“Chúa Giêsu xuống các địa ngục có nghĩa là gì?”
Linh mục Gauthier de Chaillé, linh mục giáo xứ Yvelines và là người đứng đầu Hiệp hội Lộ Đức trả lời câu hỏi của một giáo dân: “Trong Kinh Tin Kính, Đức Giêsu xuống các địa ngục có ý nghĩa là gì?”
famillechretienne.fr, Linh mục Gauthier de Chaillé, 2025-04-16
Ở đây chúng ta đối diện với mầu nhiệm lớn lao của sự im lặng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Đức tin công giáo giáo huấn, sau khi chết, Đức Giêsu đã xuống các địa ngục, theo cách thức giả thuyết hoặc suy luận thần học.
Trước khi nói về các địa ngục Ngài đi xuống, chúng ta phải nhớ Chúa Giêsu thực sự đã chết. Ngài không giả chết. Dù là Thiên Chúa, Ngài cũng phải qua kinh nghiệm cái chết của loài người, trong tình trạng thảm khốc thực sự của cái chết.
Thời đại chúng ta ngày nay không biết cách nghĩ về cái chết, sợ cái chết đến mức phủ nhận nó. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ có một khả năng sống sau cái chết; chúng ta không dám nói thẳng về cái chết, chúng ta nói trại ra. Chúng ta xem cái chết của người lớn tuổi như một chuyện bất ngờ không mong đợi, và người sống trăm tuổi cũng “ra đi quá sớm!” Trong các đám tang, chúng ta nói: “Cái chết không là gì cả.” Và chúng ta muốn làm chủ cái chết đến mức nhiều người muốn được an tử (“một cái chết tốt đẹp”) để không phải chịu đau khổ. Cái chết là “con đường của mọi người,” như Vua Đavít đã nói với Sa-lô-môn (1 Vua 2:2). Vì thế, đó cũng là con đường của Chúa Kitô, một Adong mới, Đấng cũng chết như mọi người.
Khi đọc Kinh Tin Kính ngày chúa nhật, chúng ta đọc “Chúa Kitô chết và xuống ngục tổ tông”. Chìa khóa của câu này ở số nhiều. “Các địa ngục” người Do thái gọi là “sheol,” và người Hy lạp gọi là “hades.” “Nơi” này chỉ trạng thái không xác định của linh hồn sau khi chết. Đây không phải là địa ngục theo nghĩa ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa dành cho đời sau, nhưng đây là cách giải thích cuộc gặp của Chúa Giêsu với tất cả những người đã chết trước Ngài, được diễn tả trong một bài đọc rất hay chúng ta đọc trong Bóng tối ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, được cho là của Epiphanius thành Salamis (thế kỷ thứ 4): “Chúa Giêsu tiến lên, tay cầm thánh giá, vũ khí chiến thắng của Ngài. Adong, tổ phụ đầu tiên của Ngài, đã thấy Ngài và kinh ngạc kêu lên: Đây là Đấng đã loan báo Ngài đến với chúng ta.” Bấy giờ, Chúa Kitô nắm tay ông Adong và phán: “Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Kitô sẽ chiếu sáng cho ngươi.”
Trong cái chết của mình, Chúa Giêsu không nghỉ ngơi công cuộc cứu chuộc của Ngài. Trong suốt sứ mệnh của Ngài, Ngài mang sự sống và chữa lành đến những người chung quanh, làm cho Tin Mừng Cứu Rỗi vang vọng đến với người chết. Đó là điều chúng ta sẽ trải nghiệm khi chết, khi chúng ta gặp Chúa Giêsu diện đối diện, và lời kêu gọi này được gởi đến mỗi chúng ta để chúng ta đến với Ngài, để được Phục sinh.
Marta An Nguyễn dịch