Điều gì sẽ xảy ra trong kỷ nguyên mới của Đức Phanxicô?

27

Điều gì sẽ xảy ra trong kỷ nguyên mới của Đức Phanxicô?

thecatholicherald.com, Elise Ann Allen, 2025-04-14

Những gì mong chờ từ “kỷ nguyên mới” của triều Đức Phanxicô

Cách đây ba tuần khi Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli, các nhân vật có thẩm quyền đã tuyên bố một kỷ nguyên mới của ngài đang bắt đầu, sau 38 ngày chiến đấu gian khổ với căn bệnh viêm hai lá phổi.

Hai tuần đầu sau khi rời bệnh viện ngày 23 tháng 3, triều của ngài sẽ như thế nào vẫn còn là điều bí ẩn, ngài tĩnh dưỡng theo lời khuyên của các bác sĩ.

Trên lý thuyết, trong thời gian này ngài tránh đến chỗ đông người, tránh tiếp xúc quá nhiều để không bị lây nhiễm thêm. Nhưng từ chúa nhật tuần trước, ngài đã có một loạt xuất hiện bất ngờ, kể cả lần ngài ra ngoài Vatican từ khi vào bệnh viện, cho chúng ta thấy một “giai đoạn mới” của ngài sẽ như thế nào ít nhất trong một thời gian ngắn.

Dù các bác sĩ khuyên ngài nên tĩnh dưỡng hai tháng, nhưng chúa nhật 6 tháng 4, ngài đã bất ngờ xuất hiện không báo trước vào cuối Thánh lễ Năm Thánh dành cho Bệnh nhân và Nhân viên Y tế tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần đầu tiên ngài gặp giáo dân khi ngài về nhà, dù các bác sĩ khuyên ngài tĩnh dưỡng nghiêm nhặt trong tám tuần, sau hai tuần ngài “quên” lời khuyên này, ngài ra quảng trường bắt tay và dừng lại nói chuyện với từng giáo dân, từng nhóm trước khi ban phép lành cho họ.

Sau đó, ngày thứ tư ngài có cuộc gặp riêng không báo trước với Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Ngày thứ năm ngài bất ngờ đến Đền thờ Thánh Phêrô, ngài không mặc y phục giáo hoàng thường lệ, ngài mặc áo tay dài màu trắng, khoác poncho để chống lạnh.

Ngài dừng lại cầu nguyện ở mộ Đức Piô X, ngài bắt tay một số trẻ em và ban phép lành cho các em trước khi về nhà.

Ngày thứ bảy, ngài đến đền thờ Đức Bà Cả, nơi ngài để lại di chúc sẽ chôn cất ở đây, ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa ở tượng Đức Mẹ bảo vệ Người dân La-mã.

Sau thánh lễ Lễ Lá, ngài đến Đền thờ Thánh Phêrô, giáo dân hy vọng ngài chủ sự thánh lễ. Ngài ban phép lành cuối cùng, chúc giáo dân ở đây và trên khắp thế giới một chúa nhật Lễ Lá và một Tuần Thánh sốt sắng. Trên đường về ngài dừng lại cầu nguyện ở mộ Đức Piô X và Đức Bênêđíctô XV.

Những lần đi ra ngoài như vậy không chỉ là dấu hiệu cho thấy tiến trình điều trị của ngài có kết quả tốt, ngài cảm thấy khỏe hơn nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy những gì sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Trong hai năm qua, ngài dựa vào các hồng y để cử hành các nghi lễ  quan trọng, ngài ngồi ở chiếc ghế gần đó vì ngài gặp khó khăn khi phải đứng suốt buổi lễ, ngài cũng nhờ các cộng sự đọc các bài phát biểu đã soạn sẵn khi ngài không thể đọc do mệt mỏi hoặc khó thở.

Dựa vào các sự việc này, có thể ngài sẽ ủy quyền cho các hồng y và chỉ xuất hiện vào cuối nghi lễ để ban phép lành, nhằm cho thấy ngài vẫn hiện diện. Điều bình thường là khi các giáo hoàng già đi, họ sẽ chậm lại và phụ thuộc nhiều vào các cộng sự và các trợ tá để điều hành công việc.

Ở tuổi 88, ngài gặp các khó khăn về sức khỏe, ngài đã mổ hai lần, vào bệnh viện hai lần, hai lần bị té có thể vì mất thăng bằng. Mỗi lần ngài gặp khó khăn sức khỏe là mỗi lần giáo dân lo cho sức khỏe chung và khả năng điều hành của ngài. Nhưng với mỗi tình trạng mới, cách ứng xử được thay đổi để thích nghi với tình trạng sức khỏe ngày càng yếu và những hạn chế về thể chất.

Ngài thường nói “không cần cái chân để điều hành, nhưng cần cái đầu”, tuần trước ngài đã chứng minh điều này khi tiếp tục làm việc, ký các văn bản và có các cuộc họp thường kỳ với các cộng sự, ngài tìm ra cách thức mới để quản lý công việc của ngài.

Theo nghĩa này, tuần trước ngài cho thấy, chức giáo hoàng không phải là vấn đề bổn phận nhưng là sự hiện diện.

Sau khi xuất viện, ngày chúa nhật 6 tháng 4, ngài xuất hiện trước khoảng 20.000 giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô, họ vỗ tay vui mừng chào ngài. Ngày chúa nhật Lễ Lá 13 tháng 4, họ thấy ngài ra ngoài một lần nữa, dù chỉ trong vài phút, nghe giọng nói khàn khàn của ngài chúc họ một Tuần Thánh sốt sắng.

Trong cả hai lần, ngài xuất hiện tình cờ ở Đền thờ Thánh Phêrô và chuyến đi đến đền thờ Đức Bà Cả, điều quan trọng không phải là ngài có cử hành toàn bộ thánh lễ hay không, hoặc ngài mặc gì, nhưng đơn giản ngài có mặt ở đó.

Đặc biệt trong Năm Thánh khi ngài phải đối diện với những hạn chế có khả năng làm khó khăn, thì sự hiện diện của ngài mang một khía cạnh quan trọng mới trong kỷ nguyên mới này.

Tuần trước, ngài đã không cử hành thánh lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô, đã không đi một vòng xe giáo hoàng, không hôn trẻ em, không ban phép lành cho các bệnh nhân ngồi ở hàng đầu, nhưng ngài đơn giản có mặt – một hiện diện không có khả năng làm gì hơn, nhưng lại có lẽ và rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Tám tuần lễ làm lung lay triều Đức Phanxicô

Ngày 13 tháng 3 năm 2013: Một Giáo hoàng đến từ tận cùng thế giới