Tang lễ của Cố Giáo hoàng Phanxicô: Bài giảng cảm động của Hồng y Giovanni Battista Re
parismatch.com, Ban biên tập, 2025-04-26
Tang lễ của Cố Giáo hoàng Phanxicô: Bài giảng cảm động của Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re. © REUTERS / REUTERS
Hồng y Giovanni Battista Re giảng trong tang lễ của Cố Giáo hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Đức Phanxicô là giáo hoàng gần gũi với giáo dân, ngài có trái tim rộng mở với tất cả mọi người, đặc biệt với những người khốn cùng, những người bị loại trừ ra khỏi xã hội.”
Trước hàng trăm ngàn giáo dân, hàng chục nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Hồng y niên trưởng giảng bằng tiếng Ý : “Cố Giáo hoàng Phanxicô đã bảo vệ Giáo hội để Giáo hội là “ngôi nhà cho tất cả mọi người”, Hồng y đã nhận được tràng pháo tay và tiếng reo hò đầu tiên của khán giả.

Hồng y nói tiếp: “Ngài đã có vô số cử chỉ, lời khuyên để nâng đỡ người tị nạn, người di tản”, một lần nữa, Hồng y lại nhận được tràng vỗ tay vang dội.
“Ngài luôn kiên trì làm việc vì người nghèo. Điều đáng chú ý chuyến đi đầu tiên của ngài ra khỏi Rôma ngài đến Lampedusa, hòn đảo nhỏ của Ý ở ngoài khơi bờ biển Tunisia, hòn đảo đã trở thành biểu tượng của thảm kịch di cư với hàng ngàn người chết đuối trên biển.”

Ngài cũng ngay lập tức in dấu cá tính mạnh mẽ của ngài trong việc quản lý Giáo hội, thiết lập mối liên hệ trực tiếp với các cá nhân và dân chúng, mong muốn gần gũi với mọi người, đặc biệt ngài quan tâm đến những người gặp khó khăn, dành hết tâm sức giúp họ, nhất là với những người túng thiếu, bị loại trừ ra khỏi xã hội.
Cố Giáo hoàng Phanxicô là giáo hoàng gần gũi với mọi người, có trái tim rộng mở với tất cả mọi người
Hồng y Re lại được vỗ tay khi ngài nói đến việc Đức Phanxicô liên tục kêu gọi hòa bình, kêu gọi có các biện pháp chấm dứt chiến tranh.
“Đối diện với cơn thịnh nộ của nhiều cuộc chiến tranh, với những nỗi kinh hoàng vô nhân đạo. Đức Phanxicô chưa bao giờ ngừng lên tiếng cầu xin hòa bình và kêu gọi lý trí, đàm phán trung thực để tìm ra các giải pháp khả thi. Xây dựng những cây cầu chứ không xây các bức tường.”
Theo Hồng y niên trưởng, trong số 47 chuyến tông du quan trọng của ngài, chuyến đi Iraq năm 2021 là chuyến đi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chuyến đi để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch



























