vài ngày trước khi mật nghị bắt đầu. Ngài đã dự mật nghị bầu Đức Phanxicô và bây giờ ngài dự mật nghị bầu người kế nhiệm Đức Phanxicô.
Kính thưa Hồng y, ngài nói một kỷ nguyên đã kết thúc với triều Đức Phanxicô. Bây giờ kỷ nguyên nào sẽ bắt đầu?
Hồng y Gerhard Ludwig Müller: Trong bài giảng của Hồng y Re ngày thứ bảy trước sự tham dự của hàng trăm ngàn giáo dân, mọi người đã vỗ tay khi ngài nhắc lại cử chỉ và hành động xã hội nhân đạo của Đức Phanxicô. Sự kết hợp qua cái chết của Đức Phanxicô trên toàn thế giới, kể cả các cộng đồng và tổ chức phi kitô giáo chỉ trích Giáo hội, đã chứng minh cách Đức Phanxicô làm có thể khẳng định và công nhận thẩm quyền đạo đức của Giáo hoàng với hòa bình và nhận thức về sự hiệp nhất của toàn thể gia đình các quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên Chúa Kitô đã thành lập Giáo hội như bí tích cứu rỗi thế giới, để tất cả mọi người có thể được cứu rỗi, hiểu chân lý qua trung gian giữa Thiên Chúa và con người: Chúa Giêsu Kitô.
Nhiều câu hỏi về giáo lý được giải quyết: từ việc rước lễ cho những người ly dị tái hôn đến việc cởi mở với người đồng tính và quan hệ với các tôn giáo khác, đặc biệt là với hồi giáo.
Một cách nghiêm túc, những câu hỏi nêu ra không phải là mở. Vì giáo huấn của Giáo hội, xuất phát từ sự mặc khải của Thiên Chúa dựa trên Thánh Kinh và liên tục qua giáo huấn của Giáo hội là rõ ràng và hiển nhiên. Thẩm quyền giáo huấn của Giáo hội có nhiệm vụ, nhân danh Thiên Chúa, vạch trần các hệ tư tưởng vô thần dựa trên hình ảnh sai lầm về nhân loại và bảo vệ mọi người khỏi những tác động tàn phá của một nền đạo đức giả tạo, ẩn giấu chất độc của nó dưới vẻ bên ngoài ngọt ngào. Đó là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn về mặt mục vụ và cá nhân, như Chúa Giêsu, người chăn chiên nhân lành đã làm để tìm ra con đường đúng đắn dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi trong Thiên Chúa. Đối thoại liên tôn phụ thuộc vào chân lý đến từ Thiên Chúa và con người tìm kiếm, nhưng nó không tương đối hóa chân lý hoặc chia rẽ chân lý giữa tương tác cá nhân như chia miếng bánh.
Trong những năm gần đây, chúng ta lo ngại có nguy cơ ly giáo. Đây có phải là vấn đề dai dẳng không?
Một cuộc ly giáo luôn là một biến cố lịch sử có tầm quan trọng to lớn. Nhưng cũng giống như việc di cư nội bộ, cũng có ly giáo nội bộ, di cư nội bộ hoặc phản đối im lặng. Huấn quyền có nhiệm vụ củng cố đức tin cho giáo dân, một đức tin được mặc khải và ràng buộc của Giáo hội. Chúng ta phải tránh các loại ý thức hệ thay thế cho giáo huấn đích thực của Phúc âm, dựa trên Kinh thánh và truyền thống tông đồ. Nhưng điều này cũng nên tránh khi nó được trình bày dưới chiêu bài hiện đại hóa, trên thực tế chỉ là bóp méo đức tin theo chủ nghĩa hiện đại.
Liệu vấn đề thỏa thuận với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục có phải là trọng tâm của Mật nghị không? Hồng y có thảo luận vấn đề này trong các buổi họp không?
Tôi không biết ai sẽ nêu vấn đề này. Trong mọi trường hợp, Giáo hội không bao giờ được phụ thuộc vào hệ thống vô thần.
Liệu Giáo hội trong tương lai có chống lại thuyết tương đối không? Hay đúng hơn là một Giáo hội kiểu phi chính phủ?
Vấn đề ngày nay không chỉ là chủ nghĩa tương đối mà còn là hậu quả của nó, đó là chủ nghĩa toàn trị. Giáo hội là nền tảng của Chúa chứ không phải là một tổ chức do con người xây dựng theo ý thích của họ.
Giáo hoàng tương lai có thể triệu tập một công đồng mới không?
Công đồng chung có nhiệm vụ trình bày đức tin của Giáo hội và giải thích đức tin đó một cách chân thực. Nhiều vấn đề hiện tại trước tiên phải được các nhà thần học thảo luận.
Hội đồng có nhiệm vụ đưa ra những quyết định mang tính thẩm quyền về những chân lý được mạc khải, nhưng không nên nhầm lẫn với hội thảo khoa học chung, ví dụ như về hậu quả của trí tuệ nhân tạo hoặc về thế giới quan của Newton và Einstein. Một công đồng chỉ có thẩm quyền liên quan đến việc mặc khải kế hoạch cứu rỗi toàn cầu của Thiên Chúa.
Marta An Nguyễn dịch
TikTok, Instagram, X… Một mật nghị trên các mạng truyền thông
Linh mục Antonio Spadaro: Đức Phanxicô khuyến khích Giáo hội gần gũi với thế giới
Chiếc xe Papamobile hòa bình: Món quà cuối cùng của Đức Phanxicô dành cho Gaza



























