Di chúc của Đức Phanxicô đã được công bố

187

Di chúc của Đức Phanxicô đã được công bố

cath.ch, I.Media, 2025-04-22

Theo nguyện vọng của Đức Phanxicô, thi hài của ngài sẽ được chôn tại đền thờ Đức Bà Cả | © Georges Scherrer

Vatican công bố di chúc Miserando atque Eligendo (Được thương xót và được chọn) của Đức Phanxicô được ngài ký lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 6 năm 2022.

Nhân danh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Cảm thấy cuộc sống trần thế của tôi đang kết thúc dần dần, với niềm hy vọng sống Đời sống đời đời, tôi muốn bày tỏ di chúc của tôi liên quan đến nơi chôn cất.

Tôi luôn phó thác cuộc đời và chức thánh linh mục cũng như giám mục của tôi cho Đức Maria Chí Thánh, Mẹ của Thiên Chúa chúng ta. Vì vậy, tôi xin linh hồn tôi được an nghỉ tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, chờ ngày phục sinh.

Tôi hy vọng cuộc hành trình trần thế cuối cùng của tôi sẽ kết thúc chính xác tại Đền thờ Đức Mẹ cổ kính này, nơi tôi đến cầu nguyện khi bắt đầu và cuối mỗi chuyến tông du, tin tưởng phó thác các ý định của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm và để tạ ơn Mẹ đã săn sóc tôi như hiền mẫu. Tôi xin ngôi mộ của tôi được đặt ở gian giữa bên hông, giữa Nhà nguyện Pauline (Nhà nguyện của Salus Populi Romani) và Nhà nguyện Sforza của Vương cung thánh đường như đã chỉ ra trong phần phụ lục đính kèm.

Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất; đơn giản, không có bất kỳ trang trí đặc biệt nào, và chỉ có một dòng chữ khắc: ‘Franciscus’. Các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị tang lễ cho tôi sẽ được nhà hảo tâm mà tôi đã chỉ định chi trả, số tiền này sẽ được chuyển đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả và tôi đã cẩn thận hướng dẫn thích hợp cho Đức Cha Rolandas Makrickas, Ủy viên đặc biệt của Chi nhánh Liberia.

Xin Chúa ban phần thưởng công bằng cho những ai yêu thương tôi và tiếp tục cầu nguyện cho tôi.

Những đau khổ trong những năm cuối đời, tôi đã dâng lên Chúa để cầu xin hòa bình cho thế giới và cho tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Nhà Thánh Marta, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Franciscus

 

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch