Tang lễ Đức Phanxicô: Các thanh thiếu niên tạm biệt Giáo hoàng thời thơ ấu của mình
la-croix.com, Matthieu Lasserre, Rôma, 2025-04-26
Biểu ngữ hình Chân phước Carlo Acutis trước Quảng trường Thánh Phêrô trong tang lễ Cố Giáo hoàng Phanxicô ngày 26 tháng 4 năm 2025. Hình ảnh @ Charlotte de Frémont, La Croix
Tang lễ của Cố Giáo hoàng Phanxicô diễn ra trong Năm Thánh Giới trẻ đã thu hút hàng ngàn thanh thiếu niên hành hương ngày thứ bảy 26 tháng 4. Các em đến Vatican để dự lễ phong thánh cho Carlo Acutis ngày 27 tháng 4 và rất vui mừng khi được nói lời tạm biệt với Cố Giáo hoàng Phanxicô.
Cô Elisabeth Plouvier, 15 tuổi cho biết cô cảm thấy “rùng mình” khi buổi lễ bắt đầu. Trong suốt buổi lễ, cô cố giữ vẻ nghiêm trang, cô ráng kìm nén cảm xúc lại. Nhóm của cô đứng ở đường Via della Conciliazione để theo dõi tang lễ của ngài.
Sau đó cô được chạm vào quan tài của ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô: “Tôi thật đau lòng, ngài không còn nói chuyện với chúng tôi nữa. Tôi cầu nguyện cho ngài và cho các hồng y để Chúa giúp họ chọn giáo hoàng tương lai.”
Với Ngày Giới trẻ dự kiến sẽ có khoảng 80.000 thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi về Rôma trong dịp này, không thể tưởng tượng không có họ ở đây. Sự hiện diện của họ và việc phải dậy từ sáng sớm để dự tang lễ đã mang đến cho đám đông cảm giác như Ngày Thế Giới Trẻ: các em chen chúc nhau để đi lễ, các em ngủ trên mặt đất, đắp chiếc chăn mỏng, mặc chiếc áo phông của giáo phận mình để dễ phân biệt.
Đau buồn và hân hoan
Élisabeth Plouvier và nhóm của cô từ giáo xứ Lisieux Pays d’Auge, cô mặc áo len xanh nước biển in câu nói của Carlo Acutis: “Đừng bao giờ quên rằng bạn cũng có thể trở thành thánh”. Dự kiến các bạn trẻ về dự lễ phong thánh Chân phước Carlo Acutis ngày 27 tháng 4.
Ký ức về cuộc gặp với Đức Giáo hoàng trong chuyến hành hương từ Rôma đến Assisi vẫn sâu đậm trong lòng cô: “Ngài đã chụp hình với chúng tôi, và ngài rất vui khi chụp hình. Tôi rất buồn vì tôi rất yêu ngài. Nhưng tôi hân hoan khi ở đây. Tôi thực sự không biết phải nghĩ như thế nào.” Quỳ gối hoặc đứng trong suốt buổi lễ, cô chỉ bị phân tâm một hoặc hai lần để trả lời cho các bạn cùng đồng hành.
Bên cạnh cô là em Aliénor Coste, 13 tuổi, em nói về giáo hoàng yêu mến của em: “Điều hơi kỳ lạ, ngài nhắc chúng con nhớ đến Chúa Giêsu đã chết vì hiến mình cho chúng con.”
Giáo hoàng duy nhất chúng con biết
Trong suốt 12 năm triều của ngài, các bạn trẻ thấy ngài quan tâm đến họ, lời của ngài đã được các em lắng nghe. Ngài luôn lo cho người nghèo, người di cư và “tiếng kêu của Trái đất”, vì thế đã làm cho các em yêu mến ngài hơn.
Ngồi với một số bạn học trên bậc thang giữa hàng cây ô liu bên lề đường, Thomas Belanger, một học sinh lớp 4 kể kinh nghiệm của em về Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon (Bồ Đào Nha), em theo dõi sự kiện trên truyền hình vì em còn quá nhỏ để đi. Em thấy được sự giản dị và gần gũi của ngài với các bạn trẻ: “Con xúc động trước lòng khiêm nhường của ngài, ngài không ở trong các căn hộ xa hoa của Vatican, con thật sự ngưỡng mộ ngài.”
Grégoire Brunet, 17 tuổi, đội chiếc mũ lưỡi trai màu kem chống nắng vì Vatican ngập tràn ánh nắng, em so sánh đám tang của Giáo hoàng với các đám tang của gia đình, em nhìn đám đông tràn ngập trên đại lộ, em nói: “Đám tang của ngài hoàn toàn khác biệt vì đám đông. Sự nhiệt thành này làm con cảm thấy một điều gì đó rất ấn tượng.” Gần như các bạn trẻ Pháp đều nhấn mạnh đến cảm giác choáng ngợp trước tầm mức quy mô của sự kiện. Em nói tiếp: “Chúng con có thể kể lại chuyện này cho con cháu chúng con nghe. Một kỷ niệm rất quý vì chúng con lớn lên với ngài. Ngài là giáo hoàng đầu tiên và duy nhất chúng con biết đến. Trên thiên đàng, ngài hẳn rất vui khi thấy chúng con đến đây dự tang lễ của ngài.”
Marta An Nguyễn dịch
Tang lễ của Cố Giáo hoàng Phanxicô: Bài giảng cảm động của Hồng y Giovanni Battista Re