Mười hành vi ngôn sứ của Đức Phanxicô

297

Mười hành vi ngôn sứ của Đức Phanxicô

famillechretienne.fr, I.Media, 2025-04-22

Với hành vi của ngài, ngay từ giờ phút đầu tiên Đức Phanxicô đã ghi dấu ấn trong tâm trí mọi người. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài là Giáo hoàng đầu tiên mang tên Phanxicô cúi đầu trước hàng trăm ngàn giáo dân đang tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Via della Conciliazione, những hành vi mạnh mẽ của ngài đã soi rọi triều giáo hoàng Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử.

Hình ảnh I.Media  – LUCA BRUNO/AP/SIPA 

13 tháng 3 năm 2013 – Đức Phanxicô được giáo dân chúc phúc

Tân giáo hoàng vừa xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô đã cho thấy một phong cách khác biệt. Trong chiếc áo chùng trắng đơn sơ, ngài nói những lời đầu tiên: “Tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa chúc lành cho tôi.” Rồi ngài cúi đầu trước hàng trăm ngàn người đang đứng chật Quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Via della Conciliazione. Trong khoảng mười lăm giây, thinh lặng đã bao trùm buổi tối lịch sử.

28 tháng 3 năm 2013 – Đức Phanxicô rửa chân cho các tù nhân

Chỉ vài ngày sau khi được bầu chọn, Vatican loan báo Tân Giáo hoàng sẽ phá lệ truyền thống rửa chân: ngài sẽ rửa chân cho các thanh thiếu niên phạm pháp ở Casal del Marmo trong thánh lễ Tiệc Ly. Về sau, ngài tiếp tục đến những nơi bên lề xã hội:  trại tị nạn, trung tâm khuyết tật, để tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu, xa rời ống kính máy quay. Năm 2021, ngài bất ngờ đến thăm Hồng y Angelo Becciu, đã bị ngài bãi nhiệm chỉ vài tháng trước đó.

6 tháng 11 năm 2013 – Đức Phanxicô hôn ông Vinicio Riva, người Ý 53 tuổi bị một loại bệnh dị dạng rất hiếm

Tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đến gần ông Riva, gương mặt ông biến dạng vì một loại bệnh di truyền. Ngài không nói một lời, chỉ ôm lấy ông và hôn thật lâu. Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim giáo dân, góp phần tạo hình ảnh của một Giáo hoàng gần gũi và nhân ái.

Trong các bài giáo lý và Thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả là Anh chị em)  công bố năm 2020, ngài nhiều lần xin giáo dân “chạm đến thân xác đau khổ của Chúa Kitô nơi người nghèo”, “đừng cho từ xa mà hãy đến gần, dù phải chịu đựng mùi hôi khó chịu”.

28 tháng 3 năm 2014 – Đức Phanxicô đi xưng tội công khai

Tại Đền thờ Thánh Phêrô, theo lẽ ngài ngồi tòa nhưng ngài lại đến một tòa giải tội khác để xưng tội. Trong vài phút, các nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh hiếm thấy: một Giáo hoàng đi xưng tội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một Giáo hoàng đi xưng tội trước công chúng.

Hành động này nhằm khuyến khích giáo dân tìm lại ý nghĩa và vẻ đẹp của Bí tích Hòa Giải. Năm sau ngài khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót trong tinh thần này.

12 tháng 2 năm 2016 – Vòng ôm giữa hai nhà lãnh đạo công giáo và chính thống

Tại Cuba, gần một ngàn năm sau cuộc ly giáo năm 1054, Đức Phanxicô gặp thượng phụ Chính Thống giáo Matxcơva. Hai người ôm nhau và trao nhau nụ hôn. Tuy nhiên, tiến trình xích lại gần giữa hai Giáo hội đã bị gián đoạn vì chiến tranh ở Ukraina. Những bất đồng do cuộc chiến gây ra nhanh chóng bùng phát. Đức Phanxicô thẳng thắn kêu gọi Thượng phụ Kirill đừng trở thành “người giúp lễ cho Putin”.

4 tháng 2 năm 2019 – Tình huynh đệ với Đại Giáo sĩ Imam Al-Azhar

Tại Abu Dhabi, Đức Phanxicô và Đại giáo sĩ Imam Ahmed Al-Tayeb của Đại học Al-Azhar ký văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại. Hành động này diễn ra tám trăm năm sau cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô Assisi và Vua hồi giáo Al-Malik al-Kamil. Văn kiện cổ vũ hòa bình và lên án mọi hành vi bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Đây là cử chỉ mạnh mẽ, kết thúc một thập niên đầy bạo lực của tổ chức Hồi giáo tự xưng Daech gây ra.

11 tháng 4 năm 2019 – Quỳ gối xin hòa bình

Đức Phanxicô quỳ gối hôn chân hai nhà lãnh đạo Nam Sudan, khẩn khoản xin họ mang lại hòa bình cho đất nước đã chìm trong chiến tranh từ khi độc lập năm 2011. Hành động chưa từng có này đã làm thế giới xúc động mạnh và lan truyền khắp thế giới. Tháng 2 năm 2023, ngài cùng Tổng giám mục Canterbury đến Nam Sudan để tiếp tục kêu gọi hòa bình.

27 tháng 3 năm 2020 – Ban phép lành giữa đại dịch

Khi phần lớn thế giới đang cách ly và chuông nhà thờ Rôma ngân vang, Đức Phanxicô một mình đứng giữa Quảng trường Thánh Phêrô trống vắng, giữa cơn mưa nặng hạt. Hàng triệu người theo dõi trực tuyến chứng kiến ngài ban phép lành Urbi et Orbi – “cho thành phố Rôma và toàn thế giới” – trong bầu khí mang đậm nét ngày tận thế. Trước đó vài ngày, ngài đã dâng thành phố Rôma cho Đức Mẹ khi nước Ý đang bị thiệt hại nặng nề, các bệnh viện miền Bắc thì quá tải vì một virus chưa từng có.

6 tháng 4 năm 2022 – Giăng cờ Ukraina

Một tháng rưỡi sau khi chiến tranh Ukraina bùng nổ, trong một buổi tiếp kiến chung, Đức Phanxicô giương cao quốc kỳ xanh vàng của Ukraina trong buổi tiếp kiến chung. Với giọng trầm buồn, ngài lên tiếng: “Hôm qua người dân Ukraina trao cho tôi lá cờ này… Lá cờ đến từ chiến tranh, từ thành phố Boutcha bị tàn phá.” Ngài tố cáo “cuộc thảm sát” và bày tỏ nỗi đau trước “sự tàn bạo ngày càng kinh hoàng” trên đất nước Ukraina.

5 tháng 1 năm 2023 – Vĩnh biệt Đức Bênêđíctô XVI

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một giáo hoàng tiễn đưa vị tiền nhiệm của mình. Sau thánh lễ an táng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô ban phép lành cho người tiền nhiệm, rồi đặt tay phải lên quan tài gỗ bách và cúi đầu. Trong bài giảng trước đó ít phút, ngài cầu nguyện: “Bênêđíctô VI, người bạn trung tín của Chúa Giêsu, xin niềm vui của cha được trọn vẹn khi đời đời cha nghe thấy tiếng của Chúa Giêsu.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Bản đồ địa chính trị của Đức Phanxicô được vẽ qua các chuyến tông du

Hàng ngàn hàng ngàn giáo dân sắp hằng suốt đêm để viếng Đức Phanxicô

Đức Phanxicô qua đời, khi nào mật nghị hồng y sẽ diễn ra?

Quà cuối cùng Đức Phanxicô dành cho các tù nhân: 200.000 âu kim

Papabili, các dự đoán không mấy chắc chắn đã bắt đầu

Cảm động lặng lẽ canh thức trong đêm bên cạnh thi hài Đức Phanxicô